Đối thủ thua U-23 Việt Nam như đang tập chơi bóng

Phạm lỗi bừa bãi, thua bàn vẫn cười, mất người không buồn, mảng miếng không rõ ràng, đó là Kuwait, đối thủ vừa bị U-23 Việt Nam đánh bại 3-1

Cái tên Kuwait từng một thời đình đám ở bóng đá châu Á, nhưng bây giờ, đội trẻ của họ như mới tập chơi bóng đá và vừa bị U-23 Việt Nam (VN) đánh bại 3-1 ở lượt trận đầu tiên bảng D VCK U-23 châu Á.

Đội bóng Kuwait từng một lần góp mặt ở World Cup 1982, từng một lần vô địch châu Á và 10 lần vô địch Cúp Vùng Vịnh. Tuy nhiên trong vòng hơn một thập niên trở lại đây, bóng đá nước này tuột dốc và nhiều lần bị FIFA trừng phạt do nhà nước can thiệp vào bóng đá. Bây giờ, bóng đá Kuwait vẫn chưa hồi phục trở lại.

Vĩ Hào, tác giả cú đúp trong chiến thắng 3-1 của U-23 VN trước U-23 Kuwait. Ảnh: AFC

Nhìn cách họ thua U-23 VN, trong đó có sai lầm rất ngớ ngẩn của thủ môn Marzouq từ pha chuyền bóng về của hậu vệ nhà dẫn đến Vĩ Hào trừng phạt ngay cho thấy đội bóng này, thủ môn này rất nghiệp dư.

Nhìn cách Kuwait thể hiện với VN cho thấy họ chỉ được cái “trời cho” là to, cao, khỏe nên điều đó đã gây khó cho VN. Cũng may U-23 Kuwait có được HLV nước ngoài, HLV Emilio Peixe, người Bồ Đào Nha dẫn dắt nên dần gieo vào họ cách chơi bóng và tư duy chơi bóng.

U-23 Kuwait như những "quả nho còn xanh". Ảnh: AFC

U-23 Kuwait chẳng có mảng miếng nào rõ ràng, chẳng có một lối chơi định hình rõ nét mà nhìn vào dễ thấy chiến lược gia Bồ Đào Nha sẽ rất khó khăn để biến họ thành một đội bóng mạnh như các quốc gia Tây Á và Vùng Vịnh khác.

Cũng có thể nói rằng, U-23 Kuwait là đội yếu nhất trong đó 6 đội của thế giới Ả rập hội tụ về Qatar dự tranh VCK U-23 châu Á cũng là vòng loại Olympic Paris.

U-23 Kuwait là một tập thể trẻ đang rèn giũa và tìm hướng đi, trong đó dấu ấn của nhà cầm quân Bồ Đào Nha là rất rõ. Nét tích cực của U-23 Kuwait có lẽ nhờ HLV Peixe gieo vào là khi cầu thủ làm mất bóng thì phải nỗ lực khắc phục bằng việc tranh chấp quyết liệt để đoạt bóng trở lại.

Thủ môn Marzouq thì chơi lóng ngóng dẫn đến 2 bàn thua của Kuwait, trong đó bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 của Vĩ Hào, thủ môn này mắc lỗi chọn vị trí và đổ người chậm. Pha giẫm gầm giày của Ebrahim Kamel lên đùi sau khi Văn Khang té ngã dẫn đến thẻ đỏ cũng thật là nghiệp dư.

Cùng với đó là hình ảnh cầu thủ Kuwait không buồn trong những bàn thua, mất người không nản, nó cho thấy U-23 Kuwait rất hồn nhiên của một đội bóng trẻ đang tập trưởng thành.

HLV Emilio Peixe còn phải đau đầu nhiều với đội bóng trẻ này nếu muốn cải thiện họ thành một tập thể mạnh, lối chơi khoa học, có chiều sâu và mảng miếng bất ngờ.

Trong khi đó, lối chơi của U-23 VN vẫn còn rối lắm, chưa liền lạc, mắc lỗi cá nhân không hề ít nhưng vẫn thắng được Kuwait.

Như vậy bốn đại diện Đông Nam Á ra quân lượt trận đầu tiên giải U-23 châu Á thì Thái Lan và VN thắng trận, còn Malaysia và Indonesia thua.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-thu-thua-u-23-viet-nam-nhu-dang-tap-choi-bong-post786193.html