Đón giao thừa xa quê, Đại úy Cảnh sát giao thông giữ bình yên cho mọi người

Trực gác xa quê hơn 100km trong đêm Giao thừa, những lời động viên từ người thân đã giúp Đại úy Vũ Xuân Điềm (Đội CSGT huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) giữ vững niềm tin, đảm bảo an toàn cho người dân vui Tết, đón Xuân.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã tới, vào thời điểm Giao thừa là lúc mọi người sum họp cùng gia đình, cùng đón năm mới. Thế nhưng, với những chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT), đây lại là thời điểm họ xa gia đình để làm nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mang lại cái Tết bình yên cho mọi người.

 Đại úy Vũ Xuân Điềm, đội CSGT – trật tự, Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) gác trực trong đêm giao thừa.

Đại úy Vũ Xuân Điềm, đội CSGT – trật tự, Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) gác trực trong đêm giao thừa.

Những cống hiến thầm lặng khiến việc phải đón Giao thừa ở ngoài đường là chuyện thường thấy của các chiến sĩ CSGT mỗi dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Trao đổi với PV, Đại úy Vũ Xuân Điềm, đội CSGT – trật tự, Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, công tác trong ngành được 9 năm nhưng anh chỉ có khoảng 1-2 năm được sum vầy bên gia đình trong đêm Giao thừa.

Đại úy Điềm chia sẻ, đêm Giao thừa ai cũng muốn được về với vợ con đặc biệt là anh em lấy vợ ngoài ngành, cảnh cùng người thân sum họp đêm Giao thừa là điều nhiều người ao ước.

“May mắn cho tôi là lấy vợ cùng ngành nên vợ tôi hiểu và sẻ chia những khó khăn, vất vả của chồng. Tôi thương vợ, thương con và biết ơn gia đình, nhờ sự thông cảm, động viên của vợ và gia đình nên tôi có thêm động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao", Đại úy Điềm bày tỏ.

 Đón giao thừa trên đường, lúc đang làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Đón giao thừa trên đường, lúc đang làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Việc xa nhà vào những ngày lễ, Tết đặc biệt là Giao thừa đối với các anh đã trở thành điều bình thường bởi đảm bảo giao thông thông suốt, giữ cho người dân được an toàn mới là Tết trọn vẹn.

“Nhiều lúc cũng tủi thân vì những ngày này không được đưa vợ con đi sắm Tết, nhưng với lực lượng CSGT chúng tôi, chúng tôi tự hào về màu áo, luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, an toàn của người dân chính là cái Tết trọn vẹn nhất.”, Đại úy Vũ Xuân Điềm thổ lộ.

Thông tin từ đại diện Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT ứng trực 100% quân số xuyên Tết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đón xuân an vui.

Theo đó, không chỉ tỉnh Hòa Bình, ở Hà Nội, ngay trong đêm giao thừa Công an Thành phố Hà Nội đã bố trí 15 Tổ Công tác đặc biệt 141 cắm chốt trên nhiều địa bàn từ 19h ngày 9/2 đến 3h ngày 10/2. Các Tổ công tác đặc biệt 141 tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, vi phạm nồng độ cồn... khép kín tuyến và địa bàn.

Đặc biệt, tại Quảng Trị, tổ Tuần tra kiểm soát số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện bà Leada Heddlerwide (SN 1994, quốc tịch Anh) điều khiển xe mô tô 37P1-250.XX, đi cùng là bà Susan Uru Martiner (SN 1994, quốc tịch Canada) điều khiển xe mô tô 43X5-43XX, lưu thông theo hướng Bắc - Nam bị ngã xe tại Km 782+800 quốc lộ 1A.

 Hai người ngoại quốc được lực lượng CSGT mời ăn tối vào đêm giao thừa (ảnh Cục CSGT cung cấp).

Hai người ngoại quốc được lực lượng CSGT mời ăn tối vào đêm giao thừa (ảnh Cục CSGT cung cấp).

Tổ công tác đã đưa người bị nạn đi sơ cứu tại Bệnh viện huyện Hải Lăng, sau đó, lực lượng CSGT đã đưa 2 người cùng phương tiện về trụ sở, mời ăn uống đầy đủ và hướng dẫn cho 2 người tiếp tục lên đường.

Cảm động trước tình cảm của CSGT Quảng Trị, 2 cô gái người Anh Quốc đã biết thư với nội dung:

Gửi Công an Quảng Trị - Việt Nam: Lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cô Leanda đến từ Anh đã gặp phải một sự cố vào lúc sớm đêm nay. Họ đã đến ngay lập tức, chăm sóc chúng tôi và gọi xe cứu thương. Tôi, Susan đến từ Canada, đã cùng Leanda đến bệnh viện trong khi Cảnh sát giao thông đưa xe của chúng tôi đến nơi an toàn.

 Lá thư cảm ơn của 2 người ngoại quốc được lực lượng CSGT giúp đỡ (ảnh Cục CSGT cung cấp).

Lá thư cảm ơn của 2 người ngoại quốc được lực lượng CSGT giúp đỡ (ảnh Cục CSGT cung cấp).

Sau khi chúng tôi được đưa đến bệnh viện, họ vẫn tiếp tục hỗ trợ. Họ đón chúng tôi đến trụ sở, họ mời chúng tôi ăn tối, mời chúng tôi ăn trong dịp Tết, sưởi ấm ngày lạnh giá của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ cảm thấy được chăm sóc mà còn cảm thấy biết ơn sâu sắc!

Việt Nam là một đất nước tuyệt vời có những con người hiếu khách, kiên cường và ấm áp. Trân trọng.

Hà Tây

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/don-giao-thua-xa-que-dai-uy-canh-sat-giao-thong-giu-binh-yen-cho-moi-nguoi-post284197.html