Gặp kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nhắc câu hát đi vào tâm khảm mỗi người Việt

Gặp bà con kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng dẫn lại câu hát đi vào trái tim, tâm khảm mỗi người Việt Nam: 'Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người'.

Tối 29/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã dành thời gian gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

'Tôi hy vọng năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ có đoàn về dự xuân quê hương'

Trong buổi gặp gỡ quý báu hôm nay, bà con kiều bào mong Thủ tướng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ đơn giản hóa thủ tục thị thực để người Việt Nam đi lại, du lịch qua lại giữa hai nước nhiều hơn.

Bà con kiều bào cũng bày tỏ mong muốn tổ chức ngày lễ văn hóa Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và ngược lại để hai nước tăng cường gắn kết, quảng bá thúc đẩy du lịch thương mại.

Bày tỏ xúc động khi được gặp bà con kiều bào giữa tiết trời giá rét, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cộng đồng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày càng tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn với khoảng 6 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 10% là trí thức. Đây là niềm vui của đất nước chúng ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khi sống xa tổ quốc, dù khó khăn hay thuận lợi cũng đều nghĩ về quê hương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khi sống xa tổ quốc, dù khó khăn hay thuận lợi cũng đều nghĩ về quê hương.

Chia sẻ với bà con kiều bào về những khó khăn trong bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, các vấn đề thủ tục pháp lý…, Thủ tướng cho biết đã đề nghị phía Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tiếp tục sinh sống, làm việc tại đây.

Nhắc đến những khó khăn trong đại dịch Covid-19, người đứng đầu Chính phủ bày tỏ cảm ơn bà con cô bác trong lúc khó khăn như vậy nhưng vẫn quyên góp gửi về quê hương từng liều vắc xin, thuốc, trang thiết bị y tế.

Đây cũng là tính ưu việt của người Việt chúng ta. Khi sống xa tổ quốc, dù khó khăn hay thuận lợi cũng đều nghĩ về quê hương.

Dẫn lại câu hát “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”, Thủ tướng nhấn mạnh: “Câu hát này đi vào trái tim, tâm khảm mỗi người Việt Nam”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ một bức tranh hình bông sen mang hồn cốt quê hương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ một bức tranh hình bông sen mang hồn cốt quê hương.

Theo Thủ tướng, quan trọng nhất là chúng ta ra đi, thành công ở các lĩnh vực khác nhau, có thể qua nghiên cứu họp hành, ở lại kinh doanh, hoạt động nghệ thuật,… thì đều quý cả.

Thông báo đến bà con kiều bào, Đảng và Nhà nước năm nào cũng tổ chức xuân quê hương và năm nào cũng mời đại diện các nước, người đứng đầu Chính phủ bày tỏ: “Tôi hy vọng năm nay Thổ Nhĩ Kỳ có đoàn về dự xuân quê hương vào tết âm lịch này”.

Bây giờ đi đâu chúng ta cũng tự hào là người Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán cố gắng làm sao để các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý của bà con cần đơn giản nhất có thể, thông qua làm trực tuyến để đơn giản, xem công việc của ba con như công việc của gia đình mình, nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực.

“Bà con sống ở nhiều nơi khác nhau, nên cách của sứ quán cần cải tiến thuận lợi nhất cho bà con, nhất là trong điều kiện hiện nay nên làm thủ tục trực tuyến cho bà con”, Thủ tướng lưu ý và đề nghị lập cơ sở dữ liệu bà con sinh sống làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Khái quát lại tình hình đất nước, Thủ tướng khẳng định: “Đến giờ này, dân tộc Việt Nam đứng vững, đi lên từ bàn tay khối óc, chân trời, cửa biển của Việt Nam, trong đó có tinh thần đại đoàn kết dân tộc”.

Việt Nam cũng là hình mẫu trong hàn gắn, khôi phục lại vết thương chiến tranh, chúng ta không quên nhưng gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Bà con kiều bào quây quần bên Thủ tướng và phu nhân. Ảnh: Nhật Bắc

Bà con kiều bào quây quần bên Thủ tướng và phu nhân. Ảnh: Nhật Bắc

“Bây giờ đi đâu chúng ta cũng tự hào là người Việt Nam. Đó là cái mà chúng ta mang lại cho dân tộc, đất nước. Tôi tin chắc bà con cảm nhận được việc này”, Thủ tướng trò chuyện cùng bà con kiều bào.

Người đứng đầu Chính phủ rất mong bà con kiều bào ổn định cuộc sống, chọn nơi ở, sống, làm việc sao cho ổn định, đóng góp cho chính mình và gia đình mình.

Nhắc đến quan hệ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng cho biết, sau 45 năm, quan hệ hai nước đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên tiềm năng và cơ hội hợp tác cho hai nước dư địa còn lớn.

Thủ tướng thông tin trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã đề cập đến việc hai bên cần thay đổi chính sách visa trên cơ sở có đi có lại, kiểm soát được tình hình mang lại thuận lợi cho bà con.

Thủ tướng cũng dặn dò “anh chị em đoàn kết với nhau, cố gắng giữ tiếng Việt”, giữ lại văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam để các em, các cháu, thế hệ sau này dù đi đâu, về đâu vẫn được giữ gìn.

“Đảng, Nhà nước luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con ở nước ngoài, phối hợp với các nước cùng nhau bảo vệ quyền được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc”, Thủ tướng nói.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người. Bà con đều thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại; luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương, đất nước.

Trong đó, các doanh nhân, doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ dù mới phát triển ở quy mô vừa và nhỏ nhưng cũng đã từng bước thúc đẩy thương mại, giới thiệu hàng hóa, ẩm thực Việt Nam tới người dân sở tại.

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gap-kieu-bao-o-tho-nhi-ky-thu-tuong-nhac-cau-hat-di-vao-tam-kham-moi-nguoi-viet-2220951.html