Gần gũi, nghĩa tình như ngôi nhà thứ hai

Những ngày đầu xuân mới, Trung úy Lường Đình Tài, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 cùng các chiến sĩ chỉnh trang cảnh quan môi trường trong khuôn viên đơn vị.

Xong việc ngoài trời, các đồng chí lại tiếp tục kiểm tra từ giường, quạt, vệ sinh phòng ở, khu tập luyện thể thao... Trung úy Lường Đình Tài chia sẻ: “Quán triệt chỉ đạo của Sư đoàn, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đón chiến sĩ mới với tinh thần: Làm sao khi chiến sĩ mới về đơn vị, thấy gần gũi, ấm áp, nghĩa tình, xem đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình”.

Với quyết tâm chính trị cao để tạo ấn tượng cho chiến sĩ mới ngay từ ngày đầu về đơn vị, những ngày qua, cùng với công tác tổ chức cho bộ đội vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 390 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo về mọi mặt như: Cải tạo cảnh quan môi trường đơn vị; bố trí, sắp xếp lại phòng ở; sửa sang khu vực vui chơi, sinh hoạt tập thể; trang bị mới các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập của bộ đội; chuẩn bị thao trường, bãi tập; sửa chữa và làm mới các mô hình, học cụ huấn luyện...

Chỉ huy Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới.

Đại tá Phạm Quang Hải, Chính ủy Sư đoàn 390 cho biết: “Để chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện đạt hiệu quả cao, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác chọn lọc, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp. Ngay từ đầu năm 2024, đơn vị chủ động rà soát, kiện toàn cán bộ khung huấn luyện có trình độ, kinh nghiệm trong quản lý, rèn luyện, giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức tập huấn cán bộ trên tất cả các mặt công tác, trong đó chú trọng tập huấn phương pháp huấn luyện từng khoa mục, lấy thực hành làm chính, rèn luyện đội mẫu để thị phạm trong từng động tác thực hành, giúp chiến sĩ dễ hiểu, dễ tiếp thu; bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng trong nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội cho đội ngũ cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên...”.

Khi ánh nắng xuân cuối ngày vừa tắt, trước khi rời đơn vị thì ở một góc sân nhỏ, chúng tôi vẫn nghe rõ những trao đổi, chia sẻ của Đại úy Đinh Tuấn Tư, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 với đội ngũ cán bộ trong Tiểu đoàn về những kinh nghiệm, phương pháp để tạo sự gần gũi, thân quen như người anh khi đón tiếp chiến sĩ mới về đơn vị. Đồng chí Tư đặc biệt lưu ý đến đội ngũ cán bộ tiểu đội và trung đội trưởng, từ lời nói đến việc làm phải chu đáo, ân cần chỉ bảo, chăm sóc các chiến sĩ mới như những người em ruột thịt của mình.

Một mùa huấn luyện chiến sĩ mới đang đến gần, với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cùng với đội ngũ cán bộ huấn luyện tâm huyết, trách nhiệm, hy vọng rằng, mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 ở Sư đoàn 390 sẽ gặt hái được nhiều trái ngọt.

Bài và ảnh: THÀNH AN - TRƯƠNG TRÍ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gan-gui-nghia-tinh-nhu-ngoi-nha-thu-hai-765635