Đường hoa dành tặng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Sáng 26/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khai trương đường hoa do các khoa bệnh thực hiện. Món quà này dành tặng bác sĩ, điều dưỡng, đặc biệt là các bệnh nhân phải đón Tết xa nhà.

 Đây là lần thứ 3 đường hoa bên trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy được tổ chức. Năm nay, đường hoa mang chủ đề "Xuân ba miền". Với truyền thống "nghĩa tình", bệnh viện đã triển khai xây dựng đường hoa xuân với hy vọng giúp bệnh nhân đang điều trị nội trú bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật, nỗi buồn xa quê.

Đây là lần thứ 3 đường hoa bên trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy được tổ chức. Năm nay, đường hoa mang chủ đề "Xuân ba miền". Với truyền thống "nghĩa tình", bệnh viện đã triển khai xây dựng đường hoa xuân với hy vọng giúp bệnh nhân đang điều trị nội trú bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật, nỗi buồn xa quê.

 Đường hoa được thiết kế trải dài trên các trục đường chính trong khuôn viên, bắt đầu từ khu E đến cổng đường Thuận Kiều (quận 5). Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đường hoa xuân là hoạt động truyền thống của bệnh viện những năm gần đây nhằm chia sẻ, tạo niềm vui cho người bệnh.

Đường hoa được thiết kế trải dài trên các trục đường chính trong khuôn viên, bắt đầu từ khu E đến cổng đường Thuận Kiều (quận 5). Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đường hoa xuân là hoạt động truyền thống của bệnh viện những năm gần đây nhằm chia sẻ, tạo niềm vui cho người bệnh.

 Đây là thành quả lao động của 76 đơn vị, gồm các khoa, phòng tham gia thiết kế, trưng bày.

Đây là thành quả lao động của 76 đơn vị, gồm các khoa, phòng tham gia thiết kế, trưng bày.

 Nhiều tiểu cảnh được trang trí mang ý nghĩa riêng. Hình ảnh nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ "giăng lưới bắt Covid-19" thể hiện hình ảnh quen thuộc một năm qua trong bệnh viện và ngành y tế nói chung.

Nhiều tiểu cảnh được trang trí mang ý nghĩa riêng. Hình ảnh nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ "giăng lưới bắt Covid-19" thể hiện hình ảnh quen thuộc một năm qua trong bệnh viện và ngành y tế nói chung.

 Khoa Bệnh Nhiệt đới tại Bệnh viện Chợ Rẫy là khoa phụ trách chính các bệnh nhân Covid-19. Khoa này đã dựng tiểu cảnh tái hiện một năm hoạt động khám, chữa bệnh trong giai đoạn lịch sử chiến đấu với dịch Covid-19.

Khoa Bệnh Nhiệt đới tại Bệnh viện Chợ Rẫy là khoa phụ trách chính các bệnh nhân Covid-19. Khoa này đã dựng tiểu cảnh tái hiện một năm hoạt động khám, chữa bệnh trong giai đoạn lịch sử chiến đấu với dịch Covid-19.

 Đơn vị công tác xã hội của bệnh viện cũng tổ chức chụp ảnh miễn phí cho bệnh nhân và khách tham quan trên đoạn đường này.

Đơn vị công tác xã hội của bệnh viện cũng tổ chức chụp ảnh miễn phí cho bệnh nhân và khách tham quan trên đoạn đường này.

 Cũng như 2 năm trước, đường hoa xuất hiện ông đồ tặng chữ và dịch vụ chụp ảnh miễn phí cho bệnh nhân bên cạnh các tiểu cảnh.

Cũng như 2 năm trước, đường hoa xuất hiện ông đồ tặng chữ và dịch vụ chụp ảnh miễn phí cho bệnh nhân bên cạnh các tiểu cảnh.

 Nhóm của chị Đỗ Thị Kim Chi trong Khoa Nội tổng quát 9B1 cùng chụp ảnh bên tiểu cảnh do khoa phụ trách. "Nhóm tôi có 21 thành viên, tranh thủ thời gian rảnh giữa các ca để xuống trang trí, mất một tuần. Tiểu cảnh chủ đề 'Xuân miền Bắc' có dòng liễn với đối về cây nêu, bánh chưng, dưa hành. Ngoài ra còn có hình ảnh chú hổ đánh đuổi corona", chị Chi chia sẻ.

Nhóm của chị Đỗ Thị Kim Chi trong Khoa Nội tổng quát 9B1 cùng chụp ảnh bên tiểu cảnh do khoa phụ trách. "Nhóm tôi có 21 thành viên, tranh thủ thời gian rảnh giữa các ca để xuống trang trí, mất một tuần. Tiểu cảnh chủ đề 'Xuân miền Bắc' có dòng liễn với đối về cây nêu, bánh chưng, dưa hành. Ngoài ra còn có hình ảnh chú hổ đánh đuổi corona", chị Chi chia sẻ.

 Còn chị Nguyễn Thị Kim Liên (27 tuổi), nhân viên điều dưỡng khoa Cấp cứu, cho biết đây là năm cuối của người điều dưỡng trưởng nên các thành viên trong khoa rủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm.

Còn chị Nguyễn Thị Kim Liên (27 tuổi), nhân viên điều dưỡng khoa Cấp cứu, cho biết đây là năm cuối của người điều dưỡng trưởng nên các thành viên trong khoa rủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm.

 Ngoài các nhân viên y tế, bệnh nhân lưu trú cũng được tham gia đường hoa. Mới nhập viện 2 ngày, ông Võ Văn Thư bất ngờ khi xuất hiện đường hoa bên trong bệnh viện. "Mọi năm tầm này ở quê đang tất bật làm việc kiếm tiền và chuẩn bị việc nhà. Giờ 'ngồi không' ở viện nhàn rỗi nhưng tâm thế khác vì mình có bệnh. Thấy không khí Tết ở đây rực rỡ hơn ở quê, cũng vui", ông Thư xúc động chia sẻ.

Ngoài các nhân viên y tế, bệnh nhân lưu trú cũng được tham gia đường hoa. Mới nhập viện 2 ngày, ông Võ Văn Thư bất ngờ khi xuất hiện đường hoa bên trong bệnh viện. "Mọi năm tầm này ở quê đang tất bật làm việc kiếm tiền và chuẩn bị việc nhà. Giờ 'ngồi không' ở viện nhàn rỗi nhưng tâm thế khác vì mình có bệnh. Thấy không khí Tết ở đây rực rỡ hơn ở quê, cũng vui", ông Thư xúc động chia sẻ.

 Chị Thư đưa mẹ từ Đắc Nông xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để đi tái khám. Chị nói khi vào đây không còn cảm giác lạnh lẽo như ngày thường.

Chị Thư đưa mẹ từ Đắc Nông xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để đi tái khám. Chị nói khi vào đây không còn cảm giác lạnh lẽo như ngày thường.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/duong-hoa-danh-tang-cho-benh-nhan-tai-benh-vien-cho-ray-post1292219.html