Đừng làm như vậy

Tối 21-3, bà Chương ở phố Phú Xá, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) đi bộ tập thể dục trên đoạn đê An Dương Vương gần nhà thì gặp bà Hoa và bà Lễ đang khệ nệ xách hai bọc đồ nên hỏi:

- Hai cô đi đâu mà xách túi lớn, túi nhỏ thế?

- Chẳng là, nhà cô Hoa sửa lại cái nhà vệ sinh, thay lại bồn cầu. Cô ấy đã đem mấy đồ bỏ ra bãi rác nhưng công nhân môi trường bảo không phải rác sinh hoạt nên họ không thu gom. Thế nên em với cô Hoa phải đập nhỏ ra bỏ vào túi, mỗi tối đi tập thể dục lại mang một ít xuống rìa sông để vứt - bà Lễ giải thích.

- Các cô không thể làm thế được, ai cũng như hai cô thì chả mấy mà rìa sông thành bãi rác. Tôi có số của mấy cậu dọn nhà, cô lấy rồi gọi cho mấy chú ý chở đi, cũng chẳng hết bao nhiêu tiền đâu - bà Chương khuyên.

- Vâng chị cho em số điện thoại để mai em gọi ạ - bà Hoa vui vẻ nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Chương cho rằng, nhiều người có thói quen đem rác thải ra bờ đê, rìa sông nơi vắng người để vứt. Hành động này khiến một số đoạn đê, đoạn sông trở nên mất vệ sinh. Bà Chương mong mọi người hãy nâng cao ý thức để môi trường sống được xanh, sạch, đẹp.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-lam-nhu-vay-664446.html