Du khách đổ về đảo Lý Sơn ngày đầu nghỉ lễ giỗ Tổ

Hàng nghìn du khách đổ về tham quan, nghỉ dưỡng ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong ngày đầu của kỳ nghỉ ngắn.

Sáng 9/4, nhiều xe đưa du khách từ nhiều tỉnh, thành đến bến Cảng Sa Kỳ để mua vé lên tàu cao tốc ra tham quan huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tham quan trong ngày đầu nghỉ giỗ Tổ.

Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, cho biết khoảng 450 du khách đã đi tàu cao tốc vượt biển ra đảo Lý Sơn trong ngày hôm nay. Đơn vị sẵn sàng phương án tăng từ 4 lên 8 chuyến cao tốc mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

 Cảng Sa Kỳ đông nghẹt du khách chờ ra cửa lên tàu cao tốc vượt biển ra thăm đảo Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Cảng Sa Kỳ đông nghẹt du khách chờ ra cửa lên tàu cao tốc vượt biển ra thăm đảo Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Cùng ngày, chuyến tàu cao tốc mang tên Trưng Trắc chính thức khai trương, đưa 250 du khách từ Đà Nẵng đến tham quan huyện đảo Lý Sơn. Tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, có sức chở gần 600 khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến đảo Lý Sơn chỉ hơn 2 giờ.

Ngay sau khi đặt chân đến huyện đảo Lý Sơn, đoàn du khách được lãnh đạo Quảng Ngãi đưa đi tham quan Bảo tàng Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, các di tích đình làng, miệng núi lửa cổ hàng triệu năm và thưởng thức các món đặc sản nơi đây.

Lãnh đạo Quảng Ngãi nhấn mạnh đây là sản phẩm du lịch mới, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của cả hai địa phương, đặc biệt giai đoạn sau đại dịch Covid-19 hơn hai năm qua.Tuyến đường thủy này góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

 250 du khách đi tàu cao tốc Trưng Trắc từ Đà Nẵng đến tham quan huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

250 du khách đi tàu cao tốc Trưng Trắc từ Đà Nẵng đến tham quan huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

"Nghe bạn bè giới thiệu đảo Lý Sơn đã lâu nhưng hôm nay gia đình mới sắp xếp ra thăm quê hương của Hải đội Hoàng Sa. Sau hai năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, giờ đây chúng tôi mới có dịp đi du lịch trở lại nên cảm thấy phấn chấn, hạnh phúc lắm", bà Trần Thị Hà, du khách đến từ TP.HCM chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Hoài Vy cùng nhóm bạn ở tỉnh Tây Ninh hẹn hò đến tham quan huyện đảo này đúng kỳ nghỉ giỗ Tổ. "Thời tiết biển êm, nắng đẹp, chúng tôi hy vọng kỳ nghỉ này có thời gian trải nghiệm thoải mái, gắn kết thêm tình bạn sau thời gian dài xa cách", nữ du khách thổ lộ.

 Du khách check-in cây hoa giấy hơn 40 tuổi bung nở trước sân một nhà dân trên đảo. Ảnh: Minh Hoàng.

Du khách check-in cây hoa giấy hơn 40 tuổi bung nở trước sân một nhà dân trên đảo. Ảnh: Minh Hoàng.

Không chỉ thăm các di tích văn hóa, lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhiều thế hệ người dân Lý Sơn, du khách còn có dịp tắm biển, lặn ngắm san hô hay check-in bên cây giấy hơn 40 tuổi đang nở hoa rực rỡ trước sân nhà dân.

"Năm nào tôi cũng chọn tháng 4 cùng bạn bè đến thăm Lý Sơn. Thật tuyệt vời kỳ nghỉ giỗ Tổ năm nay lại trùng khớp những ngày nghỉ cuối tuần nên mọi người được vui chơi dài ngày, thoải mái", chị Trần Hoài Vy (ngụ Hà Nội) chia sẻ.

Theo thống kê của huyện đảo Lý Sơn, liên tục ba ngày qua, ít nhất khoảng 1.500 du khách đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-do-ve-dao-ly-son-ngay-dau-nghi-le-gio-to-post1308415.html