Gặp tai nạn ở tuổi 16, nam sinh có nguy cơ 'bỏ lỡ một đời' vì liệt tứ chi

Trong đôi mắt còn trong veo của Nguyễn Thanh Luân chẳng giấu được nỗi buồn sâu thẳm. Bác sĩ nói em đã liệt tứ chi, phải điều trị lâu dài, chưa biết khả năng phục hồi.

Mấy ngày nay, nhắc đến bệnh nhân Nguyễn Thanh Luân (15 tuổi, ở Đồng Tháp), các bác sĩ của Khoa Phục hồi chức năng – Tổn thương tủy sống đều thở dài thương cảm. Cậu thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, điển trai, tiếc rằng giờ chỉ có thể nằm bất động, mọi sinh hoạt đều phải nhờ cha mẹ chăm sóc.

Luân gặp tai nạn giao thông vào khoảng đầu tháng 6, khi cố tránh một người đi xe máy cùng chiều, không may đụng trúng ổ gà. Em va vào trụ điện ở ven đường, thân thể không xây xát nhưng lại bị gãy 3 đốt xương cổ, tổn thương tủy sống.

Từ bệnh viện địa phương, Luân được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình (TP.HCM). Bác sĩ cho biết, trước mắt sẽ để em phục hồi từ từ, nhưng nếu tình hình không khả quan thì phải can thiệp bằng phẫu thuật. Giữa tháng 6, Luân được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp. Bác sĩ Lê Hoàng Dũng, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng – Tổn thương tủy sống trực tiếp điều trị cho em.

Hiện tại, bệnh nhân Luân bị liệt hoàn toàn tứ chi, chỉ còn cảm giác từ cổ lên. Chúng tôi đang cho em tập phục hồi chức năng dần dần, từ tập thụ động để có lực cơ nhất định, sau đó mới tăng dần. Ngoài ra còn phải tập cả về vấn đề tiêu hóa, tiết niệu”, bác sĩ Dũng chia sẻ.

Ở độ tuổi đẹp nhất, Thanh Luân bị tai nạn liệt tứ chi.

Trên giường bệnh, biết có người tới thăm, đôi mắt em đang nhắm chợt khẽ động. Sâu trong đôi mắt trong veo, non nớt là nỗi buồn chẳng thể che giấu. Em vẫn cảm nhận được đau đớn nơi thân thể, lại càng khổ sở hơn khi tay chân không còn động đậy được nữa.

Chính chúng tôi cũng phải cố vững tâm lý để động viên con. Nhưng khi ở một mình, hai vợ chồng lại lén lau nước mắt. Nỗi đau quá đột ngột và quá lớn lao”, anh Nguyễn Thanh Vân nghẹn lời.

Nếu không phẫu thuật, chi phí điều trị dự kiến cho Luân khoảng 700-800.000 đồng/ngày, chưa kể tiền bỉm, dinh dưỡng, thuốc men và dụng cụ y tế mà gia đình phải tự mua. Không những vậy, anh Vân cũng đã hỏi thăm một số trường hợp tương tự con trai, nghe nói số tiền để phẫu thuật lên tới gần 200 triệu đồng. Con số quá lớn, đến nỗi khi nghe xong, vợ chồng anh như chết lặng.

"Dù vậy, bằng cách nào cũng phải cố gắng chạy chữa cho con chứ sao mà bỏ được", người cha cúi mặt.

Trước đây, ở dưới quê, gia đình anh không có đất canh tác. Hai vợ chồng làm công nhân, tổng thu nhập còn chưa được 10 triệu đồng. Số tiền ít ỏi này vừa nuôi mẹ già mù lòa, bệnh tật và 3 đứa con thơ, chắt chiu lắm mỗi tháng cũng chỉ còn vài trăm ngàn đồng. Thời điểm Luân gặp nạn, họ vét túi được hơn 7 triệu đồng, chưa bao lâu đã hết sạch. Sau đó gọi điện cầu cứu khắp người thân quen, mà đến nay, tiền vay mượn cũng đã cạn.

Hai vợ chồng anh Vân phải bỏ việc, thay phiên chăm sóc con trai cả ngày đêm. Kinh tế đã kiệt quệ.

Anh Vân buồn rầu: “Thằng nhỏ bị liệt tứ chi nên phải có 2 người thay phiên túc trực, chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Con gái thứ 2 năm nay mới 13 tuổi, ở nhà chăm bà nội và em út mới 4 tuổi. Chẳng còn ai thay thế để tôi hoặc vợ về nhà đi làm, thành ra điêu đứng cả”.

Đối với tổn thương tủy sống, bác sĩ chẳng thể khẳng định thời gian Luân có thể phục hồi. Chỉ biết rằng sắp tới đây, em sẽ phải gắn bó với bệnh viện rất lâu, có khi là nhiều tháng, hoặc thậm chí là tính bằng năm.

Chứng kiến cha mẹ em hết lòng chạy chữa cho con trai, lại càng thương cho cậu bé vừa bước vào lứa tuổi đẹp nhất đời, ai cũng rưng rưng thương xót. Rất mong những tấm lòng thơm thảo giang rộng đôi tay cứu đỡ gia đình anh Vân vượt qua được cơn hoạn nạn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

Hoặc anh Nguyễn Thanh Vân; Địa chỉ: Ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0367532982.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.163 (Em Nguyễn Thanh Luân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gap-tai-nan-o-tuoi-16-nam-sinh-co-nguy-co-bo-lo-mot-doi-vi-liet-tu-chi-2157980.html