Dòng người và xe cộ chen nhau rời thành phố Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Ghi nhận lúc 17h đến hơn 19h ngày 26-4, dòng người và xe cộ chen nhau đặc kín trên các tuyến đường cửa ngõ, quanh các bến xe, sân bay, bến phà… tại thành phố Hồ Chí Minh, theo đó việc di chuyển tại một số khu vực hết sức khó khăn.

Dòng người chôn chân tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Tuấn

Sau ngày làm việc cuối, người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày. Chiều tối 26-4 cũng là thời gian cao điểm nhất trước kỳ nghỉ lễ, dòng người và xe cộ di chuyển rất chậm trên các tuyến đường cửa ngõ để ra bến xe, nhà ga, sân bay, bến phà...

"Mặc dù đã chủ động đi làm về sớm nhưng mới hơn 17h mà đoạn đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn giao với đường Đồng Văn Cống kéo dài ra phía hầm vượt sông Sài Gòn, ngã ba Cát Lái đã đông nghẹt người. Thậm chí tôi phải chạy lên vỉa hè cùng đoàn người rồi nhích từng chút một để vượt qua điểm kẹt", chị Thái Thị Hoa (ngụ ở thành phố Thủ Đức) chia sẻ trên đường đi làm về cửa ngõ phía Đông thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người chen chúc nhau rời thành phố Hồ Chí Minh đi nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Video: Hà Tuấn

Tương tự, tại cửa ngõ phía Tây nơi có Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cũng rơi vào tình trạng đông nghẹt người dân di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A để về các tỉnh miền Tây. "Tôi phải di chuyển qua đây hơn 1 tiếng đồng hồ, áo ướt đẫm hết", anh Phạm Thanh Trường chở vợ con cùng đồ đạc lỉnh kỉnh bằng xe máy về quê Long An chơi lễ vội nói trong dòng người đang nhích từng chút một qua tuyến quốc lộ 1A.

Trong khi đó, tại các bến xe như Miền Đông, Miền Tây, dòng người đổ ra ngày một đông đúc, trong khu vực sảnh và ngoài bến xe hành khách ngồi chật kín các dãy ghế, thậm chí phải ngồi bệt xuống cùng hành lý nặng trĩu chờ lên xe về quê. "Năm nay, nghỉ lễ dài ngày không khác gì dịp nghỉ Tết nên bến xe quá tải, thời tiết nắng nóng lại càng làm cho không khí thêm ngột ngạt", chị Vàng Như Mây đang chờ lên xe về Bình Phước nghỉ lễ tại Bến xe Miền Đông cũ mệt mỏi nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) Nguyễn Lâm Hải, cho biết: "Do lường trước khách đến bến xe đông nên chúng tôi đã chủ động các phương án, trong đó Đoàn thanh niên bến xe được tăng cường để hỗ trợ hành khách đi lại thuận lợi và an toàn. Bến xe luôn sẵn sàng phục vụ hành khách, kể cả trong trường hợp khách tăng đột xuất cũng đủ xe phục vụ hành khách đi lại".

Một số hình ảnh tuyến đường cửa ngõ, bến xe, sân bay... tại thành phố Hồ Chí Minh chiều tối 26-4:

Dòng người nhích từng chút một qua quốc lộ 1 thuộc cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh về quê. Ảnh: Hà Tuấn

Vẻ bơ phờ, mệt mỏi của người dân khi phải di chuyển chen chúc qua điểm kẹt. Ảnh: Hà Tuấn

Tại cửa ngõ phía Đông thuộc đại lộ Mai Chí Thọ, dòng người phải leo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: Hà Tuấn

Một người dân đành dừng xe ngồi bấm điện thoại chờ đợi giao thông bớt căng thẳng mới di chuyển tiếp. Ảnh: Hà Tuấn

Thậm chí một số tuyến đường nhánh đi ra cao tốc Long Thành - Dầu Giây cũng kẹt cứng, dòng ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài. Ảnh: Hà Tuấn

Lực lượng Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông trên các tuyến đường. Ảnh: Hà Tuấn

Các bến xe lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đông khách từ chiều 26-4. Ảnh: Hà Tuấn

Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), hành khách ngồi chật kín các dãy ghế. Ảnh: Hà Tuấn

Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) huy động cả lực lượng Đoàn thanh niên hỗ trợ hành khách đi lại thuận lợi. Ảnh: Hà Tuấn

Ghi nhận lúc gần 20h, nhà ga quốc nội sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng tập trung đông hành khách đi lại. Ảnh: Hà Tuấn

Sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 693 chuyến bay với hơn 115.000 lượt khách đi lại trong ngày 26-4. Ảnh: Hà Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dong-nguoi-va-xe-co-chen-nhau-roi-thanh-pho-ho-chi-minh-dip-nghi-le-30-4-va-1-5-664789.html