Dư luận Thái Lan 'im bặt' sau trận hòa Estonia

Hòa đội có thứ hạng thấp hơn, tuyển Thái Lan kết thúc chuyến du đấu bão tố.

Tuyển Thái Lan có trận giao hữu thứ hai cũng là trận giao hữu cuối trong chuyến du đấu ở châu Âu. Tuy nhiên lần này dư luận Thái Lan đã không còn nổi nóng như trận thua 0-8 trước Gruzia. Estonia có vị thứ trên bảng xếp hạng của FIFA thua Thái Lan, 112 của Thái Lan so với 115 của Estonia.

 Thái Lan có trận hòa 1-1 với đội bóng thấp hơn Estonia. Ảnh: FAT

Thái Lan có trận hòa 1-1 với đội bóng thấp hơn Estonia. Ảnh: FAT

Một trận đấu cũng gói gọn trong sự nhàm chán, đội khách Thái Lan rơi vào thế phải chiến đấu hết mình nhằm chuộc lại lỗi lầm sau trận thua sấp mặt trước Gruzia 0-8. Toàn bộ học trò HLV Mano Polking nỗ lực và có được trận hòa 1-1.

Estonia mở điểm trước do công Henri Anier ở phút 71, năm phút sau, tức phút 76, thì Thái Lan có bàn san bằng 1-1 do công Jakkapan Praisuwan, đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Quả là một trận hòa... hú hồn còn dư luận của Thái Lan không tiếp tục “thiêu đốt” thầy trò Polking, dù họ có sẵn lý do để tiếp tục “ném đá” là vì đội Estonia có thứ hạng FIFA thua Thái Lan ba bậc (112-115).

Estonia, quốc gia vùng Baltic thuộc Liên Xô cũ, nơi đây bóng đá ít được quan tâm, họ chỉ chú ý đến bóng rổ và bóng chuyền. Thời Liên Xô, Ba nước cộng hòa vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva cung cấp toàn bộ đội tuyển bóng rổ cho Liên Xô tại các giải lớn và Olympic.

Tuyển Thái Lan quay về nước theo một hành trình dài vì Estonia không có chuyến bay trực tiếp đến Thái Lan, trong khi đó ngày 20-10 nhiều trận đấu Thai-League lại diễn ra...

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/du-luan-thai-lan-im-bat-sau-tran-hoa-estonia-post757052.html