Được người dân gửi trọn niềm tin

Thời gian qua, cảm phục trước sự tận tụy, vì dân của cán bộ, chiến sĩ công an, nhiều người dân đã viết thư để bày tỏ lòng cảm ơn. Mỗi bức thư là một câu chuyện riêng nhưng đều lấp lánh trong đó sự biết ơn, tin tưởng về lực lượng Công an Quảng Trị trong nỗ lực vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Một bức thư cảm ơn của người dân gửi đến lực lượng Công an Quảng Trị -Ảnh: K.H

Một bức thư cảm ơn của người dân gửi đến lực lượng Công an Quảng Trị -Ảnh: K.H

Ngày 21/10/2023, tiệm vàng của gia đình anh Hoàng Sự, chợ Ngã Tư Sòng, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, bị cướp 10 chỉ vàng, trị giá khoảng 60 triệu đồng. Chỉ sau 9 tiếng đồng hồ từ khi nhận được tin báo, đối tượng phạm tội đã bị lực lượng Công an huyện Cam Lộ bắt giữ và thu hồi tang vật trả lại cho bị hại. Nhận lại tài sản, gia đình anh Sự đã viết thư gửi lãnh đạo Công an tỉnh và những cán bộ, chiến sĩ công an tham gia bắt đối tượng cướp giật tài sản vì những nỗ lực mà họ mang lại cho người dân. Bức thư là lời cảm ơn chân thành của gia đình anh, trong đó có đoạn viết: “...Những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh An luôn có tinh thần trách nhiệm với công việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đương đầu với tội phạm, sẵn sàng phục vụ người dân trong mọi tình huống, ở mọi thời điểm vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.

Vào ngày 2/10/2023, gia đình anh Nguyễn Bình Minh ở Trảng Bom, Đồng Nai nhận được tin, con gái anh là Nguyễn Thị Như Quỳnh bị kẻ xấu lừa và đang trên đường ra bến xe Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để từ đó đưa qua Lào trái phép.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, ngay lập tức, người cha này vừa tìm cách trình báo tin tức cho Công an thành phố Đông Hà để nhờ giải cứu con, vừa bắt xe ra thành phố Đông Hà. L

ực lượng Công an thành phố Đông Hà đã phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh triển khai biện pháp nghiệp vụ để giải cứu thành công Như Quỳnh cùng hàng chục người khác có nguy cơ bị đưa sang Lào trái pháp luật. Người cha tìm được con trong niềm xúc động khôn tả đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an.

Sau những dòng chữ vụng về, xúc động là lời cảm ơn tha thiết của gia đình anh dành cho Công an thành phố Đông Hà: “...Dù thông tin về con gái tôi rất mù mờ, không rõ đi xe gì, cùng với ai nhưng khi nhận được việc trình báo của tôi, các anh công an ngay lập tức triển khai lực lượng và biện pháp nghiệp vụ để giải cứu con gái tôi cùng nhiều người khác trước lúc sắp bị lừa đưa ra nước ngoài. Một lần nữa, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, khâm phục tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí dũng cảm của các đồng chí công an trước tính mạng, sự nguy hiểm của người dân”.

Cách đây không lâu, chị Đinh Thị Duyên, thôn An Trung Đồng, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, có con trai là Lê Đức Nhật (sinh năm 2000) bị kẻ xấu trên mạng xã hội lừa và khống chế đưa qua nước ngoài với mục đích xấu. Nhận được tin báo, lực lượng công an trong toàn tỉnh, đặc biệt là Phòng An ninh Điều tra, Công an huyện Triệu Phong, Công an xã Triệu Độ đã kịp thời có mặt động viên gia đình, tìm hiểu, nắm bắt các thông tin, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn cách thức để Nhật tự bảo đảm an toàn cho bản thân và tìm cách thoát thân...

Nhờ vậy, con trai của chị Duyên đã thoát khỏi sự kiểm soát của các đối tượng xấu ngay trên khu vực Tam giác vàng và ẩn nấp an toàn. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh đã cử tổ công tác vượt đường sá xa xôi, hiểm trở, tiếp cận và đưa được con trai chị trở về nhà an toàn. Cảm phục trước những việc làm đó, chị Duyên đã viết thư cảm ơn gửi lực lượng công an. Thư chị có đoạn: “...tôi là mẹ của cháu Lê Đức Nhật...Xin gửi đến lực lượng công an trong toàn tỉnh, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Triệu Phong, Công an xã Triệu Độ lời cảm ơn sâu sắc nhất. Kính chúc các chú, các anh đồi dào sức khỏe, công tác tốt, luôn là niềm tin, điểm tựa của Nhân dân”.

Cho đến bây giờ, ông Trương Văn Hiệp, ở xóm đạo Phan Xá, thôn Lương Tài Xá, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong vẫn chưa hết xúc động vì “... đã được trả lại đúng 80 triệu đồng”. Chúng tôi đọc được trong nét chữ run run, vụng về của ông là sự mừng vui mà trước đó, khi mất tiền vợ chồng ông Hiệp tưởng chừng rơi vào bế tắc, thất vọng. Một ngày cuối tháng 4/2023, ông Hiệp chuyển khoản 80 triệu đồng qua Smartbanking cho người thân tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng bấm nhầm số tài khoản và số tiền đã “chạy” đến một tài khoản khác, khác hệ thống.

Vợ chồng ông lập tức đến ngân hàng để trình báo sự việc, tìm cách giải quyết. Số tiền 80 triệu đồng đối với ông bà rất lớn, nhất là khi ông Hiệp mắc bệnh hiểm nghèo, bà Diễm (vợ ông) cũng ốm đau không làm được việc nặng, các con thì đều làm ăn ở miền Nam.

Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi, ông bà vô cùng hụt hẫng khi ngân hàng thông báo không thu hồi được số tiền trên. Vì vậy, vợ chồng ông Hiệp đã đến trình báo Công an huyện Triệu Phong nhờ giúp đỡ.

Hiểu hoàn cảnh vợ chồng ông Hiệp, cán bộ công an tiếp nhận hồ sơ, giải thích và động viên tinh thần ông bà trong thời gian chờ đợi. Trao gửi sự tin tưởng cho cán bộ công an, vợ chồng ông Hiệp mong tìm lại được số tiền chắt chiu lâu nay.

Đến đầu tháng 10/2023, ông Hiệp nhận được tin vui từ Công an huyện Triệu Phong rằng số tiền sẽ được chuyển trả trong chiều ngày 6/10. Đúng chiều đó, số tiền 80 triệu đồng đã được chuyển về tài khoản của ông Hiệp sau gần nửa năm đi...lạc. Mặc dù cán bộ công an coi đó là việc phải làm, là điều bình thường nhưng gia đình ông Hiệp vô cùng phấn khởi, cảm kích.

“Xin chân thành cảm ơn Công an huyện Triệu Phong, đặc biệt là cán bộ Tâm đã giúp tôi nhận lại số tiền trên”, ông Hiệp bày tỏ trong thư. Cuối thư, ông Hiệp một lần nữa gửi lời chúc đến các cán bộ, chiến sĩ công tác tốt, sức khỏe dồi dào và đem lại hạnh phúc cho mọi người. Niềm vui ấy lan tỏa cả xóm đạo, như món quà bất ngờ vẫn đang được nâng niu qua từng lời kể.

Khánh Hà

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/duoc-nguoi-dan-gui-tron-niem-tin/181937.htm