Đường phố Sài Gòn yên bình, nhuộm đỏ sắc cờ hoa trong ngày 30/4

Nhiều tuyến đường TPHCM được 'nhuộm' rợp sắc đỏ cờ hoa trong kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Vào dịp 30/4-1/5, TPHCM lại được nhuộm đỏ bởi sắc cờ hoa. Mặc dù nhiệt độ tăng cao, nhưng đường phố trở nên yên bình, thưa thớt hơn thường nhật.

Những góc đường quen thuộc bây giờ cũng như khoác thêm tấm áo mới, hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Một góc đường Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) yên bình trong buổi sớm 30/4.

Con đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1, TPHCM) trong ngày kỷ niệm 30/4.

Một góc đường Nguyễn Đình Chiều (quận 3, TPHCM).

Những con hẻm nhỏ cũng trở nên nên thơ, yên ả hơn trong dịp lễ này.

Những tòa chung cư cũ với sắc đỏ thắm dường như trở thành điểm nhấn của thành phố mang tên Bác.

Chị Nguyễn Thị Hải (54 tuổi), chia sẻ sự bồi hồi trong ngày trọng đại đất nước này. "Thành phố dường như được trả lại vẻ yên bình, nên thơ. Mặc dù nắng nóng nhưng hôm nay gia đình tôi vẫn ra đường dạo phố", chị Hải nói.

Du khách nước ngoài thích thú trước dịp lễ này.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng được treo ở một tòa nhà chung cư tại TPHCM.

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM sẽ bắn pháo hoa 5 điểm gồm 1 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp, thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4.

Huy Hậu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/duong-pho-sai-gon-yen-binh-nhuom-do-sac-co-hoa-trong-ngay-30-4-202404291236015076.html