Đường về Thung Mặn

Từng là một thung lũng biệt lập, bốn bề núi cao dựng đứng. Có những người suốt cả đời phải cúi đầu nhìn xuống bàn chân, đạp lên đá tai mèo, trèo lên đỉnh núi mà đi. Tuy nhiên, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tuyến đường 'xuyên núi, xuyên mây', phá thế cô lập của vùng đất Thung Mặn, Thung Ảng, xã Hang Kia (Mai Châu) đã được xây dựng, xóa đi những câu chuyện buồn về sự chia cắt, mở ra cho đồng bào dân tộc Mông ở Thung Mặn một con đường mơ ước, thênh thang đi về phía trước.

Để "cõng” con chữ lên non, các thầy, cô giáo trường TH&THCS Hang Kia B đã từng phải "vá” từng mét đường đất trơn trượt.

Để "cõng” con chữ lên non, các thầy, cô giáo trường TH&THCS Hang Kia B đã từng phải "vá” từng mét đường đất trơn trượt.

Nỗi nhọc nhằn mang tên "Thung Mặn” của các thầy, cô giáo trường TH&THCS Hang Kia B đã được thay thế bằng con đường mới xuyên mây, thênh thang.

Nỗi nhọc nhằn mang tên "Thung Mặn” của các thầy, cô giáo trường TH&THCS Hang Kia B đã được thay thế bằng con đường mới xuyên mây, thênh thang.

Không chỉ ở Thung Mặn, Thung Ảng mà cả với người Mông ở vùng đất Hang Kia đều có chung suy nghĩ: "Con đường kết nối các xã Cun Pheo - Hang Kia - Pà Cò - quốc lộ 6 là một sự đổi thay diệu kỳ”.

Không chỉ ở Thung Mặn, Thung Ảng mà cả với người Mông ở vùng đất Hang Kia đều có chung suy nghĩ: "Con đường kết nối các xã Cun Pheo - Hang Kia - Pà Cò - quốc lộ 6 là một sự đổi thay diệu kỳ”.

Nhờ con đường đã tạo sức bật, thay đổi mạnh mẽ trong đời sống người dân

Nhờ con đường đã tạo sức bật, thay đổi mạnh mẽ trong đời sống người dân

nơi có tuyến đường đi qua...

Nhóm ảnh của Mạnh Hùng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/256/176685/duong-ve-thung-man.htm