'Doom at Your Service': Dự đoán kết buồn, Park Bo Young – Seo In Guk 'đúng người nhưng sai thời điểm'

Doom At Your Service là một câu chuyện tình kết hợp thơ mộng giữa bi kịch và sự quyến rũ. Nam nữ chính gặp được định mệnh nhưng cũng là lúc kết thúc cuộc sống.

Doom at Your Service (Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi)

Doom at Your Service bộ phim giả tưởng bắt đầu giữa kẻ hủy diệt Myul Mang và người trần Tak Dong Kyung. Nhưng từ khi bắt đầu họ đến với nhau vì mong muốn hủy diệt cả thế giới, bản giao dịch đã được ký. Cái chết cận kề trước mắt Tak Dong Kyung và Myul Mang thì chán nản với sự sống. Câu chuyện tình chưa bắt đầu mà khán giả đã “ngửi thấy mùi ngược tâm”, khó mà có một cái kết “Happy Ending” cho họ. Lần đầu tiên Myul Mang tìm thấy niềm vui và Tak Dong Kyung gợi lên khát khao được sống thì mọi chuyện dường như đã quá muộn.

1. Số phận nghiệt ngã, tìm thấy tình yêu thì cũng là lúc phải kết thúc

Các vị thần là hiện thân của tính hai mặt này. Myul Mang là sự hủy diệt, cái chết và tất cả những thứ con người sợ hãi được nhân cách hóa và anh ấy rõ ràng ghét chính mình. Trong khi đó Chúa lại phải ẩn mình trong một thân thể yếu ớt của Son Yeo Shin (Nghĩa là nữ thần). Trong khi Myul Mang có cơ thể khỏe mạnh thì Son Yeo Shin lại là một cô gái trẻ yếu ớt mắc bệnh tim. Chúa nói đó là cái giá phải trả ở kiếp này, Chúa đau khổ về thể xác còn kẻ hủy diệt thì đau đớn về tinh thần.

Cuộc gặp gỡ định mệnh của Myul Mang và Tak Dong Kyung, đã khơi dậy nhiều cảm xúc rung động trong họ. Kết thúc tập 2 Doom at Your Service họ quyết định sống chung, sẽ tiếp tục có nhiều tương tác nảy sinh tình cảm giữa họ. Tak Dong Kyung sẽ bắt đầu tiếc tháng năm còn lại và Myul Mang sẽ không còn chán ghét sự hủy diệt nữa. Nhưng thật đáng buồn, định mệnh chưa bắt đầu thì đã phải kết thúc.

2. Bản thân Myul Mang: một vị thần hủy diệt chán nản khao khát cái chết nhưng không thể chết

Myul Mang tự ví mình là ác quỷ, anh không phải là một vị thần đáng tự hào gì. Mà anh là nỗi sợ hãi của người khác, bản thân Myul Mang chán ghét điều đó. Myul Mang luôn dằn vặt “Tại sao lại là tôi?”, anh luôn cảm thấy bất công là Chúa tại sao lại gieo cho anh thứ nghĩa vụ mà ai cũng chán ghét. Myul Mang trầm cảm vượt ra ngoài sự mệt mỏi hàng ngày. Anh ấy phẫn nộ với sự tồn tại của mình và sự thật rằng anh ấy sẽ mang đến sự diệt vong và hủy diệt ở khắp mọi nơi, hàng ngày mãi mãi.

Nhưng khi nghe điều ước của Dong Kyung, lần đầu tiên Myul Mang nghĩ đến chính mình. Đây là một người nào đó cũng nghĩ như anh ấy, hay cứ hủy diệt hết đi, trong đó có cả anh nữa. Nếu không có con người, thì không có lý do gì để anh ta tồn tại. Cuối cùng anh ấy có thể biến mất vào hư vô và không phải đau khổ.

