Độc đáo cuộc thi 'hoa hậu' dành cho… cây mía

Các 'thí sinh' tham dự cuộc thi 'hoa hậu' mía là những cây mía có chiều cao 'khủng', đẹp và to, nặng.

Công ty Mía đường Nasu có trụ sở ở tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc thi “Hoa hậu mía đường” năm 2023. Cuộc thi độc đáo này đã thu hút 32 cán bộ khuyến nông và các hộ dân đại diện cho 5 vùng mía Phủ Quỳ (tỉnh Nghệ An) tham gia.

 Các “thí sinh” tham dự cuộc thi hoa hậu mía là những cây mía có chiều cao “khủng”, đẹp và to, nặng. Ảnh: Thảo Nguyên

Các “thí sinh” tham dự cuộc thi hoa hậu mía là những cây mía có chiều cao “khủng”, đẹp và to, nặng. Ảnh: Thảo Nguyên

Nông dân hoặc người tham gia dự cuộc thi "hoa hậu" mía sẽ chọn và chặt 3 cây ở ruộng mía có dữ liệu trong vụ ép 2022 - 2023. Ba cây được chọn sẽ là những cây mía cao, to, đẹp và nặng nhất trong ruộng.

Người dự thi sau đó sẽ ghi đầy đủ thông tin và gửi về Ban tổ chức để chấm thi. Các thông tin gửi về phải đầy đủ họ và tên nông dân, địa chỉ, số điện thoại chủ mía, giống và loại mía, hợp đồng, thửa, diện tích, địa điểm ruộng mía. Việc ghi đầy đủ các thông tin để Ban tổ chức có thể truy xuất nguồn gốc xác minh, tránh việc gian lận.

Mục đích của cuộc thi "hoa hậu" mía là tìm ra những tấm gương điển hình tiêu biểu về áp dụng khoa học, kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất mía để có cây mía to, cây mía đẹp. Từ đó, tuyên truyền cho nhiều nông dân khác học tập, làm theo để phát triển ruộng mía.

Để lựa chọn được "hoa hậu" mía, Ban giám khảo sẽ chấm những "thí sinh" dự thi theo các tiêu chí: chiều cao, cân nặng cây mía, độ đường, năng suất đường trung bình/1 cây mía. Từ các chỉ số này sẽ lựa chọn ra những cây mía đẹp nhất để trao giải hoa hậu.

Sau quá trình “cầm cân nảy mực” cuộc thi năm nay đã trao vương miện "hoa hậu" cho mẫu mía của nông dân Trần Thị Hải (trú xóm Quyết Thắng, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Giải Nhì thuộc về mẫu mía của nông dân Trần Văn Thông (ở xóm Đông Hội, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn).

Thảo Nguyên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/doc-dao-cuoc-thi-hoa-hau-danh-cho-cay-mia-post237379.html