Đồng Nai xưa & nay: Công viên Biên Hùng trong tôi

Những ngày cuối năm, Biên Hòa dần chuyển mình thật rộn rã. Trong dòng chảy sôi động đó, không thể bỏ qua những thay đổi từng ngày của một không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng thành phố. Đó là công viên Biên Hùng, nơi gắn liền với những ký ức, đổi thay của nhiều thế hệ người dân Biên Hòa - Đồng Nai.

Hội thi xếp sách nghệ thuật được tổ chức ở công viên Biên Hùng tháng 4-2023. Ảnh: Vĩnh Huy

Hội thi xếp sách nghệ thuật được tổ chức ở công viên Biên Hùng tháng 4-2023. Ảnh: Vĩnh Huy

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, nơi trước đây thường được người dân địa phương quen gọi với cái tên ngã năm Biên Hùng, công viên Biên Hùng trở thành một trong những địa điểm nổi bật của Biên Hòa vào những năm đầu thập niên 2000.

Trải nghiệm và những ký ức của mỗi thế hệ có thể khác nhau, nhưng với thế hệ cuối 9X như chúng tôi, công viên Biên Hùng gắn liền với những háo hức và chờ đợi của một phần tuổi thơ. Bởi lẽ, thời điểm đó, trung tâm thành phố cũng chưa có nhiều khu vui chơi, giải trí như ngày nay. Loanh quanh thành phố mới chỉ có một số địa điểm nổi bật như: siêu thị sách Nhân Văn (sau là rạp chiếu phim Thanh Bình), nhà sách Biên Hòa, Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh… Chính vì thế, mỗi dịp được cha mẹ đưa đến công viên Biên Hùng dạo chơi lại trở thành một niềm háo hức với lũ trẻ chúng tôi.

Ngày đó, công viên có khu vui chơi riêng cho thiếu nhi, trong đó có trang bị những trò chơi như: xe điện đụng, thú nhún… Phụ huynh muốn cho các con chơi phải mua những đồng xu tại quầy bán vé, để sau đó dùng những “vật phẩm” này kích hoạt các trò chơi hoạt động. Về sau, công viên có trang bị thêm những trò chơi cảm giác mạnh mới như: tàu lượn siêu tốc, đu quay… thu hút sự tham gia của cả lứa thanh thiếu niên.

Bên cạnh những trò chơi giải trí ấy, không thể quên nơi đây từng có dịch vụ cho thuê thuyền thiên nga, để du khách có thể di chuyển ra giữa hồ Biên Hùng ngắm cảnh, vui chơi mỗi dịp cuối tuần… Đó là những buổi tối cuối tuần đầy niềm vui và hạnh phúc vì được quây quần bên gia đình, người thân trong một không gian thoáng đãng, nhiều màu sắc như vậy.

Khi nhu cầu thụ hưởng của người dân đi lên, thành phố hẳn sẽ lại có thêm nhiều không gian văn hóa đặc sắc hơn nữa để đáp ứng điều đó. Nhưng công viên Biên Hùng với những người trẻ thuộc thế hệ cuối 9X như chúng tôi vẫn là một nơi chốn đem lại nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là ký ức, mà còn là một trong những điểm hẹn du lịch nổi bật khi nhắc đến vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Đến khi học đại học, tôi không còn dịp ghé công viên như trước. Thời điểm này gắn liền với sự xuất hiện của các loại hình giải trí mới, những khu vui chơi, trung tâm thương mại được ra đời thu hút sự chú ý của lứa tuổi thanh thiếu niên. Có những lúc phóng xe đi ngang công viên, tôi vẫn bồi hồi nhớ lại những ký ức tuổi thơ với nơi đây nhưng tự thấy có một điều gì đó đã thay đổi trong suy nghĩ của mình. Giờ đây, nhiều bạn bè xung quanh thích hẹn hò ở quán cà phê, đi xem phim trong trung tâm thương mại hay đi đến những nơi xa hơn nội thành để giải trí mỗi dịp cuối tuần. Sẽ thật lạc lõng nếu bản thân cứ hoài niệm với những ký ức xưa cũ. Bạn bè dần thay đổi, lớn lên, chúng ta cũng không thể cứ mãi là ngoại lệ.

Đến quãng thời gian trở lại đây, khi đã ra trường và đi làm, hàng ngày chạy xe trên các tuyến đường Hà Huy Giáp, 30-4, tôi mới thực sự ngỡ ngàng vì sự đổi thay của công viên tuổi thơ một thời. Nơi đây đã không còn là hình ảnh “trầm lặng” như khoảng thời gian về trước mà liên tục có những sự kiện sôi động, chuyển biến tích cực mỗi ngày. Kể từ khi được cải tạo thành một không gian mở, công viên Biên Hùng đã có thêm nhiều hoạt động văn hóa nổi bật như: hội sách, các buổi triển lãm, biểu diễn nghệ thuật… thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương. Đi trải nghiệm một vòng hội sách tại đây gợi nhớ lại trong tôi những ký ức về những ngày còn là sinh viên lần đầu đến đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM). Những tựa sách mới với các chủ đề đa dạng từ khoa học, văn học đến các lĩnh vực khác đều được tuyển lựa kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, những hoạt động gần đây kỷ niệm 325 Biên Hòa - Đồng Nai tại công viên cũng thật sôi động và mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa của vùng đất này đến đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh mà còn là dịp để mọi người ngồi lại cùng chiêm nghiệm về bao đổi thay của vùng đất lịch sử này.

Vào buổi sáng tinh mơ hay buổi chiều hoàng hôn, không gian phía bên hồ Biên Hùng của công viên cũng là một điểm hẹn với “góc check-in” thơ mộng lạ kỳ. Nếu có dịp ngồi lại ở một quán cà phê dọc hồ Biên Hùng, ngắm nhìn cảnh sắc ở hồ vào những thời khắc đẹp của ngày, ắt hẳn chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì một khung cảnh mơ màng mà bấy lâu nay chưa khám phá.

Minh Khôi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202401/dong-nai-xua-nay-cong-vien-bien-hung-trong-toi-9d74585/