Futsal Việt Nam: Buồn và tiếc nuối, nhưng hành trình vẫn phải tiếp tục

Phải đến gần 0 giờ sáng, thủ môn Hồ Văn Ý mới kiểm tra xong doping theo quy định từ Ban tổ chức để trở về khách sạn. Dù sắp qua ngày mới, song vẫn có một nhóm CĐV Việt Nam đã nán lại ở bên ngoài nhà thi đấu Bangkok Arena từ lâu chỉ để nói lời động viên và tiếp thêm tinh thần cho Văn Ý, cầu thủ futsal Việt Nam được mọi người bình chọn hay nhất trận tứ kết Giải futsal châu Á 2024 với Uzbekistan.

Đội tuyển futsal Việt Nam nhận về những lời động viên từ người hâm mộ sau thất bại ở trận tứ kết. ẢNH: AFC

Niềm nở nụ cười, Văn Ý hứa với người hâm mộ sẽ giữ vững phong độ, quyết tâm cùng đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng ở 2 trận đấu thuộc vòng play-off để đoạt vé dự Futsal World Cup 2024. Khoảnh khắc đón nhận tình cảm từ các CĐV giúp thủ môn người Quảng Nam được an ủi phần nào. Bởi khi trò chuyện với phóng viên Việt Nam, đương kim Quả bóng đồng Việt Nam 2023 mới bộc lộ rõ cảm xúc thất vọng, buồn bã và tiếc nuối về thất bại trước Uzbekistan.

Một trận cầu mà các học trò của HLV Diego Giustozzi đã xác định thi đấu với 200% sức lực, đá rất hay trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nhưng kết quả gặt hái lại không được như mong muốn. Cá nhân Văn Ý đã có một trận đấu được xem hay nhất từ đầu giải, nhưng chính anh cũng tự trách bản thân vì không bảo toàn được mành lưới. Nỗi niềm của Văn Ý cũng là tâm trạng chung của thầy trò Giustozzi sau trận tứ kết với Uzbekistan. Buồn sau trận đấu rồi thôi, bởi như Ý cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần rằng: “Thất bại nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục hành trình, vẫn hai trận cầu ở phía trước. Giờ mọi người về ngủ, rồi sáng mai ra tập thả lỏng và chuẩn bị đấu pháp cho trận play-off đầu tiên với Kyrgyzstan”.

CĐV Việt Nam nhận xét Hồ Văn Ý là cầu thủ futsal Việt Nam hay nhất ở trận tứ kết. ẢNH: AFC

Khi tiến về phía khán đài có người hâm mộ Việt Nam sau trận tứ kết, Phạm Đức Hòa cùng đồng đội đã đón nhận nhiều lời khen về tinh thần thi đấu tuyệt vời từ mọi người. Và chẳng nghe CĐV nào than hay trách móc những cầu thủ đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, mà thay vào đó bằng câu nói: Chúng ta chỉ kém may mắn.

Thế đấy, ngay cả thất bại nhưng màn trình diễn của đội tuyển futsal Việt Nam đã truyền được cảm hứng, mang đến sự lạc quan cho người hâm mộ quê nhà. Tin rằng, vòng play-off sắp tới của thầy trò Giustozzi sẽ đón rất nhiều CĐV mang áo đỏ, cầm lá cờ Tổ quốc đến Bangkok Arena cổ vũ cho toàn đội. Đường đi đến đấu trường thế giới nay đã dài và gập ghềnh hơn, song quyết tâm của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn còn đấy!

HỮU THÀNH (từ Bangkok)

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/futsal-viet-nam-buon-va-tiec-nuoi-nhung-hanh-trinh-van-phai-tiep-tuc-post736990.html