Filip Nguyễn không khoác áo tuyển Việt Nam là điều đáng tiếc

Việc để tuột mất thủ thành Filip Nguyễn là tiếc nuối và tổn thất lớn với tuyển Việt Nam trong kế hoạch tăng cường lực lượng phục vụ mục tiêu World Cup.

Chưa đầy 1 ngày sau khi được triệu tập lên tuyển CH Czech chuẩn bị cho UEFA Nations League, Filip Nguyễn đã tuyên bố lựa chọn khoác áo đội tuyển châu Âu.

Anh nói mình "không thể đợi" việc được cấp quốc tịch Việt Nam dù đã cố gắng suốt 3 năm qua. Filip Nguyễn đã đi chặng đường dài để tìm kiếm cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, nhưng chưa bao giờ có thể đi đến đích.

Filip Nguyễn từng rất khao khát cống hiến cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Bezfrazi.

Những nỗ lực của Filip Nguyễn

Thông tin đầu tiên về việc Filip Nguyễn muốn cống hiến cho đội tuyển Việt Nam xuất hiện từ năm 2013. Khi ấy, việc người bạn thân Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn được tin dùng khiến Filip Nguyễn, khi đó mới 21 tuổi, tin mình có thể có cơ hội tương tự.

Ba năm sau, Filip Nguyễn trở về Việt Nam với mục tiêu tìm kiếm bến đỗ mới. Chia sẻ với Zing vào đầu năm 2019, thủ thành này thừa nhận: “Năm 2016, thời điểm đang thi đấu cho một đội bóng hạng hai tại CH Czech, tôi đã về Việt Nam với mong muốn được chơi tại V.League và khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam".

Filip Nguyễn từng có thời gian trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội tại V.League nhưng không thành. Ảnh: Getty.

"Tôi đã tìm đến một đội bóng của V.League. Họ nói muốn có sự phục vụ của tôi và sẽ lo vụ quốc tịch cho tôi, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi chỉ ở lại Việt Nam 10 ngày để tiến hành kỳ kiểm tra tại đội bóng đó rồi rốt cuộc lại trở về CH Czech", anh kể lại.

Đội bóng mà Filip Nguyễn nhắc tới là CLB Thanh Hóa. Khi ấy, vì suất ngoại binh có hạn nên Thanh Hóa đành để Filip Nguyễn ra đi. Điều tất cả không ngờ là Filip Nguyễn đã tỏa sáng rực rỡ. Anh trở thành thủ môn hay nhất giải VĐQG CH Czech mùa 2018/19. Quãng thời gian này trùng với sự vươn mình của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Thành công vang dội của Đặng Văn Lâm, một thủ môn Việt kiều, khiến Filip Nguyễn tin anh có cơ hội cống hiến cho tuyển Việt Nam. Từ đó tới giờ, Filip Nguyễn luôn thể hiện khao khát này theo cách đầy cháy bỏng. Anh nhận trả lời phỏng vấn liên tục, chủ động liên lạc để làm thủ tục nhập tịch. Anh còn từng nhấn mạnh muốn “tham dự World Cup cùng tuyển Việt Nam” khi được phỏng vấn qua truyền hình.

Trên mạng xã hội, Filip Nguyễn là cầu thủ hiếm hoi tìm hẳn tới những nhóm cộng đồng của CĐV Việt Nam để tương tác thường xuyên. So với Alexander Đặng, một tiền đạo cũng có khả năng trở về cống hiến cho tuyển Việt Nam, Filip Nguyễn khác một trời một vực.

Cuối tháng 4, Filip Nguyễn vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng khoác áo đội tuyển Việt Nam. "Khoác áo đội tuyển Việt Nam là điều tôi không bao giờ từ chối. Hiện tại, tôi chờ phép màu đó đến với tôi trong tương lai gần", thủ thành này viết.

Đến giữa tháng 8, tình hình trở nên căng thẳng khi dịch bệnh bùng nổ. Filip Nguyễn không thể trở về Việt Nam để hoàn tất thủ tục khi giải VĐQG CH Czech đã bắt đầu thi đấu.

"Tôi chưa thể có hộ chiếu Việt Nam. Tôi chỉ còn đúng một bước cuối cùng là phải có mặt ở Việt Nam để làm thẻ cư trú, nhưng sớm nhất là tháng 12, tôi mới về được, còn thời gian này gần như không thể", thủ môn này nói với Zing vào ngày 14/8.

Sau đó, Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Czech. Và viễn cảnh không thể trở về thi đấu cho tuyển Việt Nam đang ngày càng hiện rõ.

Sự thiếu hụt đáng tiếc

Đẳng cấp của Filip Nguyễn là điều đã được khẳng định. Anh đang bắt chính cho Slovan Liberec và đang chuẩn bị thi đấu tại vòng loại Europa League.

Cách đây 2 mùa giải, người gác đền sinh năm 1992 này còn trở thành thủ môn hay nhất giải VĐQG CH Czech.

Một thủ môn bắt chính tại đây như Filip Nguyễn rõ ràng quá vượt trội so với những người gác đền ở khu vực Đông Nam Á.

Nếu có Filip Nguyễn, vấn đề trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam có thể được đảm bảo trong khoảng 5 năm tới.

Khác với các vị trí tiền đạo hay tiền vệ, độ tuổi chín của một thủ môn có thể kéo dài tới 34-35 tuổi. Khả năng phản xạ khi ấy vẫn chưa bị cùn mòn trong khi kinh nghiệm lại có thừa. Filip Nguyễn mới 28 tuổi, thời kỳ vàng của một thủ môn, và rõ ràng sẽ là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Việt Nam trong giai đoạn dài nếu mọi thủ tục được hoàn tất.

Filip Nguyễn đang ở độ tuổi vàng của một thủ môn. Ảnh: Getty.

Mất Filip Nguyễn, tuyển Việt Nam sẽ còn phải tính toán cho vị trí thủ môn trong thời gian dài sắp tới khi Văn Lâm có dấu hiệu không còn ổn định như trước. Bùi Tiến Dũng chưa có những bước tiến đáng kể, trong khi Nguyễn Văn Toản còn quá trẻ để nhận trách nhiệm.

Những cầu thủ Việt kiều khác khi nhìn vào trường hợp của Filip Nguyễn có thể cũng chùn bước. Rào cản thi đấu ở nước ngoài rõ ràng đang trở thành vấn đề với những cầu thủ Việt kiều. Điều ấy đặt ra những câu hỏi lớn hơn.

Bóng đá Việt Nam đang tiến những bước xa trong vài năm qua. Tuy nhiên, việc một người xuất sắc như Filip Nguyễn không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam là một điều đáng tiếc.

Filip Nguyễn là người gác đền tài năng ở đẳng cấp châu Âu. Đồ họa: Minh Phúc.

Filip Nguyễn: 'Tôi muốn cùng tuyển Việt Nam dự World Cup' Trên sóng truyền hình, Filip Nguyễn bày tỏ mong muốn thi đấu cho tuyển Việt Nam trong lúc bố của thủ môn người CH Czech gốc Việt đang thực hiện các thủ tục nhập tịch cho con trai.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/filip-nguyen-khong-khoac-ao-tuyen-viet-nam-la-dieu-dang-tiec-post1128376.html