Vì vậy, anh đã thực hiện điều ước cho Tak Dong Kyung và cũng là thực hiện điều ước của mình trong ngày sinh nhật. Nhưng khi gặp Tak Dong Kyung, anh thấy cô ấy rất vui. Rõ ràng là anh ấy bị cuốn hút bởi cách cô ấy không cầu xin cuộc sống của mình hoặc muốn trúng số. Nếu có bất cứ điều gì anh ấy hứa với cô ấy một điều ước khác ngoài mong muốn của cô ấy là kết thúc thế giới nếu cô ấy chỉ cần nhanh lên và mong muốn kết thúc thế giới sau khi 100 ngày của cô ấy kết thúc!

Cách Myul Mang nắm tay Tak Dong Kyung và luôn miệng nói đây là điều bắt buộc “Nạp năng lượng”. Như thế có thể thấy, Myul Mang cũng khát khao tình yêu của riêng mình, thứ cảm xúc trỗi dậy với Tak Dong Kyung là anh chưa bao giờ có. Đến lúc này có thể Myul Mang lại tham lam mong muốn có một tình yêu rất loài người với cô gái này thì sao?

3. Tak Dong Kyung: nữ chính bất chấp và bất cần đời

Dong Kyung có thể là một vai bất chấp điển hình, nhưng sự mệt mỏi và thái độ thực tế của cô ấy đối với sự sống và cái chết đã khiến cô ấy trở nên khác biệt. Cô ấy không phải là người siêu vui vẻ và là một người nhanh nhẹn; cô ấy phát ốm vì tất cả! Cô ấy chụp trước bức chân dung đám tang của chính mình! Cô ấy có tất cả các dấu hiệu của bệnh trầm cảm: không tham vọng, không ước mơ, chỉ trải qua cuộc sống vì cô ấy phải làm thế. Nhưng sự xuất hiện của Myul Mang đã đảo lộn tất cả.

Về cơ bản, cô ấy bị buộc vào một hợp đồng mà ở đó cô ấy sẽ chết và mang đến ngày tận thế để đổi lấy 100 ngày không đau đớn trước khi cô ấy qua đời. Tệ hơn nữa, nếu cô ấy phá vỡ hợp đồng (hoặc là không muốn thế giới kết thúc), thì sẽ có người chết thay cô ấy và đó sẽ là người cô ấy yêu thương nhất.

4. Bộ phim không có nhân vật phản diện, người phản diện chính là nhân vật chính

Từ đâu ta sẽ tưởng Jo Dae Han (Kim Ji Suk) là nhân vật phản diện, nhưng thực ra anh ta chỉ là một nhân vật gây khó chịu thôi. Jo Dae Han không tác động hay ngăn cản cảm xúc của Tak Dong Kyung, bản chất anh ta không phải là người tạo ra bi kịch.

Chúa cũng có thể là nhân vật phản diện, ẩn thân trong một cô gái yếu ớt bị bệnh tim Son Yeo Shin. Chúa lạnh lùng và cũng không nhân từ như chúng ta tưởng, Myul Mang cũng chỉ là con bướm làm đẹp cho vườn địa đàng của Chúa. Nếu điều ước hủy diệt được thực hiện thì cả con người, cả Chúa và mọi người đều biến mất.

Các nhân vật phụ của chúng ta vẫn chưa được giới thiệu nhiều ở hai tập đầu tiên. Chúng ta chỉ nhìn thấy thoáng qua Cha Joo Ik (Lee Soo Hyuk), Lee Hyun Kyu (Kang Tae Oh) và Na Ji Na (Shin Do Hyun). Nhưng vì họ sẽ ở trong một mối tình tay ba với nhau, họ có thể sẽ cung cấp yếu tố nhân văn hơn cho một chuyện tình bi kịch khác.

Như thế, Myul Mang và Tak Dong Kyung không thể tránh được số phận nghiệt ngã của chính mình. Họ là nhân vật phản diện trong chính câu chuyện của mình.

Cặp đôi chính đã bắt đầu chung sống trong những tập sắp tới của Doom at Your Service. Hãy cùng mỉm cười cùng Myul Mang để mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhé!

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/doom-at-your-service-bi-kich-seo-in-guk-park-bo-young-202105171358042635.html