Gặp cựu chiến binh đưa liệt sĩ Phan Đình Giót về đất mẹ

'Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh hy sinh của liệt sĩ Phan Đình Giót' - cựu chiến binh (CCB) Đinh Thái Báu, 95 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc xúc động kể lại trong chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 6-5.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường động viên tặng quà cụ Báu dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyệt Hà

Vào thời điểm đó, cụ Báu là Tiểu đội trưởng, còn Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót là Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 trực tiếp đánh cứ điểm Him Lam, mở cánh cửa vào Điện Biên Phủ.

Cụ Báu kể lại, chiều 13-3-1954, quân ta nổ súng tiêu diệt Him Lam. Cả trận địa rung chuyển mù mịt sau nhiều loạt pháo. Đại đội 58, thuộc Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 xông lên mở đường và đánh liên tiếp.

Đến quả bộc phá thứ 9, đồng chí Phan Đình Giót bị thương ở đùi nhưng vẫn xung phong đánh quả tiếp theo. Địch tập trung hỏa lực trút xuống như mưa vào trận địa của ta, đồng đội bị thương nhiều (riêng đại đội 58 hy sinh 320 đồng chí).

Lòng căm thù quân giặc lên cao, đồng chí Phan Đình Giót lao lên đánh liên tiếp 2 quả, phá toang hàng rào cuối cùng, mở thông đường cho quân ta lên đánh sập lô cốt đầu. Lợi dụng thời cơ địch hoang mang, đồng chí đã lao lên, bám chắc lô cốt số 2, ném thủ pháo, bắn kiềm chế cho đơn vị tiến lên.

Bất ngờ từ hỏa lực lô cốt số 3 của địch bắn mạnh vào đội hình quân ta. Lực lượng xung kích của ta bị ùn lại, đồng chí Phan Đình Giót cố gắng nhích mình lên gần lại lô cốt số 3 và xin phép chính trị viên Đại đội 58 Đinh Minh Tường cho đồng chí được hy sinh để đồng đội chiến đấu.

“Lúc đó, đồng chí Giót bị thương nặng đến lần thứ 3 ở đùi, gãy 1 chân và được chính trị viên Tường đồng ý, tôi đã đỡ anh Giót lên lấp lô cốt số 3 (lỗ châu mai). Hỏa điểm lợi hại nhất của địch bị dập tắt hoàn toàn.

Lòng căm thù và quyết tâm trả thù cho đồng đội, các đại đội ào ào xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, mở toang cánh cửa Him Lam, mở màn thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ; tạo điều kiện cho quân ta đập tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi trọn vẹn chiều 7-5-1954. Và tôi cũng là người đưa xác liệt sĩ Giót ra ngoài, lấy hòm đạn 12,7 ly để đưa anh về lòng đất mẹ” - CCB Đinh Thái Báu xúc động kể.

Đi ra từ cuộc chiến, chứng kiến những mất mát, đau thương, CCB Đinh Thái Báu làm bài thơ về liệt sĩ Phan Đình Giót, trong đó có những câu: “…Mẹ nhìn con, con nhìn mẹ chẳng nói nên lời/Anh đưa chân bước thì mẹ rơi lệ dòng/Đinh ninh anh nhớ mãi trong lòng/Vì dân, vì mẹ lập công phen này”…

Thăm, động viên tặng quà CCB Đinh Thái Báu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm để người có công nói chung, đặc biệt là cụ Báu có cuộc sống tốt hơn, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay với cha ông đã cống hiến, hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/gap-cuu-chien-binh-dua-liet-si-phan-dinh-giot-ve-dat-me-c5847cf/