Đồng Nai FC: Cơ hội cuối tìm điểm trên sân khách ở lượt đi

Sau 6 vòng đấu, Giải hạng Nhất quốc gia chỉ còn 2 tân binh Đồng Nai và Đồng Tháp chưa có điểm trên sân khách. Tệ hơn, Đồng Nai FC còn chưa tìm được mành lưới của các đội chủ nhà.

Đồng Nai FC (trắng) có xóa được “dớp” thua sân khách ở lượt đi?

Cái “dớp” ấy có thể đã được xóa trong chuyến làm khách trên sân Hòa Bình FC khi chủ nhà thực sự không quá đáng ngại. Đáng tiếc, vì sợ thua nên đội Đồng Nai đã quá thận trọng, tự mình trao thế trận cho đối thủ. Có thể thông cảm với tâm lý không muốn thua của HLV Bùi Hữu Thái Sơn, nhất là nếu chẳng may thua đậm trong trận đầu tiên cầm quân; nhưng 0-3 trên sân Long An, 0-4 tại Bà Rịa - Vũng Tàu hay 0-1 ở Hòa Bình thì cũng là… 0 điểm. Rất đáng tiếc, với việc nhiều đội phía trên mất điểm ở vòng 6, nếu có chiến thắng, đội Đồng Nai đã nhảy vọt lên hạng 3, chỉ sau SHB.Đà Nẵng và Huế; nhưng trận toàn thua sân khách thứ 3 khiến đội rơi xuống thứ 9, chỉ trên 2 đội cuối bảng Đồng Tháp, Phú Thọ.

Chủ nhật (17-12), ở vòng 7, Đồng Nai FC sẽ đối đầu với đội chủ nhà Phù Đổng Ninh Bình (PĐNB). Đây là cơ hội cuối cùng để Đồng Nai FC cắt đứt chuỗi thua sân khách ở giai đoạn lượt đi, bởi sau đó chỉ còn 1 trận sân khách ở vòng 9, nhưng trên sân của ứng cử viên số 1 SHB.Đà Nẵng (vòng 8 về sân nhà tiếp Phú Thọ, vòng 10 nghỉ, vòng 11 tiếp Huế).

Tuy nhiên, thật không dễ cho đội Đồng Nai “xóa dớp” thua sân khách khi PĐNB còn “khó chơi” hơn Hòa Bình FC. Với cựu HLV HAGL Nguyễn Văn Đàn, PĐNB quy tụ những cầu thủ dày dạn, từng chinh chiến ở V.League. Trong đó có những sản phẩm từ Học viện HAGL - Arsenal JMG và PVF như: tiền vệ Hoàng Thanh Tùng (U.19 Việt Nam HCB Đông Nam Á 2013, 2014), Khắc Khiêm (U.16 Việt Nam vào tứ kết Giải U.16 châu Á 2016), Huỳnh Kim Hùng, cựu tiền đạo U.23 Bùi Anh Thống…

Chiều nay 15-12, sẽ diễn ra trận đấu sớm nhất của vòng 6 V.League: ĐKVĐ CAHN trở về sân nhà tiếp Quảng Nam. Sau thất bại tại Hải Phòng và mất điểm đáng tiếc ở Nam Định, chiến thắng đầu tiên ở V.League là mệnh lệnh với HLV Gong Oh-kyun. Dù lên tinh thần từ chiến thắng đầu tiên nhưng với mọi mặt kém hơn, thật khó cho đội khách xứ Quảng.

Đặt mục tiêu vào tốp ba, PĐNB đang tạm đứng thứ 5 với 8 điểm; trong khi Đồng Nai đứng dưới 4 bậc nhưng chỉ kém 1 điểm (cùng
7 điểm với Long An, PVF-CAND), nếu “xóa dớp” sẽ có bước cải thiện đáng kể trên bảng xếp hạng.

Tâm điểm của vòng 7 Giải hạng Nhất sẽ là cuộc chạm trán giữa 2 ứng cử viên tham vọng PVF-CAND và Trường Tươi Bình Phước (TTBP). Vòng trước đôi bên đều có thắng lợi, TTBP vượt qua Long An 2-1, còn PVF-CAND giành 3 điểm trên sân đội chót bảng Phú Thọ với bàn thắng duy nhất trên chấm 11m. Tuy nhiên, đây là quả phạt đền “rất đáng ngờ”. Thông qua fanpage chính thức của CLB, Phú Thọ đã thông báo: “Dừng tập luyện và thi đấu nếu Ban tổ chức không làm rõ công tác trọng tài trong trận đấu”. Chưa có phản hồi từ Ban tổ chức nhưng Phú Thọ lượt này nghỉ nên sẽ tiếp tục chôn chân ở đáy bảng khi chỉ có 1 điểm và đã nhận 5 thất bại.

Ở đỉnh bảng, SHB.Đà Nẵng (11 điểm) sẽ có chuyến hành quân vào Long An, nơi chủ nhà vẫn bất bại. Nếu đội bóng sông Hàn mất điểm, ngôi đầu có thể đổi chủ khi “hiện tượng” Huế (10 điểm) trên sân nhà sẽ tiếp tân binh áp chót Đồng Tháp, còn Bà Rịa - Vũng Tàu (9 điểm) tiếp Hòa Bình FC.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202312/dong-nai-fc-co-hoi-cuoi-tim-diem-tren-san-khach-o-luot-di-2b161b3/