Đi công tác về thấy quần áo lạ treo trên ban công, người phụ nữ quyết tâm ly hôn sau lời biện hộ của chồng

Mặc dù người phụ nữ không đồng ý nhưng ông chồng vẫn quyết tự ý làm theo ý mình và cái kết tan vỡ.

Nói gì thì nói, trong một cuộc hôn nhân cần nhất là sự tôn trọng dành cho nhau. Nếu điều đó không có được thì rất khó để mối quan hệ tồn tại. Một người phụ nữ có tên là Tiểu Châu đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội.

Cô sinh ra trong gia đình bình thường có bố làm công nhân, mẹ là thư ký trong công ty nhỏ. Năm cô 10 tuổi, bà nội từ quê lên sống với bố mẹ với mục đích chăm sóc cô, đưa đón cô đi học.

Tuy nhiên Tiểu Châu không ngờ đây cũng chính là bước ngoặt chấm dứt hạnh phúc tuổi thơ của cô.

"Mẹ tôi là người thẳng thắn và có quan điểm mạnh mẽ. Bà sắp xếp mọi thứ trong nhà rất ngăn nắp. Khi bà nội lên, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu về thói quen sinh hoạt và học tập của tôi.

Họ cãi nhau liên miên và ngày càng quyết liệt từ lời nói đến hành động. Nhiều lúc tôi trốn trong phòng và khóc khi nghe mẹ và bà nội cãi nhau trong khi bố khổ sở cầu xin đừng cãi vã nữa. Tôi bắt đầu sợ về nhà, căn nhà ấm áp trở thành nỗi ám ảnh. Ngay cả khi thấy tôi chứng kiến cảnh này, bà và mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau.

Cuộc sống ấy ảnh hưởng đến tôi sâu sắc, tôi sợ hãi, ngại tranh luận và oán hận bố vì sự yếu đuổi của ông không bao giờ giải quyết được mâu thuẫn. Bà nội luôn dùng vai vế làm mẹ để đè ép các con, buộc bố mẹ và tôi phải tuân theo mình. Tuổi thơ của tôi lớn lên trong ám ảnh cho đến khi bố mẹ ly hôn và tôi chọn đi theo mẹ" , Tiểu Châu kể.

Ảnh minh họa.

Cũng chính vì điều này mà cô xác định lớn lên sẽ sống riêng với bố mẹ chồng. Cô không muốn trải qua sự chung đụng dễ dàng mang đến mâu thuẫn khủng khiếp và phá hủy hoàn toàn tình cảm như thế.

Khi lớn lên, ở năm 26 tuổi cô đã gặp bạn trai Tiểu Vương. Khi cả hai yêu nhau đã lâu, cô tâm sự với anh tất cả ám ảnh tuổi thơ của mình. Anh hiểu suy nghĩ đó và đồng ý rằng nên đối xử tốt với bố mẹ chồng nhưng cần ở riêng khi kết hôn. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu rất khó giải quyết.

Sau khi hai bên xác nhận mối quan hệ, họ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho hôn nhân. Bố mẹ cô có cho cô một căn hộ làm của hồi môn. Cô quyết định sẽ sống cùng chồng tại đó. Mẹ cô khi biết con rể rất ủng hộ chuyển ở riêng đã nói: " May Tiểu Vương ủng hộ con, nếu lúc trước mẹ có lối thoát đó thì cuộc đời đã khác".

"Tôi và Tiểu Vương đã thỏa thuận với nhau sẽ không ở chung. Tổ ấm nhỏ sẽ là tổ ấm riêng, không có ai đến sống chung hết cả. Sau khi đã đăng ký kết hôn, còn nửa tháng nữa tới hôn lễ, tôi phải đi công tác một chuyến.

Khi về nhà, tôi nhìn thấy một số bộ quần áo lạ treo trên ban công. Đẩy cửa bước vào nhà, tôi thấy nhiều đồ vật lạ. Đang thắc mắc thì tôi chợt thấy bố mẹ chồng đang ngồi ở bếp. Tôi cứ tưởng bố mẹ lên chơi nên khá bình tĩnh. Tuy nhiên sau khi vào phòng riêng, Tiểu Vương nói rằng anh muốn đón bố mẹ lên sống chung. Bây giờ chúng tôi có nhà mới rộng rãi hơn nên anh muốn đón bố mẹ, anh hứa là sẽ giải quyết xích mích gia đình nếu nó xảy đến.

Tôi cảm thấy choáng váng, quay qua hỏi thẳng: 'Sao anh có thể tự quyết mà không hỏi ý kiến em, em không đồng ý'. Ai ngờ chồng sắp cưới bảo luôn: 'Bố mẹ anh già rồi, anh nghĩ đưa lên chăm sóc được là rất tốt. Nhà chúng ta thừa phòng, bố mẹ anh đến ở đâu có gì sai'.

Không chỉ vậy, Tiểu Vương còn nhường phòng ngủ chính cho bố mẹ, chuyển đồ của chúng tôi sang phòng bé hơn. Tôi không kìm nén được cơn giận và đã mắng anh ấy vì vi phạm thỏa thuận của cả hai. Anh ấy làm trái những lời hứa khi quyết định kết hôn", Tiểu Châu chia sẻ thêm.

Ảnh minh họa.

Sau đó, hai bên không thể giải quyết được vấn đề. Tiểu Vương mắng Tiểu Châu ích kỷ. Tiểu Châu cho rằng tất cả những gì bàn bạc từ trước chồng mình đã vi phạm hoàn toàn, không có sự tôn trọng dành cho cô. Sau khi tìm hiểu thêm, cô phát hiện ngay từ đầu chồng chẳng hề đồng tình với quan điểm ở riêng. Anh ta chỉ tỏ ra vậy và quyết định đợi đến khi đã kết hôn rồi thì đón bố mẹ lên. Tiểu Vương nghĩ rằng như thế thì vợ sẽ phải chịu, không dám bắt bố mẹ mình đi về.

Tiểu Vương còn lớn tiếng xúc phạm trải nghiệm tuổi thơ của vợ, cho rằng nỗi ám ảnh của cô chỉ là trò trẻ con. Anh cho rằng do mẹ vợ quá mức thẳng tính nên mới xảy ra mâu thuẫn.

Quá mức thất vọng, Tiểu Châu quyết định không tổ chức hôn lễ nữa. Vì đã đăng ký kết hôn nên cô quyết tâm ly hôn dù sau đó Tiểu Vương đã hối hận, xin tha thứ và còn hứa hẹn sẽ đưa bố mẹ về quê.

"Đau buồn vì anh ta đã phá hủy lời cam kết ban đầu thì ít mà buồn vì anh ta coi thường, xúc phạm tôi cùng mẹ tôi thì nhiều. Tôi đã quyết định chấm dứt tất cả chứ không để bản thân rơi vào trường hợp 'đâm lao nên phải theo lao", cô cho hay.

Chớ vứt bỏ gói hút ẩm, bạn đang lãng phí tiền của chính mình

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/di-cong-tac-ve-thay-quan-ao-la-treo-tren-ban-cong-nguoi-phu-nu-quyet-tam-ly-hon-sau-loi-bien-ho-cua-chong-17223122515053235.htm