'Đòn đánh dưới thắt lưng'

Từ đầu năm đến nay, dường như nuốt không trôi nỗi nhục nhã của những kế hoạch chống phá liên tiếp thất bại, bị công luận vạch trần, lên án trong khi Việt Nam vẫn vững vàng trước đại dịch COVID-19, kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, các tổ chức phản động đã ngày càng gia tăng hoạt động xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước, kích động các phần tử cực đoan chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Ẩn sau những 'đòn đánh dưới thắt lưng' hèn mạt mang danh 'Dân chủ', 'Nhân quyền', tâm địa của đám tiểu nhân, cặn bã ngày càng lộ rõ, phơi bày trước công luận…

Luận điệu của các thế lực thù địch, phản động.

Tiếp theo cái gọi là “Báo cáo thường niên năm 2022 về tình hình quyền con người tại các nước và lãnh thổ trên thế giới trong năm qua” sặc mùi vu cáo, xuyên tạc trắng trợn rằng Việt Nam gia tăng hạn chế các quyền dân sự và chính trị cơ bản của người dân trong năm 2021, mới đây, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) lại tiếp tục có hành động can thiệp vào nội bộ Việt Nam khi công bố bản phúc trình với những cáo buộc hết sức trắng trợn rằng “chính quyền Việt Nam sách nhiễu và giam giữ hơn 170 nhà hoạt động trong hai thập kỷ qua”. Theo bản phúc trình dài 65 trang được công bố hôm 17/2, thì “Nhà nước cộng sản độc đảng của Việt Nam không dung thứ cho những bất đồng chính kiến, và thường xuyên bỏ tù những người chỉ trích”; “Nhiều người bị công an Việt Nam cấm rời khỏi nhà của họ, và thậm chí một số người thấy khóa cửa nhà mình bị dính chặt bằng keo không mở được”. Chưa dừng lại, HRW còn đưa ra lời kêu gọi chấm dứt cái gọi là “hạn chế có hệ thống" quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động”.

Cùng thời điểm này, sau khi được trao “giải thưởng nhân quyền quốc tế MARTIN ENNALS 2022”, phạm nhân đang thụ án vì hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phạm Thị Đoan Trang tiếp tục được trao “giải thưởng tự do truyền thông media freedom 2022”… Ngay lập tức, tổ chức khủng bố Việt Tân cùng các trang hải ngoại phản động như VOA, RFA, Chân trời mới Media… liên tiếp đưa ra các bài viết, bình luận xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo, phủ nhận sạch trơn những thành tích mà Đảng, Chính phủ, nhân dân đã đã nỗ lực thực hiện được trong suốt thời gian qua…

Không khó để nhận ra cái gọi là bản phúc trình của HRW là một mớ hỗn độn thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo trắng trợn thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Hoàn toàn không có bằng chứng mà chỉ từ cách tự suy luận, HRW đã cáo buộc phi lý rằng chính quyền đã “sách nhiễu và giam giữ” các nhà hoạt động mà mà không đưa ra bất cứ chứng cứ cụ thể nào. Mẫu số chung các nhân vật mà HRW gọi là “nhà hoạt động bị sách nhiễu và giam giữ” không phải là những người hoạt động vì nhân quyền cho Việt Nam mà là lợi dụng tự do ngôn luận để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kích động quần chúng nhân dân tụ tập, biểu tình, gây rối ANTT nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân.

Điển hình như “tù nhân lương tâm” PhạmThị Đoan Trang, con rối đang được các tổ chức chính trị cực đoan dựng lên để thực thi các âm mưu chính trị đen tối. Trên thực tế, ngày 14/12/2021, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (sinh năm 1978, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo quy định tại Điều 88, khoản 1, điểm a, b, c - Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16/11/2017 đến ngày 5/12/2018, Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước. Ngoài ra, bị cáo còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Viện Kiểm sát xác định, các tài liệu có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. HĐXX xác định hành vi của Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ XHCN và Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, xã hội, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Bản thân bị cáo là người có trình độ nhận thức nhất định, bị cáo hiểu và biết rõ hậu quả hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn quyết liệt thực hiện trong một thời gian dài, do vậy cần phải xử phạt nghiêm minh. Khi quyết định hình phạt, HĐXX đánh giá bị cáo khai báo không thành khẩn, phạm tội nhiều lần nên quyết định áp dụng hình phạt tù với thời hạn trên để giáo dục và phòng ngừa chung.

Việt Nam hoàn toàn không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật, chống phá, xâm hại lợi ích cộng đồng bị xét xử công bằng, minh bạch theo quy định của pháp luật. Việt Nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền, do đó mọi hành động can thiệp thô bạo, đi ngược lại đạo lý truyền thống đối ngoại bình đẳng quốc tế đều vô nghĩa, vô giá trị, hơn nữa, còn làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ ngoại giao đang tốt đẹp mà Việt Nam đang nỗ lực vun đắp.

Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin. Không những thể hiện rõ trong Hiến pháp, các quy định của pháp luật mà thực tế cuộc sống của dân tộc Việt đã minh chứng cụ thể rằng “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”…

Chiêu trò chống phá, xuyên tạc của bè lũ phản động cũng như đòn hèn, kế bẩn “đánh dưới thắt lưng” thể hiện tâm địa của lũ tiểu nhân hèn mạt hoàn toàn vô tác dụng đã và đang hứng chịu sự đấu tranh, phỉ báng của dư luận…/

Trung Tín

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202202/%E2%80%9Cdon-danh-duoi-that-lung%E2%80%9D-182963