'Đóa hoa mong manh' thua thảm, 'B4S - Trước giờ yêu' thất thu phòng vé

Sau một số phim Việt không thành công trong việc chinh phục khán giả nội địa như 'Trà', 'Sáng đèn', 'Quý cô thừa kế 2' thì tiếp tục có thêm những phim Việt thua thảm hoặc khó có khả năng bứt phá về doanh thu.

Phim "B4S - Trước giờ yêu" do Michael Thái, Huỳnh Anh Duy, Tùng Leo, Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, nói về chuyện tình yêu - tình dục của giới trẻ hiện đại. Phim quy tụ dàn diễn viên: Khánh Vân cùng Jun Vũ, Tôn Kinh Lâm, Tùng, Việt Hưng… tham gia, ra rạp từ 19-4.

Phim "B4S - Trước giờ yêu" doanh thu không cao

Phim "B4S - Trước giờ yêu"có nhiều hạn chế ở phần kịch bản, cách kể chuyện

"B4S - Trước giờ yêu" chọn cho mình một đề tài hấp dẫn dù không mới với điện ảnh quốc tế nhưng chưa được làm nhiều ở điện ảnh Việt. Tuy nhiên, phần kịch bản của phim chưa đủ tạo sức hút với khán giả.

Phim đa tuyến nhân vật nhưng không tạo được liên kết nên các câu chuyện được kể trở nên rời rạc. Nhân vật chưa được đào sâu vì vấn đề thời lượng do vậy trở nên hời hợt, nhạt nhòa. Từng câu chuyện chưa đẩy được cao trào, dễ đoán.

Do những điểm trừ kể trên nên phim có dấu hiệu thất thu phòng vé dù vẫn đang trụ rạp với hơn 800 suất chiếu trong ngày. Tính đến trưa 19-4, theo thống kê của Box Office Vietnam - phim "B4S - Trước giờ yêu" thu được hơn 3,2 tỉ đồng.

Phim "Cái giá của hạnh phúc" do đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm thực hiện, quy tụ dàn diễn viên: Thái Hòa, Xuân Lan, Uyển Ân, Lâm Thanh Nhã, NSƯT Hữu Châu…, ra rạp từ 19-4. Phim kể câu chuyện về gia đình bà Võ Thùy Dương và doanh nhân Đinh Công Thoại.

Cả hai có hai con là Will và Nina, gia đình sống trong giàu sang, được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống hạnh phúc, hào nhoáng vẻ ngoài đó là những vụ ngoại tình của ông Thoại với loạt cô gái trẻ trung khác nhau.

Phim "Cái giá của hạnh phúc" chưa bứt phá phòng vé như kỳ vọng

Phim nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người xem, một số khen ngợi và một số nhận định chưa hài lòng về kịch bản, diễn xuất. Những yếu tố phi lý trong đường dây kịch bản, những tình tiết cũ kỹ được đưa ra minh chứng cho những yếu kém của phim.

"Cái giá của hạnh phúc" hiện dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. Phim đã thu được hơn 17, 2 tỉ đồng (theo thống kê từ trang Box Office Vietnam), nhưng tốc độ khá chậm, chưa bứt phá doanh thu như kỳ vọng.

Trong khi đó, phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải có suất chiếu sớm từ ngày 24 và 25-4, chính thức công chiếu từ 26-4 được dự đoán gây khó cho hành trình hòa vốn của "Cái giá của hạnh phúc". Phim Hàn Quốc "Vây hãm: Kẻ trừng phạt" với thương hiệu diễn viên Ma Dong-seok cũng ra rạp từ 26-4, một đối thủ không nhỏ với các phim cùng thời điểm.

Tác phẩm "Đóa hoa mong manh" của đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền đã trở thành một trong những phim Việt doanh thu thảm nhất khi chỉ thu được hơn 392,4 triệu đồng. Phim vẫn còn trụ rạp nhưng với suất chiếu không cao và thua lỗ nặng nề là điều tất yếu.

"Đóa hoa mong manh" kể câu chuyện về cuộc đời cô ca sĩ Thạch Thảo với điểm nhấn là phần âm nhạc do ca sĩ Nhật Hạ. Phim có điểm mạnh về âm nhạc, phần hình ảnh được quay dựng đầu tư nhưng kịch bản thiếu điểm nhấn, dễ đoán, không mới lạ. Khán giả Việt đã từng được thưởng thức rất nhiều phim trong và ngoài nước cũng như các nền tảng mạng có nội dung tương tự.

Phim "Đóa hoa mong manh" thua thảm tại thị trường Việt

Các ca khúc của Nhật Hạ thể hiện trong phim, cách kể thiếu cao trào của phim có thể hợp với những khán giả trung niên trở lên và đây không phải đối tượng ra rạp Việt hiện nay.

Sau những tác phẩm trong và ngoài nước vượt cột mốc hàng trăm tỉ đồng từ đầu 2024 đến nay, thị trường phim Việt hiện đang chờ đợi thành tích của "Lật mặt 7: Một điều ước" bởi thương hiệu này đã liên tục thắng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Minh Khuê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/doa-hoa-mong-manh-thua-tham-b4s-truoc-gio-yeu-that-thu-phong-ve-196240423145405588.htm