EURO 2020: Đan Mạch lộ bộ mặt đáng sợ, phá bĩnh các ông lớn?

Đan Mạch đang chơi một thứ bóng đá giàu năng lượng, hợp lý, hiệu quả và họ cho thấy mình không đơn thuần là chú ngựa ô tại EURO 2020.

Đan Mạch cho thấy họ có thực lực để chơi bóng theo ý mình

Sau hai trận tứ kết diễn ra đêm 3/7, rạng sáng 4/7, EURO 2020 đã xác định được 4 đội góp mặt ở bán kết, gồm: Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Ý.

Trong số này, Đan Mạch là đội bị đánh giá thấp nhất cả về lực lượng, đẳng cấp lẫn kinh nghiệm.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu coi thường thầy trò HLV Kasper Hjulmand. Dù khởi đầu tệ hại với 2 trận thua liên tiếp nhưng “những chú lính chì” càng chơi càng hay.

Tờ The Guardian mô tả về đội bóng này như sau: “Có một sự lạnh lùng, tính toán và chính xác tuyệt vời trong từng bước chạy của cầu thủ Đan Mạch.

Chắc chắn đây không chỉ đơn giản là họ đang chiến đấu vì người đồng đội Christian Eriksen đã ngã xuống vì ngừng tim ở trận ra quân, tất cả là sự tôn vinh với HLV Kasper Hjulmand, một nhà cầm quân với triết lý mẫu mực”.

Quả đúng như vậy, Đan Mạch chính là một trong số ít đội góp mặt ở tứ kết có lối chơi thực sự rõ ràng.

Họ luôn hướng về phía trước với sự đa dạng đáng kinh ngạc khi tiếp cận khung thành. Bất kỳ cầu thủ Đan Mạch nào cũng sẵn sàng trở thành mũi nhọn chọc thủng lưới đối phương.

Tiền vệ Delaney ở trận gặp CH Séc là một ví dụ. Trung vệ Chistensen, hậu vệ cánh Maehle cũng đều đã điền tên mình vào danh sách ghi bàn.

Điểm nhấn trong lối chơi của Đan Mạch là sức tấn công ở cả hai cánh và trung lộ rất đều nhau. Khoảng cách giữa các tuyến, các vị trí luôn đảm bảo và bóng luân chuyển về phía trước nhanh nhất có thể.

CH Séc đã chơi khó chịu ra sao trước Hà Lan nhưng tới trận gặp Đan Mạch, thầy trò HLV Jarolav Silhavy đã hoàn toàn bị khuất phục, vỡ vụn.

Nền tảng để HLV Kasper Hjulmand tạo ra một tập thể như vậy đương nhiên là đội ngũ nhân sự chất lượng.

Đan Mạch không có cầu thủ tầm siêu sao nhưng mỗi cá nhân lại cho thấy mình đủ khả năng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Maehle là một ví dụ, anh vốn là hậu vệ trái nhưng khi được đẩy sang cánh phải vẫn chơi rất tốt.

Pha kiến tạo bằng má ngoài của anh để Dolberg lập công vào lưới CH Séc cho thấy Đan Mạch không chỉ khoa học, cần mẫn mà cũng sẵn sàng thăng hoa, nghệ sĩ khi cần.

Cũng phải nhấn mạnh, Đan Mạch có một băng ghế dự bị khá chất lượng.

Trên hàng công, Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite và Dolberg bổ sung cho nhau rất hiệu quả, tạo được sức ép lớn lên khung thành CH Séc.

Nhưng khi Dolberg và Damsgaard rời sân nhường chỗ cho Christian Nørgaard, và Yussuf Poulsen, hệ thống tấn công của Đan Mạch không hề bị gián đoạn mà còn mang màu sắc tươi mới hơn.

Thực tế, Đan Mạch vốn bị coi là ngựa ô tại EURO 2020. Tuy nhiên, sau tất cả những gì đã trình diễn, thầy trò HLV Kasper Hjulmand xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất.

Có lẽ tấm mặt nạ ngựa ô đã rụng xuống, để lộ ra một Đan Mạch can trường, xuất sắc và đầy bản lĩnh.

Với đà tâm lý đang lên cùng sự gắn kết trong lối chơi, không loại trừ khả năng Đan Mạch sẽ trở thành kẻ phá bĩnh các đại gia còn sót lại ở EURO 2020, trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Xem highlight CH Séc vs Đan Mạch (theo VTV):

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/euro-2020-dan-mach-lo-bo-mat-dang-so-pha-binh-cac-ong-lon-d514452.html