Đường về xa ngái của người đàn bà gieo rắc 'cái chết trắng'

Từng 3 lần ăn cơm tù mặc áo số, nay ở tuổi ngoài 60- Nguyễn Thị Thắm tự tin đời này chẳng còn điều gì khiến bản thân phải sợ, nhưng bà đã sai. Dù mạnh mẽ, dù kiên cường, dù bất cần đời đến mấy cũng có lúc sụp đổ, ví như hôm nay thời khắc HĐXX tuyên bà mức án 20 năm tù.

Thực ra, Nguyễn Thị Thắm (SN 1959, trú khu Dây Thép, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nói không sợ “có làm có chịu” cũng chỉ là… võ miệng. Sự bình tĩnh mà Thắm bày ra, thực chất là lớp vỏ bọc mong manh, cho nên một khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn thì sẽ chẳng thể kìm nén hay che đậy được.

Ở tuổi 64 như Nguyễn Thị Thắm hiện tại, có thể nói dư thừa sự chín chắn, hiểu đời. Ấy vậy mà bà lại trở nên nhếch nhác trong mắt con cháu và người thân. Sự tồi tệ trong quá khứ không những không thức tỉnh Nguyễn Thị Thắm, ngược lại càng khiến bà trở nên mưu mô.

Nếu sự thật có thể làm giàu từ việc làm bất chính, đặc biệt từ ma túy thì cuộc đời bà đã đứng ở đỉnh cao mà không phải vào tù ra trại hết lần này đến lần khác. Nguyễn Thị Thắm hơn ai hết hiểu rõ điều đó nhưng bà là đang cố tình, đang bất chấp lờ đi.

Nguyễn Thị Thắm đã có 3 lần vào tù nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân.

3 lần vào tù trước đó của Nguyễn Thị Thắm thì đã có 2 lần liên quan đến ma túy. Lần này, Thắm tiếp tục “dính chàm” mà mức án không còn dừng lại ở con số một vài năm như đã từng. Cho nên, con đường quay về đoàn tụ với con cháu của Nguyễn Thị Thắm cũng vì thế mà không thể định rõ ngày.

Lần phạm tội này của Nguyễn Thị Thắm được thể hiện, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 6/1/2023 tổ công tác Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện Nguyễn Thị Thắm có hành vi cất giữ ma túy nhằm mục đích để bán cho các đối tượng nghiện. Thu giữ khi bắt quả tang 8 túi nilon đựng các viên nén màu hồng và chất tinh thể màu trắng đều là chất ma túy Methamphetamin có tổng khối lượng là 82,276 gam.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thắm, thu giữ 5 túi nilon đựng các chất tinh thể màu trắng, 1 túi nilon màu xanh dương, bên trong đựng 197 viên nén màu hồng đều là chất ma túy Methamphetamin có tổng khối lượng là 22.660 gam với mục đích để bán cho các đối tượng nghiện để kiếm lời. Tổng khối lượng ma túy Nguyễn Thị Thắm phải chịu trách nhiệm hình sự là 104,936 gam Methamphetamin.

“Bị cáo có biết tác hại của ma túy? Bị cáo từng hai lần vào tù vì ma túy, vì sao không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục phạm tội? Bị cáo có từng nghĩ đến các con của mình sẽ sống như thế nào khi có một người mẹ hết lần này đến lần khác đi tù?…”, mỗi câu hỏi HĐXX đặt ra, xoáy sâu vào tâm can của Thắm.

Thắm biết, Thắm từng suy nghĩ, Thắm từng ân hận và Thắm cũng từng quyết tâm nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sự cám dỗ của đồng tiền.

Thời khắc nghe HĐXX tuyên mức án 20 năm tù, Nguyễn Thị Thắm sụp đổ hoàn toàn bởi bà biết đã không còn cơ hội để sửa sai.

“Ngựa quen đường cũ”, chính là hoàn cảnh của Nguyễn Thị Thắm bây giờ. Đến cả lòng tự trọng, chút liêm sỉ cuối cùng Thắm cũng vì đồng tiền mà đánh rơi thì có lẽ bà đã không còn gì để mà mất, sợ sệt hay bi sầu.

Trước tòa, Nguyễn Thị Thắm khai do không có việc làm ổn định nên trong tháng 2/2022 đã nảy ra ý định mua ma túy về bán để kiếm lời. Thắm đã ra khu vực ngã 3, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đổi tiền thì gặp một người đàn ông làm nghề xe ôm (không rõ lai lịch). Tại đây, Thắm hỏi biết chỗ bán ma túy không, người này nói có.

Được người đàn ông báo giá, ma túy ngựa giá 9 triệu đồng/1 đàn (200 viên); ma túy đá giá 300 ngàn đồng/1 gam, hẹn đến một tuần sau mới có ma túy, Thắm đồng ý và bảo mua 800 viên ma túy ngựa với số tiền là 36 triệu đồng và mua 30 gam ma túy đá với số tiền 6 triệu đồng.

Khoảng một tuần sau, Thắm mang theo 42 triệu đồng ra khu chợ đổi tiền đưa cho người đàn ông trên. Người này đưa cho Thắm một gói ma túy được bọc kín. Nhận được ma túy Thắm về nhà lấy ma túy ra kiểm tra thấy có 800 viên ma túy ngựa và 30 gam ma túy đá.

Thắm lấy cân điện tử ra cân và chia thành nhiều túi nhỏ, bán với giá 100- 200 ngàn đồng một túi tùy kích thước lớn, nhỏ của loại túi nilon. Đối với ma túy ngựa, bán 100 ngàn đồng một viên. Chia xong ma túy Thắm cất số ma túy trên vào trong phòng ngủ với mục đích để bán kiếm lời. Thắm khai, đã bán ma túy cho nhiều đối tượng, tiền bán được ma túy Thắm đã tiêu xài cá nhân hết.

Hỏi Nguyễn Thị Thắm có ân hận không, đương nhiên bà ta có. Năm 2015, Nguyễn Thị Thắm bị TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 4 năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đây là lần thứ 3 bà ra tù.

Sau khi ra tù bà quyết tâm “đoạn tuyệt” với “cái chết trắng”. Khép lại một trang vở cũ, với biết bao bài học quý giá, từ nay lật ra trang mới cùng với vô vàn sự quyết tâm cùng kỳ vọng. Vậy mới nói, nghĩ và làm đối với một người như Nguyễn Thị Thắm không hề dễ dàng chút nào.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thắm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được TAND tỉnh Lạng Sơn tiến hành xét xử lưu động nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật rộng rãi cho người dân. Bản án hôm nay Thắm nhận về sẽ là bài học đắt giá cho bản thân cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai đang có ý định làm giàu bất chính từ ma túy.

20 năm tù, một bản án nghiêm minh tương xứng với hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thắm. Ngoảnh lại, nhẩm tính với số tuổi của mình hiện có, Nguyễn Thị Thắm không khỏi giật mình. Còn đường đoàn tụ với con cháu, với người thân của bà cũng vì con số 20 này mà trở nên xa ngái.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/duong-ve-xa-ngai-cua-nguoi-dan-ba-gieo-rac-cai-chet-trang-387671.html