Đời đời khắc ghi công lao trời biển của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thế hệ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sỹ đã cống hiến máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc cũng như biết ơn với những Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho một bà mẹ thuộc quận Thanh Xuân và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho một liệt sỹ CAND thuộc quận Hà Đông đã thể hiện sự biết ơn và trân trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trước sự hy sinh lớn lao của những con người có công với cách mạng, với đất nước…

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân vừa tưởng nhớ và long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” đến mẹ Doãn Thị Khang, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Mẹ Doãn Thị Khang SN 1895, quê quán ở thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Mẹ được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề tiểu thủ công thêu vá. Do nhà nghèo, khó khăn vất vả, mẹ chỉ được học đến lớp 4 thì phải nghỉ ở nhà giúp đỡ, chăm lo việc nhà giúp cha mẹ. Sau khi lập gia đình, mẹ ở nhà tần tảo chăm sóc gia đình để chồng yên tâm công tác. Mẹ sinh được 7 người con gồm 4 trai 3 gái. Năm 1943, chồng mẹ mất, mẹ một mình vất vả nuôi nấng con cái trưởng thành.

Được thừa hưởng truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương, gia đình, cả 4 người con trai của mẹ (ông Phùng Văn Chương, ông Phùng Văn Thắng, ông Phùng Khắc Nguyên, ông Phùng Văn Hạnh) lần lượt nhập ngũ và tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong 7 năm (từ 1946 - 1953), hai người con trai của Mẹ (ông Phùng Văn Thắng và ông Phùng Khắc Nguyên) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ còn một người con khác bị thương ở chiến trường.

Dù nỗi đau, sự mất mát là quá lớn nhưng mẹ không gục ngã mà kiên cường bám trụ và động viên những người con còn sống của mình tiếp tục công hiến cho Tổ quốc. Bản thân mẹ luôn cố gắng trở thành người mẹ đảm tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Đến năm 1965, vì tuổi cao sức yếu, mẹ Doãn Thị Khang đã mất, hưởng thọ 70 tuổi.

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, cấp ủy, chính quyền, nhân dân quận Thanh Xuân cùng gia đình đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Doãn Thị Khang để bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn đối với sự hy sinh lớn lao của mẹ vì độc lập, tự do cho Tổ quốc thân yêu.

Gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Doãn Thị Khang tại buổi lễ trang trọng. Ảnh: L.A

Trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho một liệt sỹ CAND

Nằm trong chùm hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), thực hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn - Đáp nghĩa”, CA quận Hà Đông đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sỹ CAND Trịnh Văn Đường.

Liệt sỹ Trịnh Văn Đường, SN 1914, tại thôn Yên Lộ, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông; nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội- nguyên cán bộ Ty CA tỉnh Hà Đông. Liệt sỹ Trịnh Văn Đường là chiến sỹ CA trực tiếp chiến đấu ở địa bàn nằm sâu trong vùng địch chiếm đóng, nơi tập trung đầu não của địch.

Liệt sỹ Trịnh Văn Đường đã cùng đồng đội kiên cường bám đất, bám dân xây dựng cơ sở phòng trào đồng thời trực tiếp chiến đấu diệt ác, trừ gian góp phần xứng đáng cho phong trào kháng chiến của địa phương và trong những chiến công xuất sắc của lực lượng CA tỉnh Hà Đông.

Năm 1952, đúng thời điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp ở địa phương, đồng chí Trịnh Văn Đường đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ. Ngày 25-8-1962, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng Ba cho công lao trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc.

Qua rà soát, nắm địa bàn, CA quận Hà Đông đã kịp thời phối hợp với Phòng Tổ chức CATP Hà Nội, Phòng LĐ-TB&XH quận Hà Đông, Đảng ủy, UBND và CA phường Yên Nghĩa cùng gia đình hoàn thiện hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền xác nhận Liệt sỹ đối với đồng chí Trịnh Văn Đường. Ngày 3-2-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sỹ Trịnh Văn Đường. Sự hy sinh của liệt sỹ Trịnh Văn Đường luôn khắc sâu trong tim mỗi cán bộ, chiến sỹ công nhân viên CATP Hà Nội và tô thắm thêm lá cờ truyền thống cách mạng của CA Thủ đô anh hùng…

Những ngày tháng 7, khi trái tim cả nước hướng đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân sự hy sinh, cống hiến của những người đã nằm xuống, các mẹ Việt Nam anh hùng thì việc truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng của quận UBND quận Thanh Xuân và trao Bằng Tổ quốc ghi công của CA quận Hà Đông là sự thể hiện rõ ràng và thiết thực nhất lòng biết ơn của Tổ quốc đối với công lao trời biển của những người mẹ, người liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doi-doi-khac-ghi-cong-lao-troi-bien-cua-nhung-ba-me-viet-nam-anh-hung-201318.html