Đồn Biên phòng Phó Bảng 'ươm mầm non' nơi biên cương

BHG - Năm học mới lại bắt đầu, hòa mình cùng sự háo hức của học sinh trên khắp mọi miền đất nước, các em nhỏ nơi biên cương trị trấn Phó Bảng, xã Sà Phìn, Sủng Là, Phố Cáo, Phố Là (Đồng Văn) cũng chuẩn bị hành trang tìm con chữ gian nan. Với địa hình và đời sống còn nhiều khó khăn của nơi mình sinh ra, các em nhỏ nơi đây được đến lớp là một sự cố gắng lớn của cả gia đình, xã hội và không thể thiếu sự nâng đỡ dìu dắt từ các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng.

Từ khi triển khai dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường giai đoạn 2021 - 2025”, Đồn Biên phòng Phó Bảng đã phối hợp với UBND 4 xã, 1 thị trấn rà soát, lựa chọn hỗ trợ 15 em học sinh là người dân tộc thiểu số; con, cháu của những người có uy tín, người tích cực tham gia cùng bộ đội Biên phòng trong bảo vệ biên giới; con cháu trong các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có kết quả học tập tốt; các cháu mồ côi cha, mẹ. Năm học mới này, Đồn Biên phòng Phó Bảng tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của chương trình nhận hỗ trợ 8 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được đến lớp cùng bạn bè trang lứa.

Thiếu tá Ma Đức Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phó Bảng phổ biến các chính sách hỗ trợ học sinh.

Thiếu tá Ma Đức Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phó Bảng phổ biến các chính sách hỗ trợ học sinh.

Từ lớp học xóa mù chữ thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, chúng tôi đến Đồn Biên phòng Phó Bảng, đón chúng tôi là thiếu tá Ma Đức Minh, Chính trị viên đồn, sau chén nước chè cùng câu chuyện thăm hỏi rôm rả anh Minh chia sẻ về lớp học xóa mù cho bà con do Đồn Biên phòng phối hợp với Hội LHPN huyện Đồng Văn tổ chức. Anh cho biết, bên cạnh lớp học đầy ý nghĩa của các thầy giáo mang quân hàm xanh, Đồn Biên phòng Phó Bảng còn nhận đỡ đầu cho 3 cháu học sinh theo diện con nuôi Đồn Biên phòng và 23 học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo diện hỗ trợ nâng bước em tới trường.

Buổi sáng hôm sau, anh Minh báo chúng tôi sẽ có buổi tiếp chuyện với phụ huynh và các cháu được hỗ trợ theo diện nâng bước em tới trường năm học 2023 -2024. Tám cháu nhỏ với các phụ huynh sẽ đến hội trường Đồn Biên phòng để xác nhận thân nhân và nghe thông tin các khoản được hỗ trợ cho từng cháu trước khi bước vào năm học mới. Trong cơn mưa nhỏ mùa Thu, thiếu tá Ma Đức Minh ngồi tiếp 8 phụ huynh của các em học sinh, anh dùng tiếng Mông để thông qua quy định và các đãi ngộ mà 8 em nhận được từ chương trình nâng bước em tới trường của Bồn Biên phòng trong năm học mới.

Ông Hầu Mí Linh, thôn Tả Kha, trị trấn Phó Bảng dẫn theo đứa con trai là cháu Hầu Mí Phứ đang học lớp 6, Trường THPT Nội trú thị trấn Phó Bảng đến Đồn Biên phòng đầu tiên. Phứ là trường hợp mồ côi mẹ, gia đình thuộc hộ nghèo, cháu cũng chăm chỉ học tốt nên được các chú bộ đội nhận hỗ trợ đợt này. Ngồi bẽn lẽn nép vào người bố khi được hỏi cháu có thích đi học không? Hầu Mí Phứ nói nhà cháu có hai anh em, anh lớn ở nhà giúp bố làm việc, cháu muốn đi học để biết nhiều chữ hơn sau này về giúp bố.

Bà Vừ Thị Say, bà nội cháu Vàng Thị Mỷ, thôn Sà Phìn B, xã Sà Phìn cho biết: Bố cháu Mỷ mất, mẹ cháu sau đó bỏ đi lấy chồng để lại hai đứa cháu cho bà chăm sóc, hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn. Bà Say với khuôn mặt khắc khổ ngồi trong hội trường tâm sự về hoàn cảnh con cháu với chất giọng ngọng nghịu, tiếng phổ thông câu được câu mất. Thực sự với hoàn cảnh của bà Say một mình cáng đáng việc nhà, chăm lo để các cháu được đi học bằng bạn bè cùng trang lứa là một điều cực kỳ khó khăn. Nay có sự hỗ trợ của các chú bộ đội biên phòng cháu Mỷ sẽ có điều kiện đi học tiếp, bà sẽ bớt được một nỗi lo cho tương lai các cháu của mình. Ánh mắt người đàn bà Mông hiền lành sáng lên niềm biết ơn khi nghe đồng chí Ma Đức Minh phổ biến về các chính sách hỗ trợ mà cháu gái mình nhận được khi đến lớp.

Theo đó, năm học này các em nhỏ được Đồn Biên phòng Phó Bảng nâng bước đến trường, được hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm và một xe đạp để đi học thuận tiện hơn...

Với mong muốn chương trình đạt được kết quả tốt nhất, Đồn Biên phòng Phó Bảng sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường, thầy, cô và chính quyền địa phương theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của các cháu một cách sát sao nhất. Với các cháu cần thêm sự khích lệ mỗi học kỳ sẽ nhận được khen thưởng tùy theo thành tích học tập từ xuất sắc, giỏi, khá theo quy định chung của chương trình nâng bước em tới trường.

Đồng hành cùng người dân biên cương trên mọi mặt của đời sống, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng đang nhận nuôi 3 em nhỏ mồ côi, giúp các cháu được ăn học đầy đủ. Sự đồng hành của các chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên cương đã tiếp sức thêm cho giáo dục Đồng Văn “ươm mầm non” cho vùng Cao nguyên đá.

Bài, ảnh: Trà Nhân

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202309/don-bien-phong-pho-bang-uom-mam-non-noi-bien-cuong-fbd359f/