Đi tìm 'Những mảnh hồi ức chợt hiện' trong âm nhạc Phú Quang

Trong không khí se lạnh của Hà Nội những ngày chớm đông, đêm nhạc 'Những mảnh hồi ức chợt hiện' diễn ra tối 7/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội được gia đình nhạc sĩ Phú Quang tổ chức nhân kỷ niệm tròn 2 năm nhạc sĩ rời cõi tạm đã đưa khán giả đến với không gian âm nhạc đầy lãng mạn, giàu cảm xúc.

Ca sĩ Tùng Dương thể hiện ấn tượng 5 nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang.

Ca sĩ Tùng Dương thể hiện ấn tượng 5 nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang.

Đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật chương trình, nghệ sĩ Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Phú Quang cho biết, tên đêm nhạc “Những mảnh hồi ức chợt hiện” được lấy cảm hứng từ tựa sách hồi ký xuất bản năm 2016 của cha mình.

Và đúng như tên gọi, chương trình đưa khán giả đến với hành trình xuyên thời gian, không gian cùng âm nhạc, nơi mỗi tác phẩm vang ngân như một mảnh ghép của ký ức trong câu chuyện cuộc đời đầy xúc cảm của nhạc sĩ.

Ở đó, người xem được gặp lại những ca khúc vừa trữ tình vừa dung dị của nhạc sĩ Phú Quang, như: Hà Nội ngày trở về, Nỗi nhớ mùa đông, Một dại khờ một tôi, Biển nỗi nhớ và em, Em ơi Hà Nội phố, Khúc mùa thu, Về lại phố xưa…, những giai điệu quen thuộc mà những người yêu nhạc Phú Quang thường bất chợt ngân nga khi bắt gặp những khoảnh khắc giao mùa của đất trời Hà Nội, hay khi đối diện với nỗi nhớ, với những khắc khoải trong tâm hồn…

Nhiều tác phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang được vang lên cùng các bản phối mới.

Nhiều tác phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang được vang lên cùng các bản phối mới.

Dù vậy, “Những mảnh hồi ức chợt hiện” vẫn đủ sức đem đến xúc cảm, trải nghiệm mới mẻ cho người nghe khi nhiều nhạc phẩm của Phú Quang được vang lên cùng bản phối mới của các nhạc sĩ trẻ tài năng như Vũ Việt Anh (tác giả Dòng sông lơ đãng), Trần Việt Anh (ban nhạc Black Rose), Đinh Công Phương Nam…

Bên cạnh những phần trình diễn thăng hoa đầy ấn tượng của ca sĩ Tấn Minh, Tùng Dương - hai giọng ca đẹp hiếm có đã gắn bó và khá quen thuộc với âm nhạc Phú Quang, sự xuất hiện của ca sĩ trẻ Đào Mác với các ca khúc Ngày mai, Dịu dàng ơi, Phía tối tâm hồn tôi, Dạ khúc cũng góp phần mang đến những sắc màu mới mẻ cho chương trình.

Đặc biệt, màn song tấu của nghệ sĩ piano Trinh Hương cùng chồng-nghệ sĩ vĩ cầm Bùi Công Duy và ban nhạc trong Tình yêu của biển đã làm nên điểm nhấn nghệ thuật xúc động trong chương trình.

Phần song tấu của nghệ sĩ Trinh Hương và nghệ sĩ Bùi Công Duy là một trong những điểm nhấn nghệ thuật của chương trình. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Phần song tấu của nghệ sĩ Trinh Hương và nghệ sĩ Bùi Công Duy là một trong những điểm nhấn nghệ thuật của chương trình. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Đây là nhạc phẩm được nhạc sĩ Phú Quang viết tặng nghệ sĩ Flute Hồng Nhung - người vợ đã sánh vai và chia sẻ cùng ông trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Tác phẩm được nhạc sĩ Vũ Việt Anh phối lại như món quà dành tặng khán giả, cũng là để ôn lại kỷ niệm đẹp trong cuộc đời nhạc sĩ Phú Quang.

Sự đồng hành xuyên suốt của ban nhạc Black Rose trên sân khấu cùng không gian trình diễn được thiết kế sống động, giàu chất thơ đã kết nối hơn 20 tiết mục trong chương trình một cách uyển chuyển, ngọt ngào, như cách lật giở từng trang trong cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang.

Trong đó, phần thể hiện đầy năng lượng của “họa mi núi rừng” Siu Black với hai ca khúc một dữ dội, một dịu êm: Rock buồnĐâu phải bởi mùa thu cũng mang đến dấu ấn đầy thú vị.

"Họa mi núi rừng" Siu Black mang đến phần trình diễn "bốc lửa" với "Rock buồn".

"Họa mi núi rừng" Siu Black mang đến phần trình diễn "bốc lửa" với "Rock buồn".

Và sau 20 năm mới quay lại với âm nhạc Phú Quang, ca sĩ Hà Trần đã tạo nên những xúc cảm mới mẻ cho khán giả khi thể hiện những ca khúc chưa được phổ biến nhiều của cố nhạc sĩ như: Những ngày ta yêu nhau, Mùa thu và em.

Đặc biệt, phần song ca ấn tượng của nữ diva cùng ca sĩ Tùng Dương (trong Về lại phố xưa) khép lại chương trình đã để lại nhiều dư âm trong khán giả về sự ngọt ngào, da diết và đầy lãng mạn của âm nhạc Phú Quang.

Chương trình khép lại bằng màn song ca ấn tượng của Hà Trần và Tùng Dương.

Chương trình khép lại bằng màn song ca ấn tượng của Hà Trần và Tùng Dương.

Vừa quen lại vừa lạ, vừa thân thuộc lại vừa mới mẻ, ấy là điều mà “Những mảnh hồi ức chợt hiện” khơi lên nơi người xem. Làm mới những tác phẩm của Phú Quang, để những giai điệu âm nhạc của ông được vang lên theo cách khác biệt hơn cũng là nỗ lực để làm phong phú hơn di sản âm nhạc của người nhạc sĩ tài năng.

Sau đêm diễn ngày 7/12, “Những mảnh hồi ức chợt hiện” sẽ tiếp tục đến với người yêu nhạc Phú Quang vào tối 8/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/di-tim-nhung-manh-hoi-uc-chot-hien-trong-am-nhac-phu-quang-post786446.html