Ghế nóng: Còn nước còn tát

Bổ nhiệm huấn luyện viên (HLV) Dean Smith làm 'thuyền trưởng' đến cuối mùa, mời danh thủ John Terry về làm trợ lý, treo thưởng lớn cho cầu thủ... ban lãnh đạo Leicester City đang làm tất cả để giúp đội nhà trụ lại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng dường như mọi thứ đang chống lại 'bầy cáo'.

Trận hòa Newcastle 0-0 mới đây là trận đấu thứ 5 liên tiếp Leicester City không thắng. Hòa đội đã giành quyền dự đấu trường Champions League mùa tới không phải điều quá thất vọng, nhưng với thầy trò HLV Dean Smith thì kết quả trên góp phần mở ra tương lai mờ mịt.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 đã xác định đội bóng đầu tiên phải xuống hạng là Southampton. Hai suất xuống chơi Championship mùa tới còn lại có nguy cơ thuộc về Leicester City, Leeds hoặc Everton. Mùa giải sẽ chính thức hạ màn vào tối 28-5 và Leicester City không thể tự quyết định số phận. “Bầy cáo” chỉ trụ hạng nếu đánh bại West Ham, đồng thời ở trận đấu cùng giờ Everton không thắng Bournemouth.

Cầu thủ Newcastle mừng khi trở lại Champions League sau trận hòa Leicester 0-0 tại St James' Park ngày 22-5. Ảnh: Reuters

Nếu trụ hạng thành công, đội chủ sân King Power không những giữ được cả trăm triệu euro tiền bản quyền truyền hình, nhà tài trợ mà còn “trói chân” những trụ cột. Báo chí Anh loan tin, người đại diện của James Maddison, Wilfried Ndidi, Harvey Barnes, Youri Tielemans đang rục rịch tìm bến đỗ mới cho thân chủ của mình nếu Leicester City xuống hạng.

Về lý thuyết, West Ham sẽ không dốc sức cho chuyến làm khách trên sân của Leicester City và cửa thắng khá sáng với thầy trò HLV Dean Smith. Thế nhưng, Bournemouth cũng đã trụ hạng và nhiều khả năng cũng khó ngăn Everton giành 3 điểm. Quá khó cho Leicester City nhưng còn nước còn tát.

Khởi đầu mùa giải 2022-2023 với khí thế hừng hực nhưng thực tế nghiệt ngã khi “bầy cáo” sa sút không phanh vì nhiều lý do, trong đó nguyên nhân chính đến từ khâu chuyển nhượng. Leicester City thu 80 triệu euro khi bán hậu vệ Wesley Fofana cho Chelsea, song chỉ chi vỏn vẹn 48 triệu euro để mua 3 cầu thủ. Đáng nói, Leicester City đã để trụ cột Kasper Schmeichel đầu quân cho Nice.

7 năm sau chức vô địch Ngoại hạng Anh đẹp tựa truyện cổ tích, Leicester City đang đứng trước viễn cảnh xuống hạng. Nếu rớt hạng, “bầy cáo” sẽ phải làm lại từ đầu và sẽ chẳng ai trong ban huấn luyện có thể bảo đảm được công việc ở sân King Power.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ghe-nong-con-nuoc-con-tat-729381