Điều kỳ diệu nơi bệnh viện dã chiến

Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi, nảy nở, từ muôn cây, muôn hoa cho đến muôn loài. Và tại Bệnh viện dã chiến số 2, bên cạnh số bệnh nhân F0 thông thường, nơi đây cũng điều trị và đỡ sinh thành công cho nhiều thai phụ, vì nhiều lý do mà họ phải thực hiện cách ly ở những giai đoạn khác nhau của thai kỳ. Giữa một địa điểm thật 'đặc biệt', tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh được xem như nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm 'lửa' để mọi người cùng vượt qua và chiến thắng đại dịch.

Mẹ con mình rồi sẽ bình an!

Thời điểm này, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị cho khoảng 1.300 F0. Từ ngày hoạt động đến nay, bệnh viện điều trị cho hơn 100 thai phụ F0, có người mới 8-9 tuần thai nhưng cũng có người đã đến giai đoạn dự sinh. Bằng sự kiên cường, mạnh mẽ của người mang thiên chức làm mẹ, sự tư vấn, chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, tâm trạng của mỗi thai phụ dù có nhiều xao động nhưng họ luôn có niềm tin mạnh mẽ: Mẹ con mình rồi sẽ bình an!

Mỗi em bé ra đời tại bệnh viện dã chiến, đó là niềm vui không chỉ với gia đình, mà cũng là niềm vui của đội ngũ nhân viên y tế ở đây

Mỗi em bé ra đời tại bệnh viện dã chiến, đó là niềm vui không chỉ với gia đình, mà cũng là niềm vui của đội ngũ nhân viên y tế ở đây

Chị Lê Thị Kim Hạnh hiện mang thai ở tháng thứ 5, là một trong những F0 của Công ty Long Fa, thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành. Khi biết mình mắc Covid-19, chị đối diện với nhiều lo lắng. Tuy nhiên, khi vào điều trị ở đây, ngoài được chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, chị cũng được các bác sĩ khám, nghe tim thai hằng ngày. Chính vì vậy, cảm giác trĩu nặng của ngày ban đầu nhận kết quả cũng dần biến mất, thay vào đó chị đã vui tươi hơn, sức khỏe cũng dần ổn định để sớm trở về với gia đình.

Ở đây, nhiều bệnh nhân lắm nhưng chỉ có hơn 30 nhân viên y tế, thế nhưng người già, trẻ em và thai phụ luôn được sự “quan tâm” đặc biệt hơn cả. Công sức của các bác sĩ dành cho chúng tôi, không biết diễn tả như thế nào cho xiết, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến mọi người rất nhiều.

Chị Nguyễn Thị Gấm (huyện Chơn Thành) cảm kích

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 2, dù lực lượng y tế hiện rất nhiều việc, thế nhưng việc ưu tiên, sắp xếp thời gian dành cho các thai phụ F0 luôn được đặt lên hàng đầu, bởi đó không chỉ là kịp thời điều trị cho 1, mà là 2 sinh mạng. Công tác tư tưởng luôn được triển khai cho các thai phụ từ khi mới vào bệnh viện, cho đến lúc chuẩn bị “vượt cạn”. Nhờ đó, tâm lý thai phụ ổn định, sức khỏe tiến triển tốt hơn.

Điều kỳ diệu

Tâm lý người mang thiên chức làm mẹ, không ai muốn phải có mặt ở địa điểm mang tên dã chiến. Đây chắc chắn không phải là địa điểm để “vượt cạn” như mong muốn của thai phụ. Tuy nhiên, vượt lên sự thiếu thốn của cơ sở vật chất, bằng cả trách nhiệm, tình yêu thương, các y, bác sĩ luôn đồng hành và giúp các thai phụ đón con một cách nhẹ nhàng và an toàn nhất. 8 em bé ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, an toàn và hoàn toàn mạnh khỏe, chính là niềm vui tột bậc không chỉ với người thân mà còn là niềm vui của toàn ê-kip bệnh viện.

