Đi qua cầu Cẩm Lý bị ngã xuống sông, người phụ nữ được cứu sống

Hơn 7 giờ sáng nay (24/9), bà Đặng Thị H (SN 1968) trú tại thôn Giáp Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đi xe đạp điện qua cầu Cẩm Lý (hướng đi từ Bắc Giang sang tỉnh Hải Dương) bị rơi xuống sông.

Vị trí bà H bị ngã.

Ngay lập tức, người dân đã sử dụng áo phao (được cài sẵn ở cầu Cẩm Lý) thả xuống sông cho bà H. Cùng đó, ông Chu Văn Đại (SN 1971), cán bộ Cung cầu Cẩm Lý (Công ty Đường sắt Hà Lạng) và anh Lê Thanh Tuấn (SN 1986) ở thôn Chiền, xã Đan Hội (Lục Nam) đã bơi ra cứu bà H.

Áo phao để sẵn trên cầu được thả xuống cho bà H sử dụng.

Sau khi được cứu, bà H đi xe đạp điện trở về nhà, cơ thể không bị thương tích, không bị thiệt hại về tài sản.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Đại cho biết: Hôm nay, ông có ca trực. Bà H đi xe đạp điện vào làn đường của tàu hỏa và ô tô, lại đi ngược chiều trong lòng cầu. Đến nhịp thứ 2, bàn đạp vướng vào gờ cầu, bà H mất bình tĩnh, loạng choạng tay lái dẫn đến ngã xuống sông Lục Nam.

Bà H sau khi được cứu tự đi lên bờ sông.

Anh Lê Thanh Tuấn nhìn thấy bà H chới với đã nhảy xuống cứu nhưng do nước chảy xiết, anh bị đuối sức, không thể tiếp cận bà H nên kêu mọi người giúp đỡ. Lúc này, ông Đại bơi ra đưa bà H vào bờ an toàn.

Tại cầu Cẩm Lý từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Cách đây 3 năm, một phụ nữ đi xe máy trong lòng cầu bị rơi xuống sông. Một nam tài xế ô tô nhảy xuống cứu nhưng không được, cả hai người đều tử vong.

Ông Chu Văn Đại, cán bộ Cung cầu Cẩm Lý - người đưa bà H vào bờ.

Cầu Cẩm Lý xây dựng từ năm 1979, là cây cầu nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Đây là cây cầu duy nhất trên cả nước hiện vẫn cho cả tàu hỏa và ô tô đi trên cùng một mặt cầu.

Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/an-toan-giao-thong/412239/di-qua-cau-cam-ly-bi-nga-xuong-song-nguoi-phu-nu-duoc-cuu-song.html