Đường về luôn rộng mở

Tại chương trình tọa đàm về công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy mang tên 'Đường về' do Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Ban Chỉ đạo 89) thành phố Hà Nội vừa tổ chức, những tấm gương cai nghiện ma túy thành công đã chia sẻ câu chuyện xúc động về hành trình tìm lại chính mình.

Đó là Đội trưởng Đội công tác xã hội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng” (Câu lạc bộ B93) xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn) Ngô Hữu Mười.

Từ một người sống lệ thuộc vào ma túy, cai nghiện rồi tái nghiện nhiều lần, anh Ngô Hữu Mười đã “tái sinh” cuộc đời thành công gần 10 năm qua. “Trở về địa phương sau khi hoàn thành thời gian điều trị cai nghiện vào năm 2014, tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều người, nhiều phía. Có điểm tựa là tình yêu thương để vươn lên, tôi tự nhắc nhở bản thân phải sống sao cho thật xứng đáng”, anh Hữu Mười bày tỏ.

Nỗ lực làm lại cuộc đời, anh Ngô Hữu Mười vừa chăm chỉ làm ăn, vừa nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, không ngần ngại lấy chính câu chuyện về cuộc đời mình để tuyên truyền phòng, chống ma túy, thuyết phục, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện. Ở vị trí nào, công việc nào, anh Mười cũng làm việc bằng tất cả sự tận tâm, tận tình, trách nhiệm thay cho lời cảm ơn cuộc đời đã “sinh” ra anh lần thứ hai. Nhờ vững vàng ý chí vươn lên, cộng với sự hỗ trợ của địa phương, anh Ngô Hữu Mười vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng vào ngày 18-5-2022.

Trường hợp khác cai nghiện ma túy thành công từ năm 2014 đến nay là hội viên Câu lạc bộ B93 phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) Nguyễn Trường Giang. Hiện nay, anh Giang làm nghề xây dựng, có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình ấm êm. Từ trải nghiệm của bản thân, anh Trường Giang nhắn nhủ: “Con đường trở về luôn rộng mở, chỉ cần mỗi người hãy quyết tâm từ bỏ con đường từng lầm lỡ, hãy làm lại cuộc đời bằng sự tự tin của chính mình”.

Kinh nghiệm cai nghiện và phòng, chống tái nghiện thành công của những “người trong cuộc” góp phần tiếp thêm động lực, niềm tin vào ngày mai tươi sáng cho những học viên đang trong quá trình điều trị cai nghiện. Như học viên N.V.T (Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội), đến từ quận Long Biên bày tỏ: “Tôi sẽ tìm lại chính mình, sẽ cố gắng trở thành trụ cột gia đình, lo cho mẹ và các con”.

Theo lời kể, N.V.T là sinh viên du học Trung Quốc. Trong thời gian học ở nước bạn, T. không may bị tai nạn. Thương con, bố của T. vượt nghìn ki lô mét, sang Trung Quốc chăm sóc con trai. Đến khi tốt nghiệp, trở về nước, người bố đáng kính của T. qua đời sau cơn tai biến, khiến T. bị cú sốc tâm lý, chới với tìm đến ma túy. Trong thời gian T. điều trị cai nghiện, vợ của anh đã bỏ đi, để lại 2 con nhỏ cho mẹ đẻ của T. nuôi nấng, chăm sóc.

Cùng với sự nỗ lực của “người trong cuộc”, dưới góc độ quản lý về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh, các cấp, các ngành, người thân và toàn xã hội không quay lưng với học viên điều trị cai nghiện ma túy. Hằng ngày, hằng giờ, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, các bên đang hỗ trợ, chờ đợi, hy vọng học viên chiến thắng sự cám dỗ của ma túy, trở về cuộc sống đời thường.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/duong-ve-luon-rong-mo-647305.html