Nhiễm Covid-19 ở tuần thứ 38 của thai kỳ, chị Thị Cúc ở xã Thanh Bình (huyện Hớn Quản) chuyển dạ và được các bác sĩ đỡ sinh thành công ngay tại bệnh viện dã chiến với cân nặng 2,8kg. Với chị Cúc, niềm vui càng được nhân lên khi sức khỏe của chị tiến triển tích cực, em bé hoàn toàn mạnh khỏe. Được ôm con vào lòng trong một hoàn cảnh và không gian đặc biệt, với chị Cúc chắc chắn là kỷ niệm không bao giờ quên. Chị vui mừng chia sẻ: Lúc mới nhiễm Covid-19, tôi sợ bị lây sang con, lo lắm. Nhưng khi sinh xong, được bác sĩ cho biết là con an toàn, tôi mừng lắm. Cảm ơn bác sĩ ở đây nhiều lắm!

Mỗi thai phụ khi vào Bệnh viện dã chiến số 2 đều mang tâm lý rất nặng nề, đặc biệt là những người đến thời kỳ chuyển dạ. Tư vấn tâm lý có lẽ là liều thuốc mà chúng tôi áp dụng mạnh mẽ nhất dành cho họ, bởi sự an toàn cho cả 2 mẹ con hay khi chào đón em bé ra đời, đó chính là niềm vui sướng không chỉ với gia đình, đó còn là của ê-kíp chúng tôi.

Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hồ Thanh Bình chia sẻ

Cũng tương tự như chị Cúc, trong thời gian mang thai, chị Thị Bé ở xã An Khương (huyện Hớn Quản) bị nhiễm Covid-19. Đi cách ly khi mang thai 38 tuần, chồng chị cũng thực hiện cách ly cùng để hỗ trợ chị trong giai đoạn chuyển dạ. Cơ sở vật chất của bệnh viện dã chiến vốn không đầy đủ như các bệnh viện khác, thế nhưng khi chuyển dạ, được sự hỗ trợ kịp thời của các y, bác sĩ, chị đã “vượt cạn” thành công. Một bé gái ra đời hoàn toàn mạnh khỏe với cân nặng 2,8kg, đó chính là món quà đặc biệt mà gia đình chị nhận được trong thời gian này. “Mẹ tròn, con vuông, em gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ đã quan tâm chăm sóc chu đáo cho 2 mẹ con trong thời gian ở đây” - chị Thị Bé vui mừng.

Một em bé ra đời trong bệnh viện dã chiến, đó chính là kỷ niệm đẹp không chỉ với các y, bác sĩ, mà còn của những người mẹ, người thân của trẻ. Cho dù người mẹ mắc Covid-19 nhưng những đứa trẻ sinh ra hoàn toàn mạnh khỏe, đó là minh chứng cho tình mẫu tử thiêng liêng giữa mẹ và con. Bỏ qua những thiếu thốn về cơ sở vật chất từ các bệnh viện dã chiến, tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh chính là tiếng cười của tất cả mọi người, đặc biệt là các y, bác sĩ, bởi đó chính là động lực để họ tiếp tục công việc của mình dù còn nhiều vất vả. “Ca nào sinh tại đây đều là kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi và các ê-kíp đỡ sanh. Từ ca đầu tiên - lúc chúng tôi chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng cho 1 ca sinh, cho đến tận bây giờ. Mỗi em bé ra đời, chúng tôi đều kịp thời lưu lại những hình ảnh đẹp, bởi đó không chỉ là món quà cho các thai phụ, đó cũng là động lực để chúng tôi cố gắng hơn trong nhiệm vụ của mình” - bác sĩ Hồ Thanh Bình phấn khởi.

Hình ảnh các em bé được ra đời tại bệnh viện dã chiến, khu cách ly luôn để lại ấn tượng mạnh với tất cả chúng ta. Chính tiếng khóc của các bé đã bừng lên sự hồi sinh để bệnh nhân nơi đây nhận ra dẫu hoàn cảnh ngặt nghèo đến mấy, sự sống vẫn vươn mầm mạnh mẽ. Các em chính là món quà quý của những người làm cha, làm mẹ và cả những người đang thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nơi đây, từ đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm “lửa” để mọi người cùng vượt qua và chiến thắng đại dịch.

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/129836/dieu-ky-dieu-noi-benh-vien-da-chien