Đi tìm lợn bị lạc, bỗng 'đụng trúng' mộ cổ của hoàng đế

Ngôi mộ cổ của vị hoàng đế này tuy lớn nhưng toàn bộ vật bồi táng bên trong đều bị đánh cắp.

Mới đây, một lão nông sống ở vùng nông thôn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã gặp phải tình huống kỳ lạ khi mất mất hai con lợn một cách khó hiểu.

Ông đã phát hiện một chiếc hố bí ẩn trong chuồng lợn và liền báo cảnh sát.

Ban đầu, lão nông nghĩ rằng lợn chỉ bị lạc, nhưng sau đó ông phát hiện thêm một con lợn mất và tìm thấy một cái hố sâu trong chuồng.

Ông không dám tiếp cận mà liền gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Cảnh sát đến hiện trường và ban đầu cũng băn khoăn về chiếc hố.

Tuy nhiên, khi mời chuyên gia đến xem xét, họ phát hiện rằng đây là hố đào bởi trộm mộ, tạo lối thông tới mộ cổ ngầm.

Ngôi mộ có thể là nguyên nhân khiến các con lợn của lão nông mất tích.

Cảnh sát liên hệ với ban di tích văn hóa địa phương và các nhà khảo cổ đã đến khai quật ngôi mộ. (Ảnh minh họa)

Mặc dù ngôi mộ đã bị đánh cắp, các bức bích họa trên tường vẫn cung cấp thông tin thú vị về Cao Dương, Hoàng đế đầu tiên của triều đại Bắc Tề. (Ảnh minh họa)

Lão nông đã tìm thấy con lợn mất tích trong ngôi mộ này. (Ảnh minh họa)

Cuộc điều tra về "chiếc hố bí ẩn trong chuồng lợn" đã đưa ra nhiều thông tin lịch sử và lão nông đã có đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu về triều đại Bắc Tề. (Ảnh minh họa)

Xem thêm video: Giật mình cảnh tượng bên trong ngôi mộ cổ 1.400 tuổi.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/di-tim-lon-bi-lac-bong-dung-trung-mo-co-cua-hoang-de-1869099.html