Dũng cảm cứu người trong hiểm nguy

Nhiều lần xông pha, không ngại khó khăn, tham gia cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển, Đại úy Phạm Đức Hiếu, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Gót, Đồn Biên phòng Cát Hải, BĐBP thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đại úy Phạm Đức Hiếu giới thiệu về đồn Biên phòng cho các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Khang

Đại úy Phạm Đức Hiếu giới thiệu về đồn Biên phòng cho các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Khang

Trao đổi với chúng tôi về những lần tham gia cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển, Đại úy Phạm Đức Hiếu nhớ nhất là vụ cháy tàu du lịch xảy ra vào đầu tháng 8/2023. Đó là lúc chiều muộn ngày 2/8/2023, tại khu vực Đầu Chu (xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), tàu du lịch vỏ gỗ biển kiểm soát QN 6259/300cv của Công ty Du thuyền BHAYA, do Nguyễn Quý Thạo làm thuyền trưởng bị bốc cháy từ ống xả sau đáy tàu. Tàu có sức chứa 48 khách đang trên hành trình từ Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh) đến Hà An (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để sửa chữa. Tại thời điểm cháy, trên tàu có 6 người. Khi xảy ra cháy, thuyền trưởng đã đánh lái đưa tàu vào sát bờ khu vực bến phà Cái Viềng (huyện Cát Hải) và cùng 5 người nhảy xuống nước.

Nhận được tin báo, ngay lập tức, Đại úy Phạm Đức Hiếu đã kịp thời tham mưu cho đơn vị cử 1 tàu, 3 xuồng và 12 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn. Trực tiếp tham gia cứu nạn, Đại úy Phạm Đức Hiếu phối hợp với các lực lượng cứu vớt thành công 6 người lên bờ an toàn và tổ chức dập tắt đám cháy, nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã khống chế thành công vụ cháy tàu. Quá trình trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn, anh đã làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường, tổ chức dập tắt đám cháy, nắm tình hình, giải quyết vụ việc, khắc phục mọi khó khăn, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn thành công.

Anh chia sẻ: “Quá trình tham gia tìm kiếm cứu nạn, tôi luôn động viên cán bộ, chiến sĩ xác định thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, không ngại khó, ngại khổ, đúng quy trình theo hướng dẫn, chỉ đạo của trên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện”.

Mấy ngày sau đó, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 5/8/2023, Đại úy Phạm Đức Hiếu nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Xá (thị xã Quảng Yên) về việc ông Xá cùng vợ và con trai, trong quá trình đi khai thác thủy sản tại vùng biển Cát Hải bị mất liên lạc từ 6 giờ, ngày 4/8/2023. Ngay sau đó, anh đã báo cáo vụ việc với Ban Chỉ huy đồn và hướng dẫn cho đại diện gia đình trực tiếp vào Đồn Biên phòng Cát Hải trình báo vụ việc.

Theo đó, khoảng 19 giờ, ngày 3/8/2023, ông Nguyễn Văn Xá (sinh năm 1970) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1971) và con trai là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2005) đi trên tàu vỏ gỗ mang biển kiểm soát QN 3457 TS ra vùng biển Cát Hải để khai thác thủy sản. Đến 6 giờ, ngày 4/8/2023, gia đình không liên lạc được với 3 người.

“Trước sự việc nêu trên, ngoài việc trấn an gia đình, tôi đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm thủ tục tiếp nhận, xác thực thông tin của tin báo. Tôi cũng tham mưu cho chỉ huy đơn vị đề xuất Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố thông báo và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm, thông báo cho các lực lượng, phương tiện hoạt động trên biển biết để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Nếu phát hiện người và phương tiện có đặc điểm như trên thì thông báo cho Đồn Biên phòng Cát Hải” - Đại úy Phạm Đức Hiếu chia sẻ.

