Đơn hàng nườm nượp, xe ôm kiếm tiền triệu ngày cận Tết

Những ngày này, các chợ hoa ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) luôn nhộn nhịp kẻ bán, người mua, những tài xế xe ôm kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày nhờ chở đào, quất, mai…

Ngày áp tết Giáp Thìn, PV Báo Giao thông hòa mình vào dòng người dân nườm nượp đến chợ hoa Xuân ở Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Hôm nay là ngày nghỉ Tết đầu tiên, nên nhiều cán bộ, công chức các cơ quan ở TP Hạ Long tranh thủ đi mua sắm hoa, đào, quất… khiến chợ hoa Xuân đông như trẩy hội.

Chợ hoa Xuân ở trung tâm TP Hạ Long ngày đầu nghỉ tết Giáp Thìn nườm nượp kẻ bán, người mua.

Chợ hoa Xuân ở trung tâm TP Hạ Long ngày đầu nghỉ tết Giáp Thìn nườm nượp kẻ bán, người mua.

Len lỏi trong chợ hoa Xuân, các tài xế xe ôm chở quất, đào, mai túa đi khắp tuyến phố. Tuy vất vả, nhưng khuôn mặt các tài xế xe ôm đều phấn khởi vì có thêm thu nhập…

Anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long) vừa chốt được đơn hàng chở cành mai từ chợ hoa về phường Hồng Hà với giá 200 nghìn đồng. Anh Tùng cho biết, làm nghề tự do, đang độc thân và ở cùng mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết là anh Tùng ra khu vực này ship hàng.

Nhờ thái độ niềm nở, chở hàng cẩn thận cho khách, nếu gia chủ yêu cầu mang lên tầng cao cũng vui vẻ nhận lời… nên anh Tùng được các chủ hàng, khách mua liên tục gọi chở hàng.

Anh Nguyễn Thanh Tùng nhận được đơn hàng 200 nghìn đồng chở cây mai về nhà cách chợ 7km.

Anh Nguyễn Thanh Tùng nhận được đơn hàng 200 nghìn đồng chở cây mai về nhà cách chợ 7km.

"Không ít lần, sau khi chở hàng cho khách, thấy hoa, quất của mình không bị gãy, rụng nhiều quả, khách còn thưởng thêm và lấy số điện thoại để gọi nếu mua thêm cây gì. Vì thế, có buổi chủ nhà gọi em tới 3-4 lần. Tính bình quân mỗi ngày, em cũng thu được hơn triệu đồng", anh Tùng nói.

Khách hàng hài lòng khi tài xế xe ôm chở cành đào cẩn thận về cho gia đình.

Khách hàng hài lòng khi tài xế xe ôm chở cành đào cẩn thận về cho gia đình.

Ở cuối chợ hoa Tết gần khu vực Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh, anh Bùi Văn Tuấn (51 tuổi, nhà ở phường Hà Lầm, TP Hạ Long) cũng đang bận rộn với những đơn hàng chở quất, mai... Anh Tuấn cho biết, anh ra khu vực chợ đào, quất, mai để nhận chở hàng cho khách gần chục năm nay. Do bắt mối được với các chủ kiot, nên hễ có khách là anh Tuấn được ưu tiên giới thiệu. Tùy vào cung đường vận chuyển, nhưng bình quân thì anh Tuấn lấy của khách từ 100-150 nghìn đồng/chuyến…

Anh Bùi Văn Tuấn ngồi chờ khách ở góc chợ hoa.

Anh Bùi Văn Tuấn ngồi chờ khách ở góc chợ hoa.

"Vợ chồng tôi không công ăn việc làm, thu nhập thường nhật khá thấp, lại phải nuôi hai đứa con ăn học đại học. Vì thế, dịp Tết đến, xuân về như này, mỗi ngày kiếm được hơn một triệu đồng là quý lắm… Tính từ đầu hội chợ hoa đến nay, tôi đã bỏ ra được gần chục triệu đồng để mua, sắm Tết và thêm tiền cho các cháu ăn học", anh Tuấn khoe.

Đang đứng lựa mấy gốc đào, quất bỏ đi ở góc chợ, anh Đặng Văn Thoại (ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long) cho biết, quê anh ở tỉnh Thái Bình. Mấy tháng trước, anh Thoại ra Quảng Ninh làm nghề phụ xây. Gần đến Tết, trong khi những người khác thì về quê, nhưng anh Thoại nghe có người giới thiệu ra chở thuê ở chợ hoa sẽ kiếm thêm được thu nhập. Thế là mấy hôm trước, anh Thoại liền ra đây tham gia đội ngũ xe ôm ship đào, quất…

Trong lúc không có khách, anh Đặng Văn Thoại mót được một cành đào bỏ đi, chuẩn bị về quê ăn Tết.

Trong lúc không có khách, anh Đặng Văn Thoại mót được một cành đào bỏ đi, chuẩn bị về quê ăn Tết.

"Do lạ nước lạ cái, lại không quen chủ kiot nào, hôm đầu tiên em được 300 nghìn đồng. Hôm thứ hai thì được gần 400 nghìn đồng. Thấy mấy cây đào, quất bỏ đi ở đây, không có khách, em lựa lấy một cây mang về nhà trọ cho có không khí Tết", anh Thoại cho biết.

Những chuyến hàng mang lại cho nhiều gia đình tài xế xe ôm một cái Tết đủ đầy, no ấm hơn.

Những chuyến hàng mang lại cho nhiều gia đình tài xế xe ôm một cái Tết đủ đầy, no ấm hơn.

Chiều muộn, tiết trời se lạnh, chợ hoa Xuân ở trung tâm TP Hạ Long ngày càng đông khách. Đào, quất, hoa… không chỉ mang đến niềm vui, sự may mắn cho các gia đình mà còn mang đến cho gia đình hàng chục tài xế xe ôm nơi thành phố ven biển này một cái Tết đủ đầy, no ấm hơn…

Quang Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/don-hang-nuom-nuop-tai-xe-xe-om-kiem-tien-trieu-ngay-can-tet-192240208102051931.htm