Điêu đứng vì chủ hụi ôm tiền bỏ trốn

Hơn 3 tháng nay, hàng trăm người dân ở đường Lê Văn Thọ (P8, Q.Gò Vấp) và khu vực lân cận điêu đứng vì bà Nguyễn Thị Bích Trâm ôm mấy tỷ đồng tiền hụi bỏ trốn. Không đòi được tiền, nhiều người còn bị 'tay chân' của chủ hụi đến tận nhà chửi bới, hăm dọa.

Phản ánh đến đường dây nóng Chuyên đề Công an TPHCM, các nạn nhân cho biết người mất ít thì vài chục triệu đồng, người nhiều mất hơn 1 tỷ đồng. Người chơi hụi tập trung nhiều nhất quanh khu chợ 40 căn, hẻm 69 Lê Văn Thọ. Đây là khu chợ dân sinh nhỏ, bà con buôn bán mớ rau, con cá kiếm sống qua ngày. Khoảng 7 - 8 năm trước, Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1986, ngụ nhà 25/1A Lê Văn Thọ) đứng ra làm chủ hụi. Thấy cô này thu chi sòng phẳng, giao hụi đúng hẹn, lãi suất cao nên nhiều tiểu thương trong chợ và người dân quanh vùng này rủ nhau tham gia. Có người chơi phần mình rồi chơi thêm vài phần cho bạn bè, người thân. Có nhà 3 - 4 người cùng tham gia. Dây hụi ngày càng lớn, người chơi ngày càng đông, lan sang các phường khác trong quận.

Chị Trương Thị Ngân là hàng xóm thân thiết của chủ hụi Bích Trâm, tham gia từ những dây hụi đầu tiên cho biết, chị chơi hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng, hụi năm. Hồi rằm tháng 4 (AL) vừa rồi Trâm nói kẹt tiền cần lấy hụi sớm, kêu chị Ngân đưa trước 40 triệu đồng, mấy ngày sau hẹn ra quán cà phê chung tiền hụi. Chờ cả buổi không thấy, chị Ngân điện thoại thì Trâm nói bị đụng xe đang nằm viện không chung tiền hụi được, sau đó Trâm bỏ trốn. Không riêng chị Ngân mà ba người khác trong gia đình cùng tham gia với tổng số tiền bị chủ hụi chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Chợ 40 căn đìu hiu sau khi chủ hụi ôm tiền bỏ trốn

Chị N.T.T.T lâm cảnh "làm ơn mắc oán" vì đứng tên chơi hụi giùm hai người quen. Đến lượt chị T hốt hụi, Trâm nói chưa gom đủ tiền, nào ngờ gom xong bỏ trốn. Nhà chị T đối diện nhà Trâm ở cùng hẻm 25 Lê Văn Thọ, sau khi Trâm ôm hai đứa con đi trốn, mọi người vẫn thấy Hiếu - "chồng hờ" của cô ta ở lại gom hụi thêm mấy ngày nữa mới trốn hẳn.

Chị Đoàn Thị Nhung bán xôi ở vỉa hè, mỗi ngày lời vài chục ngàn đồng. Thấy hụi lãi cao bèn lấy tiền để dành của gia đình ra chơi 2 dây hụi ngày và tuần, nay bị mất hơn 100 triệu đồng, không biết giải thích thế nào với chồng con. Chị Minh Trang bán cá ở chợ chơi 31 chân, mất 82 triệu; chị Thảo Hiền bán gà mất 91 triệu, anh Hải sửa xe mất 143 triệu... Nhiều hoàn cảnh bi đát như chị Thương bán thịt bò, một mình nuôi ba đứa con bị giựt hụi trắng tay không có tiền mua sách vở, áo quần cho con vào năm học mới. Một chị làm thợ uốn tóc, góp được 80 triệu đồng đưa cho chủ hụi với hy vọng có thêm ít tiền để mổ mắt cho mẹ, giờ mất cả vốn lẫn lời mà mẹ già vẫn mang bệnh.

Tài sản của nhiều gia đình chỉ còn là mớ giấy lộn

"Của đau con xót", bà con bức xúc truy tìm chủ hụi khắp nơi, gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng Q.Gò Vấp thì được hướng dẫn về phường trình báo. Ngày hôm đó và nhiều ngày sau, một nhóm thanh niên xăm trổ hùng hổ kéo đến nhà những người thưa kiện chửi bới hăm dọa. Riêng Bích Trâm nhắn tin hứa hẹn trả tiền nhưng chỉ trả nhỏ giọt cho vài người. Khi bị đòi gắt gao, cô ta giở giọng: Ai biểu mấy bà ham tiền lời!!!

"Mong cơ quan công an vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ xem có dấu hiệu tội phạm hay không? Bích Trâm có dự mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không vì cô này đã bán nhà rồi thuê lại để ở hòng giấu diếm mọi người, chuyển trường học cho hai đứa con, trước khi bỏ trốn cô ta còn gom rất nhiều tiền dù chưa đến ngày góp hụi. Trường hợp kiện ra tòa án mà đối tượng bỏ trốn, tài sản tẩu tán hết rồi thì chúng tôi trắng tay" - bà con tiểu thương than thở.

HỒNG THU

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/dieu-dung-vi-chu-hui-om-tien-bo-tron_152541.html