Đi mua ma túy về gặp 141, thanh niên khóc mếu máo tại chốt

Bị tổ công tác phát hiện giấu ma túy trong người, Minh mếu máo khóc và liên tục xin được tổ công tác bỏ qua.

Chiều 23-7, tổ công tác Y7/141 CATP Hà Nội do Trung tá Vũ Văn Ngoại -Đội phó Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT CATP Hà Nội chỉ huy, làm nhiệm vụ tại đường Xuân Thủy, thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã dừng xe kiểm tra hành chính. Khi vừa dừng xe, người điều khiển tỏ thái độ lúng túng…

Minh mếu máo tại chốt khi bị phát hiện giấu ma túy trong túi quần

Minh mếu máo tại chốt khi bị phát hiện giấu ma túy trong túi quần

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần người này có một gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Khai thác nóng, đối tượng thừa nhận số chất bột trắng này là ma túy, trên đường đi mua về để sử dụng.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tiến Minh, SN 1991. Còn người đi cùng là Hoàng Gia Trung, SN 1987, đều quê ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Khi bị tổ công tác phát hiện giấu ma túy trong người, Minh mếu máo khóc và liên tục xin được tổ công tác bỏ qua…

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và bàn giao các đối tượng đến CAP Dịch Vọng Hậu để tiếp tục điều tra xử lý.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-mua-ma-tuy-ve-gap-141-thanh-nien-khoc-meu-mao-tai-chot-202546.html