Giá như U-20 Việt Nam may mắn hơn

Vòng chung kết U-20 châu Á đang diễn ra tại Uzbekistan, một giải đấu có nhiều trận chất lượng. Rất tiếc, U-20 Việt Nam phải rời cuộc chơi sớm bởi thua Iran và Úc ở chỉ số phụ.

Nhìn lại cách đội U-20 Việt Nam (VN) bị loại có phần tức tưởi bởi kém về chỉ số phụ so với hai đại diện đi tiếp là Iran và Úc cũng bằng U-20 VN với 6 điểm nhưng hơn ở chỉ số phụ.

Xem Iran và Úc vào tứ kết và cùng bị loại càng thấy tiếc cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đấy cũng là lý do vì sao khi trở về VN, nhiều cầu thủ trẻ U-20 vẫn chưa vơi hết nỗi buồn và có phần ấm ức khi nói về điểm 6 mà bị loại vì một trận thua.

Iran vào tứ kết bất ngờ thua Iraq 0-1, còn Úc thua Uzbekistan 4-5 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 1-1.

Nhìn các đội đá ở tứ kết thấy tiếc cho U-20 Việt Nam. Ảnh: VFF

Những trận ở tứ kết đều là những trận cực chất, là những cuộc so đo thực thi đấu pháp, cá nhân tỏa sáng, sức bền, sức mạnh của bóng đá khắp châu lục tập trung về. Đó chính là điều tiếc nuối, vì nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành quyền vào chơi ở tứ kết thì cơ hội tích lũy lẫn việc thể hiện khi chạm trán với những đối thủ như Uzbekistan hay Iraq sẽ hết sức thú vị. Đó sẽ là những trận đấu bổ ích mà không dễ gì các cầu thủ U-20 VN có được những cuộc cọ xát lớn.

Chiều và tối 11-3, hai trận tứ kết đầu của U-20 châu Á giữa Iran - Iraq, Uzbekistan - Úc cho thấy chất lượng của bóng đá trẻ châu Á. Những trận đấu mà chính HLV Troussier cũng phải thốt lên rằng các cầu thủ trẻ VN rất cần được cọ xát nhiều để tích lũy và nâng tầm.

Xem hai trận tứ kết đầu, những đội như Úc, Uzbekistan, Iraq... đều thể hiện quyết tâm cao, đặc biệt ở tuổi 19, đôi mươi cho thấy bóng đá “vùng trũng” châu Á đã có nhiều tiến bộ, đó là sức mạnh, sức bền và sự thực thi đấu pháp của các cầu thủ trẻ.

Giá như cái đêm những cầu thủ trẻ U-20 VN giữ được tỉ số hòa và giành quyền đi tiếp thì khả năng những Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường… làm nên chiến công lần thứ hai là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bảy năm về trước, thế hệ cầu thủ có vé dự World Cup U-20 năm 2017 tại Hàn Quốc chính là lứa trụ cột của đội tuyển quốc gia hiện nay như Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải... Và cũng chính đấy là thế hệ làm vang danh ở Thường Châu năm 2018 trong thành phần U-23 VN vào đến tận chung kết sau khi loại rất nhiều đối thủ lớn.

Những thế hệ đá nhiều giải quốc tế chất lượng nhất định sẽ phát triển tốt, có nền tảng vững chắc và sẽ tạo nên một đội tuyển mạnh ở tương lai.

Iran, Úc cùng bảng B với U-20 VN nhưng rồi cũng thất bại trong việc tìm kiếm tấm vé World Cup nhưng nhất định họ sẽ trưởng thành hơn qua những trận đấu căng và kịch tính như thế.

Hàn Quốc lội ngược dòng thắng Trung Quốc sau 120 phút
kịch tính

Trận tứ kết thứ ba giữa U-20 Hàn Quốc và U-20 Trung Quốc không hề nhẹ nhàng với bóng đá Hàn Quốc như mọi dự đoán. U-20 Trung Quốc dù lép vế hơn đã thể hiện một lối chơi phòng ngự phản công cực hay. Họ dẫn trước 1-0 ở phút 48 khi Iminqari đột phá rất dũng mãnh ở cánh phải, xuống sát biên ngang và dứt điểm từ góc sút cực hẹp. Phải đến phút 61, U-20 Hàn Quốc mới có được bàn gỡ từ quả 11 m khi trước đó hậu vệ của Trung Quốc để bóng chạm tay trong khu vực 16,50 m.

Trận đấu phải kéo qua hai hiệp phụ thì đến phút 100, Sung Jin-young nhận đường chuyền dài bình tĩnh hãm ngực và tung cú sút vào góc hẹp nâng tỉ số lên 2-1.

5 phút sau, lần này là Choi Seok-hyun có bàn ấn định tỉ số 3-1, đưa Hàn Quốc nhọc nhằn vào bán kết. Đ.TR

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-nhu-u-20-viet-nam-may-man-hon-post723593.html