Đến với các điểm du lịch đỏ của Điện Biên

Năm 2024, Điện Biên đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia. Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia được tổ chức cùng lúc với khai mạc Lễ hội Hoa ban vào ngày 16-3, thời điểm hoa ban nở rộ nhất, đẹp nhất đã thu hút hơn 80 ngàn lượt khách tham quan.

Khách du lịch tham quan di tích Hố bộc phá do bộ đội ta tạo ra trên đỉnh đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh:N.Liên

Ngoài sự kiện năm du lịch, Điện Biên năm nay còn một điều đặc biệt hơn, đó chính là sự kiện trọng đại Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nối tiếp dòng khách từ Lễ hội Hoa ban, khách du lịch đến Điện Biên thời gian qua đã tăng cao, lên đến hàng trăm ngàn lượt tính từ đầu năm đến nay.

Chiến dịch giữa mùa hoa ban

Tháng 3 là thời điểm bắt đầu mùa hoa ban nở khắp núi rừng Tây Bắc. Vào 70 năm trước, chiến dịch Điện Biên Phủ cũng bắt đầu khi hoa ban đua sắc. Hàng năm, khi mùa hoa ban nở rộ cũng là lúc người dân Điện Biên chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng của quê hương - chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7-5 hàng năm.

Một cựu chiến binh về thăm các điểm di tích về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh:N.Liên

Chúng tôi đến thăm Di tích Đồi A1 ngay trung tâm thành phố Điện Biên Phủ vào đúng ngày 13-3-2024. Cách ngày này 70 năm trước, lực lượng cách mạng Việt Nam đã nổ những phát súng đầu tiên, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trên con đường nhỏ dẫn lên đỉnh đồi A1, đoàn khách du lịch đến từ Đồng Nai cùng nhiều đoàn khách từ khắp nơi trong cả nước nhiều lần xúc động qua lời kể của hướng dẫn viên khu di tích khi đi qua các điểm từng ghi dấu chiến thắng của quân và dân ta như: lô cốt cây đa cụt, hầm cố thủ, hố bộc phá, xe tăng…

Ông Trần Văn Phong, cựu chiến binh đến từ tỉnh Bắc Ninh xúc động: “Tôi cũng từng là chiến sĩ cách mạng, khi đến thăm những dấu tích của chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi cảm nhận được những hy sinh, sự anh dũng của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa rất đáng khâm phục. Điện Biên mãi là điểm đến cho các thế hệ trẻ hôm nay tìm về lịch sử đấu tranh cách mạng của cha ông, là nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ phải biết sống, cống hiến cho quê hương, để đáp lại sự hy sinh to lớn của những anh hùng liệt sĩ đã đổ máu cho đất nước tươi đẹp hôm nay”.

Tỉnh Điện Biên hiện có hơn 200 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2,8 ngàn phòng. Để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã vận động được hơn 100 hộ dân có khả năng cung cấp dịch vụ lưu trú, đăng ký hoạt động, nâng công suất phục vụ cho khách du lịch thêm khoảng 1,4 ngàn lượt du khách.

Theo ghi nhận từ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên, từ tháng 3 đến nay, những địa chỉ đỏ như: Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, hầm De Castries, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ… thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tìm đến mỗi ngày. Ngoài mục đích du lịch ngắm cảnh, xem hoa, đây còn là dịp để mỗi người được nhìn, được nghe về những câu chuyện về sự hy sinh, chiến đấu kiên cường để mang lại những chiến công hiển hách, những tấm gương anh hùng như Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện… trong chiến thắng Điện Biên Phủ của 70 năm về trước.

Địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch Việt Nam

Nhiều khách du lịch khi đến thành phố Điện Biên Phủ cho rằng, thành phố nay khang trang hơn, nhiều công trình kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được cải tạo và đầu tư mới. Các điểm đến tham quan được chỉnh trang, các hoạt động du lịch, lễ hội được quảng bá rộng rãi, được tổ chức từ giữa tháng 3. Đặc biệt, từ khi khai mạc Năm du lịch quốc gia và Lễ hội Hoa ban đến nay, lượng khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên tăng đột biến.

Đoàn khách Đồng Nai tham quan Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh:N.Liên

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, doanh nhân trẻ ở Đồng Nai lần đầu đến với Điện Biên chia sẻ, chị Trang đã đi tham quan các điểm đến trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ Sở chỉ huy chiến dịch cách trung tâm thành phố hơn 30km cho đến các điểm như đồi A1, Hầm De Castries, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ngoài các điểm di tích lịch sử, chị Trang còn thuê hướng dẫn viên địa phương để đi tham quan các bản làng của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chị Trang cho hay: “Ấn tượng nhất của tôi là khi đến thăm Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Lúc còn đi học, tôi chỉ biết đến chiến thắng Điện Biên Phủ qua sách vở, khi đến đây tôi mới thấy và thấm thía; rất ngưỡng mộ sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết gắn bó trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Những ngày ở Điện Biên sẽ là những bài học lịch sử ấn tượng, sâu sắc mà tôi sẽ mãi mãi không quên”.

Tỉnh Điện Biên ngày nay đã có nhiều đổi thay, phát triển hơn, lớn mạnh hơn. Người dân Điện Biên mang nhiều sắc thái dân tộc khác nhau, luôn đoàn kết, gắn bó gìn giữ và phát triển mái nhà chung Điện Biên.

Điện Biên đã để lại nhiều cảm xúc cho du khách qua nét văn hóa đặc trưng, sự chân chất của những người dân đồng bào dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì…Đoàn khách Đồng Nai tham quan Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong phát triển du lịch, tỉnh Điện Biên sẽ là điểm đến thu hút nhiều du khách quay trở lại, khám phá những địa danh ghi dấu ấn lịch sử thời đại. Khi nói về Điện Biên Phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng đã mượn hai câu thơ của Tố Hữu để nhấn mạnh: “Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” - vùng đất “vời vợi nghìn trùng”, với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú. Những dãy núi hùng vĩ, rừng nguyên sinh Mường Nhé, sắc đẹp hoa ban, cánh đồng Mường Thanh trải rộng như bất tận. Những bản làng trù phú, cùng vô số hang động, hồ nước đẹp, những điệu múa, làn điệu dân ca đặc sắc và đặc biệt là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202404/den-voi-cac-diem-du-lich-do-cua-dien-bien-1c125ee/