Đột nhập hang động 'đôi mắt của Chúa', chuyên gia ngỡ ngàng vì...

Nằm trong hẻm núi Iskar, Bulgaria, Prohodna là hang động có biệt danh 'đôi mắt của Chúa'. Tên gọi này xuất phát từ việc trên trần hang động có 2 lỗ hổng lớn đối xứng. Khi ánh sáng rọi qua 2 lỗ hổng, một khung cảnh tuyệt vời xuất hiện.

Prohodna, hang động có biệt danh "đôi mắt của Chúa", nằm trong hẻm núi Iskar gần làng Karlukovo ở thành phố Lukovit, tỉnh Lovech, Bulgaria. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp, "hớp hồn" du khách cũng như các nhiếp ảnh gia.

Prohodna, hang động có biệt danh "đôi mắt của Chúa", nằm trong hẻm núi Iskar gần làng Karlukovo ở thành phố Lukovit, tỉnh Lovech, Bulgaria. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp, "hớp hồn" du khách cũng như các nhiếp ảnh gia.

Theo các nhà nghiên cứu, hang động Prohodna được hình thành trong kỷ Đệ tứ. Một số nền văn minh thời tiền sử được cho là đã sinh sống bên trong hang động này.

Theo các nhà nghiên cứu, hang động Prohodna được hình thành trong kỷ Đệ tứ. Một số nền văn minh thời tiền sử được cho là đã sinh sống bên trong hang động này.

Trong những năm qua, giới khảo cổ nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về sự cư trú của con người thời tiền sử tại hang động Prohodna. Qua đó, họ muốn giải mã cuộc sống của người xưa, bao gồm việc họ có thực hiện các nghi lễ tại nơi này hay không.

Trong những năm qua, giới khảo cổ nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về sự cư trú của con người thời tiền sử tại hang động Prohodna. Qua đó, họ muốn giải mã cuộc sống của người xưa, bao gồm việc họ có thực hiện các nghi lễ tại nơi này hay không.

Với chiều dài 262m, Prohodna có 2 lối vào nằm đối diện nhau và được gọi lần lượt là: lối vào nhỏ (cao 35m), lối vào lớn (cao 45m).

Với chiều dài 262m, Prohodna có 2 lối vào nằm đối diện nhau và được gọi lần lượt là: lối vào nhỏ (cao 35m), lối vào lớn (cao 45m).

Trên trần hang động Prohodna có hai lỗ hổng lớn. Chúng được cho là hình thành nhờ hiện tượng xói mòn tự nhiên.

Trên trần hang động Prohodna có hai lỗ hổng lớn. Chúng được cho là hình thành nhờ hiện tượng xói mòn tự nhiên.

Điều thú vị là hai lỗ hổng này đối xứng nhau một cách khá hoàn hảo. Vào những ngày nắng đẹp, ánh sáng Mặt trời chiếu rọi qua hai lỗ hổng trên khiến chúng giống như một đôi mắt phát sáng. Do đó, người ta gọi hang động Prohodna là "đôi mắt của Chúa".

Điều thú vị là hai lỗ hổng này đối xứng nhau một cách khá hoàn hảo. Vào những ngày nắng đẹp, ánh sáng Mặt trời chiếu rọi qua hai lỗ hổng trên khiến chúng giống như một đôi mắt phát sáng. Do đó, người ta gọi hang động Prohodna là "đôi mắt của Chúa".

Tương tự, khi trời mưa, nước rơi từ trên trời xuống hai lỗ hổng trên trần hang động Prohodna tạo nên cảnh tượng giống một đôi mắt đang đổ lệ. Vậy nên, Prohodna thỉnh thoảng còn được gọi là "đôi mắt của quỷ".

Tương tự, khi trời mưa, nước rơi từ trên trời xuống hai lỗ hổng trên trần hang động Prohodna tạo nên cảnh tượng giống một đôi mắt đang đổ lệ. Vậy nên, Prohodna thỉnh thoảng còn được gọi là "đôi mắt của quỷ".

Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hang động Prohodna trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng Bulgaria. Mỗi năm, hàng triệu du khách ghé thăm nơi này.

Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hang động Prohodna trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng Bulgaria. Mỗi năm, hàng triệu du khách ghé thăm nơi này.

Hang động Prohodna được các nhà làm phim chọn làm bối cảnh cho bộ phim "Time of Violence" của Bulgaria vào năm 1988. Trong phim, một linh mục tên Aligorko đã cầu nguyện bên dưới "đôi mắt của Chúa".

Hang động Prohodna được các nhà làm phim chọn làm bối cảnh cho bộ phim "Time of Violence" của Bulgaria vào năm 1988. Trong phim, một linh mục tên Aligorko đã cầu nguyện bên dưới "đôi mắt của Chúa".

Mời độc giả xem video: Lạc lối trong khách sạn hang động độc đáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tâm Anh (theo Unusualplaces)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dot-nhap-hang-dong-doi-mat-cua-chua-chuyen-gia-ngo-ngang-vi-1954202.html