Đoàn Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu

Chiều 22-10, võ sĩ Trịnh Thị Diễm Kiều đã vượt qua đối thủ người Belarus Apanasovich ở vòng tứ kết quyền Anh nữ, hạng cân 51kg.

 Diễm Kiều ngất ngây hạnh phúc khi trọng tài tuyên bố võ sĩ Việt Nam thắng trận.

Diễm Kiều ngất ngây hạnh phúc khi trọng tài tuyên bố võ sĩ Việt Nam thắng trận.

Trận đấu diễn ra trong Nhà thi đấu Học viện Thể dục thể thao Vũ Hán giữa hai võ sĩ thực sự ngang sức ngang tài. Cả hai đều cố gắng duy trì khoảng cách, tránh bị đối phương ép vào võ đài. Trước trận đấu, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội vật, Trung tá QNCN Huỳnh Viết Khánh cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân hay: “Sẽ là một trận đấu khó khăn bởi trận trước, Apanasovich thắng áp đảo võ sĩ người Pháp”.

Với Diễm Kiều, sau trận ra quân thắng võ sĩ người Venezuela, tuyển thủ của chúng ta khá tự tin. Tuy nhiên với tính chất quan trọng của trận tứ kết, bởi vào đến bán kết ít nhất đã giành được HCĐ, thế nên khi Diễm Kiều so găng với Apanasovich, HLV Huỳnh Viết Khánh ngồi trên khán đài bao quát thế trận; còn HLV, Thượng úy QNCN Lê Văn Phương chỉ đạo trực tiếp trận đấu.

Đúng như nhận định của HLV Huỳnh Viết Khánh, vào cuộc cả Apanasovich lẫn Diễm Kiều đều tỏ rõ sự tôn trọng lẫn nhau, hai bên chủ động chơi thăm dò trong phút đầu. Cuối hiệp 1, Diễm Kiều có cú đánh trúng mặt đối thủ. Bước vào hiệp 2, biết chắc Apanasovich sẽ phải chủ động tấn công gỡ điểm, ban huấn luyện chỉ đạo Diễm Kiều giữ vững khoảng cách, chủ động canh đòn, giữ thế, lựa thời cơ phản đòn. Tuân thủ chặt đấu pháp của ban huấn luyện, tận dụng cơ hội Apanasovich ra đòn không chính xác, sơ hở trong phòng thủ, Diễm Kiều lập tức tung cú phản đòn chớp nhoáng trúng mặt đối phương.

 Diễm Kiều (trang phục màu đỏ) đấm trúng mặt Apanasovich.

Diễm Kiều (trang phục màu đỏ) đấm trúng mặt Apanasovich.

Hiệp 3 kịch tính bởi trong thế không còn gì để mất, Apanasovich vùng lên dữ dội, có thời điểm võ sĩ người Belarus đã đánh trúng mặt đồng thời ép Diễm Kiều vào góc võ đài. Rất may trong những thời khắc khó khăn, Diễm Kiều đã chủ động thoát ra khỏi thế công của đối thủ.

Sau 3 hiệp đấu (mỗi hiệp 3 phút), tổ trọng tài chấm điểm thắng nghiêng về Diễm Kiều. Khi trọng tài điều khiển trận đấu tuyên bố VĐV Việt Nam thắng cuộc, Đại úy QNCN Trịnh Thị Diễm Kiều đỏ hoe khóe mắt. Ngồi trên khán đài nhà thi đấu, đồng chí Đại tá Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), Phó trưởng Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tham dự đại hội cùng anh em trong đoàn đi cổ vũ cũng xúc động, tự hào vô cùng với chiến thắng của Diễm Kiều.

Với việc giành quyền vào chơi trận bán kết diễn ra chiều 23-10, gặp võ sĩ chủ nhà Trung Quốc, Diễm Kiều đã chắc chắn ít nhất giành được HCĐ ở hạng cân 51kg (vì ban tổ chức trao hai HCĐ cho hai võ sĩ thua trận bán kết). Trường hợp Diễm Kiều vào chung kết thì quá tuyệt vời bởi trước khi lên đường, đoàn Việt Nam được giao chỉ tiêu 1 HCB, 1 HCĐ. Trước đó, kình ngư Ánh Viên đã giành HCB ở nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG (từ Vũ Hán-Trung Quốc)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/doan-viet-nam-som-hoan-thanh-chi-tieu-597929