Đi chơi Valentine ở Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn

Nhân dịp ngày Lễ Tình nhân cũng là ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng, rất nhiều bạn trẻ đã đến Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 cùng bạn bè, người yêu, gia đình.

Tiếp tục phát huy thành công của 13 năm tổ chức, Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn - năm 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” diễn ra từ ngày 7/2/2023 (28 tháng Chạp âm lịch) và đến hết ngày 14/2/2024 (mùng 5 Tết) tại tuyến đường Lê Lợi (từ Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang), quận 1.

Theo đó, ngày Lễ tình nhân Valentine 2024 rơi vào dịp Tết Nguyên Đán, trùng với ngày hoạt động cuối cùng của Lễ hội Đường sách Tết. Với mong muốn lan tỏa thông điệp ngọt ngào về tình yêu đôi lứa và sự gắn kết cộng đồng, chương trình “Sách và Tình yêu” được mang đến sân khấu Lễ hội Đường sách Tết.

Tại đây, người dân và du khách được thưởng thức không gian âm nhạc sôi động, lãng mạn, vui tươi với các tiết mục văn nghệ acoustic. Đặc biệt, tại các gian hàng sẽ đồng loạt phát động “Phá cỗ sách Tết” tặng sách cho người tham dự.

Nhân dịp ngày Lễ Tình nhân cũng là ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng, rất nhiều bạn trẻ đã đến Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 cùng bạn bè, người yêu, gia đình.

Long (24 tuổi, Phú Nhuận) và Mạnh (22 tuổi, Phú Nhuận) đến Lễ hội Đường sách Tết từ rất sớm ngày 14/2. Hai bạn chia sẻ dịp Tết năm ngoái cũng du xuân, ghé qua đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Đường sách. Long thích đọc tiểu thuyết tiếng Anh, các sách chủ đề khai phóng, quản trị, lãnh đạo, còn Mạnh thường quan tâm đến sách triết học, hướng nghiệp, kinh doanh. Long và Mạnh thường thích đọc thử sách tại chỗ trước, thấy phù hợp thì sẽ mua.

Ngọc Minh và Hoàng Phúc hào hứng khi được biết hôm nay tại Lễ hội Đường sách có chương trình Sách và Tình yêu và hoạt động Phá cỗ sách Tết.

Thời tiết nắng nóng gay gắt và không khí tấp nập, chen lấn là lo ngại của nhiều người khi đến các điểm du xuân. Tuy nhiên, sáng 14/2 TP.HCM đón nắng nhẹ, thời tiết tương đối ấm áp, không khí thanh mát, rất phù hợp để vui chơi, chụp ảnh.

Ngọc Minh (16 tuổi, Bình Tân) và Hoàng Phúc (16 tuổi, quận 6) cũng đến Lễ hội Đường sách vào sáng 14/2. Minh và Phúc kể thường xuyên chọn nhà sách, đường sách là địa điểm vui chơi. Hai bạn mừng vì đến vào thời điểm Lễ hội Đường sách không quá đông, và đúng ngày nắng nhẹ, mát mẻ.

Minh chia sẻ rất thích đọc sách nhưng những năm gần đây giá sách tăng cao khiến bạn phải đắn đo nhiều. Tuy thích đọc các sách tình cảm, nhưng gần đây Minh chủ yếu mua truyện tranh nhiều hơn để phù hợp với túi tiền. Phúc quan tâm đến các dòng sách chữa lành, kỹ năng. Hai bạn dành nhiều thời gian chăm chú đọc thử và lựa chọn sách trong ngày đi chơi hôm nay.

Đỗ Quyên (29, Nhà Bè) và Vy (31 tuổi, quận 7) cho biết các năm vẫn thường đến Lễ hội Đường sách Tết. Năm nay lễ hội có mái che nên cảm giác mát mẻ, thoải mái, độc giả xem sách thuận tiện hơn. Hai chị thường nhân dịp này tìm kiếm sách mới, bìa đẹp, tựa hay và mua thêm các loại đồ chơi như xếp hình, lắp ghép.

Du xuân cùng chị Vy (trái), chị Đỗ Quyên (phải) mang theo máy ảnh kỳ vọng chụp được ảnh đẹp tại Lễ hội Đường sách Tết.

Chị Đỗ Quyên nhận định các ưu đãi tại các hội sách, đường sách chưa cạnh tranh được với khuyến mãi đậm và thường xuyên của các nền tảng trực tuyến. Chị quan tâm các sách phát triển bản thân (self-help), tâm lý, trinh thám, đặc biệt thích sách có nhiều tranh ảnh. Năm ngoái tại Lễ hội Đường Sách chị chụp được nhiều ảnh sách rất ưng ý, và kỳ vọng năm nay cũng có ảnh đẹp mang về.

Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn sẽ khép lại vào tối 14/2 sau chương trình văn nghệ và hoạt động phá cỗ sách, đón đợi người tham dự và đặc biệt là những người yêu nhau đến đón lộc sách năm mới.

Phong Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/di-choi-valentine-o-le-hoi-duong-sach-tet-giap-thin-post1460138.html