Đội Hà Nội nên có cuộc sống mới sau trận thắng Urawa Red Diamonds!

Không ai nghĩ Hà Nội sẽ là đội chính thức biến Urawa Red Diamonds (URD) thành cựu vương AFC Champions League.

Không ai dù là lạc quan nhất dám tin đội Hà Nội sẽ đá bại được đương kim vô địch giải là URD. Vậy mà điều đó đã xảy ra, đội Hà Nội đã thắng 2-1, thắng trong hoàn cảnh đối phương đưa ra đội hình mạnh nhất với mong muốn có được trận thắng cách biệt để tiếp tục nuôi hy vọng trở thành 6/10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó giành vé vớt vào vòng 1/8.

Tham vọng của URD càng có cơ sở hơn khi họ đã từng thắng Hà Nội đến 6-0 ở lượt đi, thắng trong hoàn cảnh Hà Nội vẫn còn hy vọng vượt qua vòng bảng. Còn ở cuộc tái đấu này, Hà Nội đã chính thức bị loại khỏi đấu trường AFC Champions League.

Có lý do để thưởng 1,3 tỉ đồng

Sau trận thắng, Bầu Hiển đã thưởng toàn đội 1 tỉ đồng, riêng hàng thủ nhận thêm 200 triệu và cá nhân thủ môn Văn Hoàng được thưởng riêng 100 triệu đồng.

Giấc mơ trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng AFC Champions League bất thành, nhưng đây là trận đấu không chỉ là danh dự của đội bóng số 1 Việt Nam bao năm qua mà còn là trận đấu vì thương hiệu, uy tín của bóng đá Việt Nam (BĐVN).

Với trận thắng này, Hà Nội được 6 điểm và vươn lên vị trí thứ 3 bảng J, hơn đội cuối bảng Wuhan Three Towns 1 điểm.

Với 6 điểm ở vòng bảng, Hà Nội đã có cùng điểm số với Viettel ở đấu trường danh giá bậc nhất này của châu Á. Thế nhưng mùa 2021, Viettel tuy kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba như Hà Nội, nhưng 2 trận thắng của Viettel là trước đội Kaya-Iloilo của Philippines và toàn thua trước Pathum United (Thái Lan), Ulsan Hyundai (Hàn Quốc). Nhắc chi tiết này để thấy hai trận thắng của Hà Nội có giá trị hơn Viettel khi 2 bại tướng của đội bóng áo tím là URD (Nhật Bản) - đương kim vô địch AFC Champions League, còn Wuhan Three Towns thuộc hàng số má ở Trung Quốc.

AFC Champions League 2022, HAGL cũng kiếm được 5 điểm và để lại ấn tượng tốt qua lối chơi tận hiến khi hòa Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và hòa 1 trận, thắng 1 trận trước Sydney FC (Úc).

Xa hơn nữa, thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, BĐVN có 2 đại diện ở AFC Champions League như HAGL, Bình Định (2003-2004); Long An, Đà Nẵng (2006); Bình Dương, Nam Định (2008). Dù nỗ lực nhưng ở sân chơi quá lớn này, các đội bóng Việt Nam bị hụt hơi khiến vị thế V-League thụt lùi so với các giải vô địch trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Hệ quả là sang thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, BĐVN chỉ còn 1 đại diện tại AFC Champions League.

Thậm chí vào thời điểm 2015 và 2016, đại diện duy nhất của BĐVN còn phải tham gia thi đấu vòng loại AFC Champions League. Năm 2015, Bình Dương xuất sắc thắng Sơn Đông Lỗ Năng (Trung Quốc) 3-2 và hòa Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) 1-1 trên sân nhà. Năm sau, tại AFC Champions League 2016, Bình Dương tái lập thành tích khi thắng Jeonbuk Motors 3-2 rồi hòa Jiangsu Sunning (Trung Quốc) 1-1.

