Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa nhạc sĩ Hồng Đăng về đất mẹ

Lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng diễn ra vào trưa 26/3 tại Hà Nội. Gia đình, đồng nghiệp đến nói lời vĩnh biệt ông lần cuối.

Trưa ngày 26/3, tang lễ của nhạc sĩ Hồng Đăng đã diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tang lễ được được trang trí giản dị, hai bên là những hình ảnh sinh thời của cố nhạc sĩ.

Cây đàn piano được đặt gần hài cốt nhạc sĩ Hồng Đăng, những bài nhạc gắn liền với tên tuổi của ông như: "Hoa sữa", "Biển hát chiều nay"... vang lên suốt buổi tang lễ.

Con cháu có mặt đông đủ tiễn biệt cố nhạc sĩ lần cuối.

Bà Anh Thúy - vợ nhạc sĩ Hồng Đăng bên hài cốt của chồng.

Con gái nhạc sĩ Hồng Đăng xúc động trong giờ phút tiễn biệt cha.

Bạn bè và đồng nghiệp tiễn biệt nhạc sĩ Hồng Đăng.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đồng thời là trưởng ban tổ chức tang lễ.

NSƯT Thanh Tú gửi lời tiễn biệt đến đàn anh.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương đến viếng nhạc sĩ Hồng Đăng.

Trong điếu văn tiễn nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định: "Cuộc đại trình diễn “Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam” do Hồng Đăng chỉ đạo đã để lại một ấn tượng âm nhạc Việt Nam không phai mờ, hãnh diện khép lại một thế kỷ đầy biến động của đất nước. Nhiều người kính trọng ông vì tính thẳng thắn, luôn luôn vì sự nghiệp chung, quên cái tôi. Mọi người thường gọi ông là “nghệ sĩ có tâm bồ tát”.

Ca sĩ Mỹ Linh nghẹn ngào hát “Hoa sữa” tiễn biệt cố nhạc sĩ về với đất mẹ

Những tiếng khóc nghẹn ngào cất lên từ bao niềm tiếc thương khi hài cốt cố nhạc sĩ được di chuyển lên xe tang về nơi an táng.

Cố nhạc sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức, Phù Ninh, Phú Thọ.

Thanh Hường - Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gia-dinh-dong-nghiep-tien-dua-nhac-si-hong-dang-ve-dat-me-post1426095.tpo