Dư âm bán kết Champions League 2021-2022: Bản lĩnh 'nhà vua Champions League'

Đến làm khách tại Tây Ban Nha, Man City có 2 sự điều chỉnh về mặt đội hình so với lượt đi khi chào đón sự trở lại của 2 hậu vệ cánh Kyle Walker và Joao Cancelo. Trong khi đó, HLV Ancelotti mạnh dạn cất trung vệ trụ cột David Alaba trên băng ghế dự bị khi hậu vệ người Áo bị đau trong trận đấu diễn ra cách đây 1 tuần, thay thế anh vẫn là cái tên quen thuộc Nacho Fernandez.

Real Madrid đã thể hiện bản lĩnh của một nhà vua Champions League

Với việc để thua 3-4 tại Etihad, Real thể hiện quyết tâm tìm bàn thắng sớm khi đẩy cao đội hình tấn công ngay sau khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Cơ hội đầu tiên đã đến với Los Blancos ở phút thứ 4, Benzema bật cao đánh đầu từ đường lật bóng vào của Carvajal bên cánh phải, nhưng bóng lại đi vọt xà đáng tiếc.

10 phút sau, vẫn là một tình huống tấn công từ bên cánh phải, Valverde nhận bóng và căng ngang cho Benzema dứt điểm. Lần này, cú sút của tiền đạo người Pháp lại đưa bóng đi vọt xà.

Sau 15 phút đầu có phần lép vế, Man City bắt đầu kiểm soát lại thế trận. Phút 20, Kevin De Bruyne có pha chạm bóng tinh tế tạo ra cơ hội cho Bernardo Silva lẻn xuống vòng cấm trước khi tung ra cú sút ở cự ly gần, nhưng không thắng được thủ thành Courtois. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm nhất mà Man City tạo ra được trong 45 phút đầu tiên, bởi sau đó đội khách chủ động giảm nhịp độ trận đấu và thi đấu chắc chắn hơn khiến hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào.

Sau giờ nghỉ, HLV Ancelotti tiếp tục chỉ đạo các học trò tấn công phủ đầu đối phương. Phút 46, lại là Carvajal với đường căng ngang cực kỳ khó chịu, bóng cắt ngang khung thành Man City nhưng cú dứt điểm cận thành của Vinicius lại đi ra ngoài một cách khó tin.

Những phút tiếp theo, Real nỗ lực tấn công, còn Man City với lợi thế 1 bàn ung dung chơi bóng chậm, tìm cơ hội phản công. Phút 73, cầu thủ vừa vào sân thay người Gundogan từ giữa sân chuyền cho Bernardo Silva, tiền vệ người Bồ Đào Nha đi bóng thẳng vào trung lộ rồi tỉa bóng tinh tế để Mahrez dứt điểm uy lực bằng chân trái vào góc gần hạ gục thủ thành Courtois khiến cả cầu trường Bernabeu gần như chết lặng.

Sau bàn mở tỷ số, Man City càng chơi càng hay, lần lượt Cancelo, Jack Grealish với các tình huống dứt điểm nguy hiểm khiến cho khung thành của Real chao đảo.

Những tưởng tấm vé đến Paris đã nằm gọn trong túi của thầy trò HLV Guardiola thì bản lĩnh của một nhà vua trong Real Madrid trỗi dậy đúng lúc. Phút 90, Benzema có đường chuyền vào để cầu thủ vào sân thay người Rodrygo băng cắt dứt điểm cận thành rút ngắn cách biệt còn 1 bàn. Đúng 1 phút sau, lại là cầu thủ trẻ người Brasil gieo sầu cho đội khách, Rodrygo bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Man City. Với tổng tỷ số 5-5, 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Phải nhận liên tục 2 bàn thua chỉ trong 1 phút cuối trận, rõ ràng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các cầu thủ Man City. Họ bước vào hiệp phụ với tâm lý vô cùng nặng nề. Và đó là cơ hội để Benzema dứt điểm trận đấu ngay khi vừa bắt đầu hiệp phụ đầu tiên. Phút 95, Benzema bị Ruben Dias đốn ngã trong vòng cấm và trên chấm phạt đền anh không cho Ederson cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 3-1 (tổng tỷ số 2 lượt trận là 6-5).

15 phút còn lại ở hiệp phụ thứ 2 không đủ để phép màu xảy ra với Man City, đoàn quân của HLV Guardiola cay đắng chấp nhận nhìn Real vào chơi trận chung kết.

Rõ ràng Man City là đội bóng chơi hay hơn trong hầu hết những phút thi đấu của cặp trận bán kết này, nhưng họ vẫn như mọi năm, thiếu một chút bản lĩnh để trở thành nhà vô địch. Trong khi Real Madrid với bản lĩnh của một nhà vua Champions League đã có lần thứ 3 liên tiếp lội ngược dòng thành công ở các cặp trận đấu loại trực tiếp tại mùa giải năm nay.

Trận chung kết là cuộc tái đấu đầy duyên nợ giữa Real Madrid và Liverpool vào ngày 29-5 tại Paris, Pháp.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202205/du-am-ban-ket-champions-league-2021-2022-ban-linh-nha-vua-champions-league-3114847/