Nhắc lại lịch sử để chúng ta hiểu rõ hơn giá trị trận thắng URD nói riêng và hành trình ở AFC Champions League 2023-2024 nói chung của đội Hà Nội. Do đó, phần thưởng của Bầu Hiển dành cho tập thể cùng cá nhân không đơn thuần là vì một trận thắng mà vượt lên trên tất cả, đó là trận thắng đem lại niềm tin, danh dự cho BĐVN và Hà Nội.

Đội Hà Nội chuẩn bị một cuộc sống mới

Phải đá 4 trận trong 12 ngày từ 29.11 đến 10.12, đồng thời đã bị loại ở AFC Champions League nên ban huấn luyện đội Hà Nội có lý do để các cầu thủ trụ cột dưỡng sức như thủ môn Tấn Trường (không đăng ký thi đấu), thủ môn Quan Văn Chuẩn, thủ quân Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Thành Chung thay vào đó là những cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Trường (20 tuổi); Vũ Tiến Long (21 tuổi); Nguyễn Hai Long, Vũ Đình Hai (23 tuổi)… và thủ môn thứ 3 sau Tấn Trường và Quan Văn Chuẩn là Nguyễn Văn Hoàng.

Các thông số kỹ thuật của trận đấu đều nghiêng về URD với 67% thời gian kiểm soát bóng, sút vào khung thành 6, sút ra ngoài 8 so với Hà Nội là 33%, 4 và 4. Ngoài ra URD được hưởng 10 quả phạt góc so với 4 của Hà Nội… Những con số thống kế này phản ánh đội Hà Nội đã chịu sức ép rất lớn từ URD. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ và thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị của đội Hà Nội đã cống hiến một lối chơi cùng tinh thần chiến đấu đầy cảm xúc. Hàng thủ chơi lăn xả, đặc biệt thủ môn Văn Hoàng xuất sắc có 5 pha cứu cho đội Hà Nội không bị thủng lưới, trong đó bao gồm động tác bay người cản phá thành công cú sút 11m của trung vệ Alexander Scholz (28) ở phút thứ 10.

Văn Nam ghi bàn mở tỷ số

Với trung vệ Văn Nam sau khi để bóng chạm tay khiến đội Hà Nội bị phạt đền thì Nam cũng đã chuộc lỗi với pha rướn người lao về trước đánh đầu mở tỷ số cho đội Hà Nội ở phút 53. Sau đó Duy Mạnh, Văn Trường (phút 63); Văn Toản (phút 73), Đình Hai (phút 74) và Tiến Long (phút 82) lần lượt rời sân và được thay bằng Marcao, Tuấn Hải, Hùng Dũng, Xuân Mạnh, Lê Văn Xuân.

Có nghĩa là dù cho URD gỡ hòa 1-1, đội Hà Nội vẫn thay người để chơi sòng phẳng với URD. Và Hai Long với động tác khôn khéo dùng ngực hãm bóng xâm nhập vào vùng cấm địa để đối mặt với thủ môn Nishikawa, khiến trung vệ URD phải dùng tay kéo ngã, ngôi sao trẻ của Hà Nội đã mang về một quả phạt đền.

Trên chấm phạt 11m, sát thủ Tuấn Hải đã dễ dàng sút bóng vào lưới, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Hà Nội ở phút 87.

Với những gì diễn ra trong trận thắng URD, một kết thúc có hậu trong hành trình AFC Champions League, lãnh đạo cùng ban huấn luyện đội Hà Nội đã có thể nghĩ đến một cuốc sống mới, một cuộc sống vẫn còn đó những cựu binh nhưng nên thường xuyên khai thác sức bật của thế hệ mới để đội Hà Nội thêm năng lượng cũng như là thêm khát vọng để vượt qua khởi đầu không như ý tại V-League 2023-2024 với 3 trận thua và chỉ mới có được 1 trận thắng.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/doi-ha-noi-nen-co-cuoc-song-moi-sau-tran-thang-urawa-red-diamonds-210655.html