Sau đó, qua xác minh, Đại úy Phạm Đức Hiếu và đồng đội đã tìm thấy tàu cá bị trôi dạt vào cuối đê kè chắn cát ngang phao số 18 luồng Lạch Huyện, khu vực giáp với bến số 6, cảng Lạch Huyện, được nghi là tàu QN 3457 TS. Lúc bấy giờ sóng to, gió lớn đã cản trở công việc của anh và đồng đội. Nhưng nghĩ đến cảnh gia đình của ngư dân trông mong tin tức và các ngư dân đang gặp hiểm nguy, các anh lại tiếp tục tiếp cận tàu cá.

Với sự phối hợp giữa các lực lượng, sau nhiều giờ tiếp cận, các anh đã xác minh phương tiện bị trôi dạt là tàu QN 3457 TS. Hiện trạng cabin tàu bị sóng đánh hỏng hoàn toàn, phần thân tàu bị hỏng toàn bộ, phần mạn tiếp giáp với đê kè do va đập. Sau khi tìm kiếm không thấy thi thể nạn nhân trên tàu, gia đình đã nhờ đồn Biên phòng phối hợp, liên hệ với 2 tàu câu để tìm kiếm nạn nhân. Hiện, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được 1 thi thể, 2 thi thể còn lại chưa tìm thấy.

Những vụ cứu hộ, cứu nạn ngư dân thì nhiều không kể hết, nhưng Đại úy Phạm Đức Hiếu nhớ nhất sự việc tàu NĐ 2172. Lúc bấy giờ, anh đang công tác tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Hoàng Châu, Đồn Biên phòng Cát Hải. Ngược dòng thời gian, vào lúc 6 giờ 45 phút, ngày 16/4/2021, khi đang thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tại đơn vị, anh nhận được tin báo của anh Trần Văn Thức, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là thuyền trưởng tàu NĐ 2172, trọng tải 250 tấn, công suất 90CV. Trên tàu có 2 thuyền viên, vận chuyển khoảng 120 khối cát đen. Trên đường hành trình đến khu vực cửa sông Nam Triệu, huyện Cát Hải, tàu NĐ 2172 bị sóng đánh trôi dạt gây chìm tàu. Anh Thức đề nghị Trạm Kiểm soát Biên phòng Hoàng Châu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin, Đại úy Phạm Đức Hiếu nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải và nhận được lệnh tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn. Anh xúc động chia sẻ: “Tình huống lúc đó vô cùng gấp gáp, tôi đã động viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong tổ cứu nạn. Đến 7 giờ 5 phút cùng ngày, sau một thời gian vật lộn với sóng biển, chúng tôi đã tiếp cận được tàu bị nạn. Lúc này, tàu NĐ 2172 đã chìm, chỉ còn hở phần nóc ca bin, 2 thuyền viên đang ngồi trên nóc ca bin chờ cứu nạn trong tình trạng hoảng loạn, nếu không được cán bộ, chiến sĩ cứu kịp thời thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, Đại úy Phạm Đức Hiếu đã cùng đồng đội nhanh chóng tiếp cận tàu, cứu nạn 2 thuyền viên đưa vào bờ an toàn, đồng thời, hỗ trợ thuyền trưởng thả phao đánh dấu khu vực tàu bị chìm để cảnh báo an toàn hàng hải và phối hợp với các lực lượng chức năng trục vớt tàu NĐ 2172.

Cuộc trò chuyện với Đại úy Phạm Đức Hiếu của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng do công việc của anh rất bận. Nếu không phải là cứu hộ, cứu nạn ngư dân thì cũng là vụ việc xảy ra trên địa bàn cần lực lượng Biên phòng vào cuộc.

“Vùng biển nơi đơn vị đóng quân vào mùa mưa bão liên tục xảy ra các vụ việc ngư dân cần cứu hộ, cứu nạn. Chính vì vậy, chúng tôi thường xuyên liên lạc với bà con, kịp thời ứng cứu trong những trường hợp nguy hiểm để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, giữ biển đảo quê hương” - Đại úy Phạm Đức Hiếu trải lòng.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dung-cam-cuu-nguoi-trong-hiem-nguy-post467181.html