Gây án vì khoản nợ nhỏ

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển các cơ quan cùng cấp truy tố đối với Phạm Hùng Vĩ (1993, trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Phạm Hùng Vĩ.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Phạm Hùng Vĩ.

Trước đó, vào tối 10-3-2021, Nguyễn Quốc Việt (1997, trú xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) đến nhà anh Phan Trí Dũng ở cùng địa phương ngồi chơi thì gặp Phan Ngọc Vĩ. Nhìn thấy Việt, Vĩ nhớ món nợ 2 triệu đồng mà Việt chưa trả nên xông tới tát “con nợ” và dùng dao rượt chém trúng vào tay và chân của Việt. Kết quả giám định thương tích Việt bị thương tật 7% còn Vĩ đang bị tạm giam chờ ngày pháp luật xử lý. Chỉ vì món nợ nhỏ mà do cách hành xử của cả hai giờ người thương tật, kẻ vào tù.

Những vụ án tương tự như vậy đã xảy ra rất đáng tiếc từ việc bạn bè, hàng xóm mượn tiền nhau, số tiền không lớn nhưng người mượn sau đó chây lỳ, không trả làm sứt mẻ tình cảm và dẫn đến những hành vi ngoài tầm kiểm soát là án mạng xảy ra. Cuối tháng 5-2021, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Tống Phước Tài (29 tuổi, trú phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) mức án 10 năm tù.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Đông Huy (33 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) với Tống Phước Tài về việc mượn 1 triệu đồng nên Tài điện thoại nhắc việc trả nợ thì bị Huy chửi. Tức giận, Tài cầm một con dao đi tìm Huy để nói chuyện. Khi gặp Huy đang ngồi nhậu tại quán vỉa hè, Tài xông vào đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, đầu của Huy làm Huy ngã xuống đường, mất khả năng kháng cự. Không dừng lại, Tài tiếp tục đâm mạnh vào vùng gáy và vùng hông của Huy. Được mọi người can ngăn đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên Nguyễn Đông Huy may mắn thoát chết, tỷ lệ thương tật 8%. Sau đó, Tống Phước Tài bị các cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội: “Giết người”.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án: “Giết người” và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cường (27 tuổi, trú xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định) 12 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Cường và Phan Duy Hưng (26 tuổi, ở cùng địa phương) đồng nghiệp, có quan hệ khá thân thiết. Tháng 2-2019, Cường vay của Hưng 20 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 5,4 triệu đồng/tháng. Thời gian đầu, Cường trả lãi sòng phẳng nhưng sau đó thì mất khả năng chi trả. Đến tháng 1-2020, Hưng buộc Cường phải viết giấy nợ nhập cả tiền gốc và lãi thành 38,6 triệu đồng.

Tối 23-2-2021, sau khi nhậu xong, Hưng rủ thêm 4 người bạn, trong đó có Hoàng Vũ (35 tuổi, ở cùng địa phương) đến nhà Cường để đòi nợ. Cường không có tiền trả nên bị Hưng và những người đi cùng đánh đập. Anh trai Cường can ngăn cũng bị tấn công tới tấp. Tức giận, Cường cầm dao đâm loạn xạ trúng nhiều người đi đòi nợ, trong đó, Hoàng Vũ bị thương nặng do vết đâm trúng tim đã tử vong tại chỗ. Hưng núp dưới ruộng lúa bên chái trước nhà bị Cường dùng dao chém trúng vào vùng đỉnh trán trái gây thương tích 8%.

Mượn tiền nhau mà không trả sòng phẳng và không có lối hành xử văn minh thì hậu quả khó lường. Tiền mất, tình cảm không còn, thiết nghĩ người mượn tiền cần có trách nhiệm trả tiền đúng hẹn, cũng như người cho mượn cũng cần cân nhắc trước khi cho ai mượn tiền. Người cho mượn có thể vì tình cảm cho mượn nhưng người mượn lại không trả như những trường hợp trên thật buồn cho cách ứng xử này.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_244878_gay-an-vi-khoan-no-nho.aspx