Đứng vững ở 'chảo lửa' Bung Karno

Đã quá hiểu nhau, trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 tại Jakarta thực sự là cuộc đấu trí giữa 2 HLV dạn dày kinh nghiệm người Hàn Quốc.

Văn Thanh hoàn thành nhiệm vụ trong 68 phút có mặt trên sân

Đúng như nhận định của chúng tôi, HLV Park Hang-seo sử dụng Văn Thanh chứ không phải Tấn Tài bên hành lang phải nhằm hạn chế sự nguy hiểm của hậu vệ số 12 Arhan. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) hoàn toàn không chủ trương chơi phòng ngự khi đưa ra sân tất cả những cầu thủ tấn công tốt nhất: Tiến Linh, Quang Hải, Phan Văn Đức, Hoàng Đức. Trong khi đó, phía Indonesia, HLV Shin Tae-yong có một điều chỉnh quan trọng là đẩy trung vệ Tây Ban Nha nhập tịch Amat lên đá tiền vệ trụ để chơi 4-1-4-1.

Chính sơ đồ lạ lẫm và có phần cẩn trọng này khiến Indonesia nhập cuộc có phần chệch choạc. Trong 15 phút đầu tiên, ĐTVN kiểm soát bóng tới 71% và Quang Hải có pha vô lê khiến 50 vạn CĐV chủ nhà thót tim. Ông Shin buộc phải lập tức thay đổi, kéo Amat về nhưng chuyển sang đội hình 3-4-3 và bắt đầu tăng tốc, đẩy cao đội hình với 2 wing-back Amat và Asnawi thường xuyên leo biên hơn. Với những miếng đánh sắc sảo bằng những pha khoét nách vào vị trí Duy Mạnh và đường chuyền vượt tuyến của Amat, sóng gió liên tục nổi lên trước khung thành ĐTVN. 2 lần thủ môn Văn Lâm phải trổ hết tài cứu thua. Người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng khi một số cầu thủ có biểu hiện trạng thái. Nhưng 45 phút hiệp 1, chúng ta vẫn đứng vững giữa chảo lửa Bung Karno.

Hiệp 2, Garuda càng nôn nóng quyết tâm có bàn thắng. Nhưng với những trao đổi của HLV Park trong thời gian nghỉ giải lao và đã “bắt bài” được các miếng đánh của đối phương, hàng phòng ngự ĐTVN chơi kín kẽ hơn. Sức ép của Indonesia tưởng như ghê gớm nhưng đội chủ nhà không còn tạo ra được những cơ hội rõ rệt trước sự bình tĩnh chống trả, giải vây của “những chiến binh Sao vàng”.

Lần đầu tiên trong giải, phải đến phút 68, ĐTVN mới có sự thay người: Tấn Tài, Tuấn Hải thế chỗ Văn Thanh, Tiến Linh và phút 75 Tuấn Anh vào thay đội trưởng Hùng Dũng để giành lại khu trung tuyến. Thậm chí, đến những phút cuối cùng, 2 HLV vẫn tiếp tục đấu trí. Nếu phút 90 HLV Park đưa Văn Toàn vào sân (thay Phan Văn Đức - theo chúng tôi là muộn bởi Đức “cọt” trận này và cả từ đầu giải năm nay không có phong độ tốt), thì phút 90+4 ông Shin tung một lúc 3 cầu thủ tấn công mới, trong đó có tiền đạo gốc Montenegro Spasojevic. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Indonesia nhằm trở thành đội đầu tiên phá lưới ĐTVN ở giải năm nay đều bất thành.

Bất phân thắng bại không tỷ số như vòng bảng năm rồi, nhưng lần này đội bóng xứ vạn đảo nếm trải tâm trạng của ĐTVN, bởi hòa trên sân nhà như thua vì trận bán kết lượt về sau đây 2 ngày họ phải làm khách tại Mỹ Đình. Lần thứ 4 đối đầu, HLV Shin Tae-yong vẫn không thắng được đàn anh Park Hang-seo (2 thua, 2 hòa). Với ĐTVN, tính riêng ở đấu trường AFF Cup, sau 26 năm, kể từ chiến thắng duy nhất 3-2 ở trận tranh hạng 3 kỳ giải đầu tiên Tiger Cup 1996, ĐTVN vẫn chưa thắng Indonesia, cái “huông” ấy sẽ được phá bỏ vào tối 9-1 tới.

19 giờ 30 hôm nay 7-1, sẽ diễn ra trận lượt đi bán kết 2. Thái Lan luôn được đánh giá cao hơn nhưng Malaysia lại là khắc tinh, nhất là tại thánh địa Bukit Jalil. 6 lần chạm trán gần nhất ở mọi đấu trường, Hổ Malaya đều bất bại với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Cũng như AFF Cup 2018, tại vòng bảng Malaysia cũng thua dễ Việt Nam 0-2, đứng nhì phải gặp ĐKVĐ Thái Lan ở bán kết. Trận lượt đi cũng diễn ra tại Kuala Lumpur đôi bên bất phân thắng bại 0-0. Trận lượt về dù phải làm khách nhưng Malaysia lại xuất sắc cầm hòa 2-2 và đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202301/dung-vung-o-chao-lua-bung-karno-3152868/