Đội mưa mang 'bất ngờ' đến ăn mừng chị gái hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đội cả trận mưa to mang hoa hồng, bánh kem và poster đến tận điểm thi chúc mừng chị gái hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT…

Chiều ngày 8-7, điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM), thời tiết chuyển biến xấu kèm theo cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt 1 giờ đồng hồ.

Trong cơn mưa, hai em Mai Tuyết Hạnh (quận 8, TP.HCM) và Nguyễn Thu Phương (quận Tân Phú, TPHCM) vẫn khệ nệ che chắn cho bó hoa hồng, bánh kem và poster truyện tranh được chuẩn bị “bí mật” từ trước để ăn mừng người chị hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp.

Dù trời mưa nặng hạt nhưng hai em Mai Tuyết Hạnh và Nguyễn Thu Phương vẫn hào hứng đứng chờ chị gái trước điểm thi. Ảnh: TÚ NGÂN.

“Chúc mừng vợ yêu Nhật Vy của anh thi xong đừng quá lo lắng về bài thi em làm tốt lắm rồi. Bọn anh yêu em, chúc mừng nhé sĩ tử yêu dấu của bọn anh”. Đó là dòng chữ vô cùng ngộ nghĩnh, và đầy sự đáng yêu mà hai cô em gái mang đến điểm thi cỗ vũ tinh thần của người chị gái của mình. Chứng kiến hình ảnh trên nhiều bậc phụ huynh và người nhà đang đứng chờ các thí sinh tỏ ra vô cùng thích thú.

Dòng chữ khiến những ai đang có mặt bên ngoài điểm thi vô cùng thích thú. Ảnh: TÚ NGÂN.

Theo lời kể của Thu Phương, cả ba quen biết nhau qua mạng và có niềm yêu thích với một thể loại truyện tranh tranh Nhật Bản nói về nhiệt huyết, ước mơ của tuổi niên thiếu.

Thu Phương bồi hồi tâm sự: “Trong một lần đi mua truyện em bị bạn khác đạp gãy chân, may nhờ có chị Nhật Vy đã giúp đỡ và chở em về nhà. Em cảm nhận được sự thương yêu mà chị dành cho em, cũng như rất xúc động. Đó cũng là kỷ niệm giữa ba chị em mà em sẽ không bao giờ quên”.

Những bông hoa tươi thắm được chuẩn bị sẵn thay cho lời chúc mừng gửi đến chị gái. Ảnh: TÚ NGÂN.

Dự định hóa trang thành nhân vật trong truyện nhưng trời mưa to, khiến chiếc mặt nạ không còn sử dụng được nữa. Ảnh: TÚ NGÂN.

Đứng bên cạnh trên tay cầm chiếc bánh kem, Tuyết Hạnh hào hứng nói thêm: “Em và Phương đã có ý định mang sự bất ngờ này đến tặng cho chị của mình từ trước. Chúng em đến đây với hy vọng chị Vy sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái sau một kỳ thi đầy áp lực. Em mong rằng chị sẽ đỗ vào ngôi trường mơ ước và thành công trong chặng đường sau này”.

Em Nguyễn Cao Nhật Vy tỏ ra vô cùng bất ngờ và vui sướng khi được nhận món quà. Ảnh: TÚ NGÂN.

Sự xúc động và niềm vui hiện rõ trên gương mặt của cô gái nhỏ nhắn, em Nguyễn Cao Nhật Vy, học sinh lớp 12 trường THPT Trương Vĩnh Ký bày tỏ: “Em rất bất ngờ khi nhận được món quà ý nghĩa này, vì ban đầu hai em bảo không đến điểm thi vì không đến được. Em cảm thấy vô cùng xúc động trước tình cảm của hai em”.

Nhật Vy cho biết thêm, hai em gái là người bạn thân thiết của mình có cùng chung sở thích và luôn đồng hành chia sẻ với nhau nhiều điều trong quá trình trưởng thành.

“Có những ngày cả ba chị em kéo nhau đi mua truyện từ sáng sớm đến nửa khuya, đi hết các nhà sách ở TP.HCM chỉ để tìm mua truyện mình yêu thích. Em cảm thấy may mắn vì có được những người em gái tốt bụng và luôn nghĩ đến mình. Mang đến cho em những điều vô cùng ngọt ngào.” - Vy vui vẻ nói.

Đây sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong thanh xuân của các em. Ảnh: TÚ NGÂN.

Sau ngày thi hôm nay, Nhật Vy cho biết khá thoải mái vì đã hoàn thành được bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mình, em sẽ trở về nhà ngủ một giấc ngủ thật ngon để lấy lại tinh thần.

TÚ NGÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-mua-mang-bat-ngo-den-an-mung-chi-gai-hoan-thanh-ky-thi-tot-nghiep-thpt-post688264.html