Ðể mỗi ngày sống đáng yêu hơn

Ngắm cảnh sắc quê hương
Nhiếp ảnh “dưỡng sinh”
Ðưa hình ảnh quê hương ra thế giới

Tác giả Phan Ðình Trung sinh năm 1957, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Ðịnh, hiện sinh sống tại TP Quy Nhơn.

Tác giả Phan Ðình Trung.

Làm quản lý trong ngành ngân hàng, công việc bận rộn, ở độ tuổi gần 60, Phan Ðình Trung mới đến được với nhiếp ảnh. Khởi đầu bằng mảng ảnh về thiên nhiên, phong cảnh, chân dung; anh đặc biệt yêu thích ảnh phong cảnh và đời thường.

Với máu xê dịch, anh thích khám phá nét đẹp hoang sơ của những vùng đất mới và thường lưu lại nhiều ngày để kết hợp chụp ảnh, tìm hiểu về văn hóa, tập quán, cuộc sống người dân bản địa.

Tác phẩm của anh mộc mạc nhưng giàu cảm xúc: “Nghĩa vợ chồng” (là bức ảnh anh tâm đắc nhất, chụp đôi vợ chồng cao tuổi đồng bào Ba Na ở xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Ðịnh, năm 2015), “Cồn Chim khi chiều về”, “Một ngày mới”, “Thi đấu võ cổ truyền đầu xuân”, “Ốc gạo ở đáy sông”, “Môi trường xanh”, “Quà tặng của đại dương”, “Thả hoa đăng cầu an”... Trong đó, 2 tác phẩm: “Hoa nhang 2” và “Làm tương bần 2” đoạt Huy chương Vàng cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế do Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ bảo trợ (cuối năm 2019); “Một ngày mới”, giải Nhất và “Quà tặng của đại dương”, giải Ba cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Hoài Nhơn - đổi mới và phát triển” năm 2020...

Phan Ðình Trung chia sẻ: “Ðam mê từ trước, nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi mới tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực nhiếp ảnh, từ cuối năm 2017. Mỗi khi có tác phẩm được giải thưởng hoặc trưng bày, đều mang đến niềm vui và sự khích lệ với tôi. Dù không thể theo kịp các bạn trẻ cả về tư duy cũng như công nghệ, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện mong ước và luôn cố gắng đóng góp một phần nhỏ, nhằm giới thiệu hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước đến với bạn bè trong và ngoài nước. Tôi chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục những hành trình, cất giữ được càng nhiều hình ảnh về đất nước, con người càng tốt. Chính điều đó nạp thêm cho tôi hứng thú, năng lượng tích cực, để thấy mỗi ngày sống đều trở nên đáng yêu, đáng trân trọng”.

Thả hoa đăng cầu an.

Một ngày mới.

Hoa nhang 2.

Làm tương bần 2.

Ốc gạo ở đáy sông.

Tâm Hảo giới thiệu

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-e-moi-ngay-song-dang-yeu-hon-a32166.html