Dù là 'chồng cũ' nhưng Hồ Hoài Anh vẫn làm điều này cho Lưu Hương Giang, người thân cận tiết lộ bất ngờ

Hồ Hoài Anh vẫn quan tâm và làm điều có ý nghĩa với Lưu Hương Giang ở chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Mạng xã hội đang chia sẻ bài đăng của 1 người trong nhóm làm nhạc cho các tiết mục trình diễn ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Theo đó, người này cho biết nhờ có Hồ Hoài Anh tạo điều kiện nên mới có cơ hội hòa âm phối khí ở tiết mục Màu hồng chủ nhật.

Điều đáng nói, Màu hồng chủ nhật là tiết mục được Lưu Hương Giang và các chị đẹp Diệu Nhi, Phương Vy, Diệu Nhi, Giang Hồng Ngọc trình diễn tại vòng công diễn 3.

Các thành viên trong đội của Lưu Hương Giang từng chia sẻ rằng Màu hồng chủ nhật là bài khá khó, để tạo màu sắc mới cho ca khúc, Lưu Hương Giang nảy ra ý tưởng phối lại ca khúc và dàn dựng theo kiểu Broadway.

Hồ Hoài Anh vẫn hỗ trợ cho Lưu Hương Giang ở chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Hồ Hoài Anh vẫn hỗ trợ cho Lưu Hương Giang ở chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Từ chia sẻ của người này, có thể thấy Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh vẫn giữ mối quan hệ thoải mái, vui vẻ. Trước đó, Mỹ Linh có bài đăng nói về chuyện Lưu Hương Giang và chồng cũ quyết định làm bạn và cùng nuôi dạy, chăm sóc các con.

Bài đăng này gây bão mạng xã hội, khán giả chờ đợi Lưu Hương Giang lên tiếng tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng, không khẳng định nhưng cũng chẳng phủ nhận chuyện đang làm bạn với chồng cũ.

Hồ Hoài Anh

Hồ Hoài Anh

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

Bài đăng của Mỹ Linh có nội dung như sau: "Nhớ Tết năm rồi, Giang đi cùng chồng cũ đưa các con đến nhà chị Linh anh Quân chơi. Mình nhìn Giang ánh nhìn thay cho câu hỏi? Giang bảo chúng em quyết làm bạn chị ạ, cùng nhau nuôi dạy các con nên người. Rồi Giang cười mà mắt vẫn buồn. Chị em gái tụi mình như Giang, như Vy hay đầy tự tin như chị Bống, tận sâu thẳm tâm hồn có phải vẫn luôn hướng tìm về một nửa kia của mình?

Cái nửa đâu đó hoàn thiện tụi mình, cho tụi mình cảm giác an toàn trong cõi đời mênh mông? Mùa xuân sắp đến rồi, chị mong dù thế nào, cách này hay cách khác mùa xuân luôn mang đến hy vọng và sự sum họp. Ai đã tìm thấy sẽ nâng niu và ai chưa tìm thấy luôn có niềm hy vọng ngày mai là một ngày mới. Phải không".

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/du-la-chong-cu-nhung-ho-hoai-anh-van-lam-dieu-nay-cho-luu-huong-giang-nguoi-than-can-tiet-lo-bat-ngo-17224010620400371.htm